http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Tưởng Niệm 48 Năm Đồng Bào Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Tết Mậu Thân

Trầm Hương Thơ | 02:40 | 0 nhận xét
Bài viết này xin được trân trọng xem như một nén hương lòng, thành kính tưởng niệm những đồng bào đã nằm xuống vì tội ác trời không dung đất không tha của CS trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Tết Bính Thân đang về nhắc nhớ chúng ta nhiều hơn đến những kỷ niệm đau buồn của Tết Mậu Thân năm 1968. VC đã thất bại sau cuộc tổng tấn công năm đó và phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về quân số cũng như vũ khí, hậu cần... Tuy nhiên, người...

CA ném đá vỡ đầu anh Trần Minh Nhật

Trầm Hương Thơ | 13:03 | 0 nhận xét
Nguồn hình: Facebook Lê Sơn CTV Danlambao - Khoảng 20 giờ ngày 22/2/2016, khi cựu TNLT Trần Minh Nhật đang cùng gia đình đọc kinh cầu nguyện thì một toán côn an mặc thường phục xông đến la hét, chửi bới ầm ĩ bên ngoài cổng. Long, kẻ từng hai lần hành hung Trần Minh Nhật đã dùng xe gắn máy tông vào cổng nhà của cựu tù nhân lương tâm này. Tên này và đồng bọn của chúng vừa la hét, chửi bới với những ngôn từ rất tục tĩu, dơ bẩn và...

TẾT VÀ LẠNH LÙNG TƯƠNG LAI VIỆT NAM

Trầm Hương Thơ | 12:50 | 0 nhận xét
Đầu Xuân, rủ bạn bè làm một chuyến du khảo Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… Và mai mốt là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, lục tỉnh miền Tây… Nhưng đi nửa chừng, mới qua Đà Nẵng, Hội An, sắp bước vào đất Hà Tĩnh thì chẳng còn muốn đi thêm nữa. Cảm giác lạnh lùng, trống rỗng và đôi khi sợ hãi hiện ra càng thêm rõ. Nổi trội hơn có lẽ là cảm giác lạnh. Cái lạnh đến từ bên trong tâm hồn chứ không phải những trận rét của thiên nhiên. Tự dưng,...

NGÀY HỘI XUÂN DÂN TỘC CỦA CĐNVTNCS MÖNCHENGLADBACH 2016

Trầm Hương Thơ | 02:07 | 0 nhận xét
Xuân rất an bình, xuân rất tươi Xuân gieo nắng mới, nụ mai cười Má thắm hồng đào ngây cơn gió Hương xuân quyến rũ khắp muôn người Vâng, trong những ngày đầu xuân này thì hương xuân luôn luôn phơi phới khắp nơi và khắp chốn, dù tại quê hương hay là bất kể nơi đâu có những hội đoàn Việt Nam thì ở đó đều có xuân. Hôm nay có tới 3 nơi tổ chức mời tham dự hội xuân, nhưng tôi đã hứa với Hội NVTNCS Mönchengladbach từ mùa hè rồi nên giữ lời...
Pages (10)1234567 Next