http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

THÁNH LỄ HỒNG VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ TÌNH THƯƠNG CỦA HỘI BÁC ÁI VINH SƠN ĐỨC QUỐC

Trầm Hương Thơ | 00:33 | 0 nhận xét

Chúa nhật thứ 3 mùa vọng thường được gọi là chúa nhật hồng. 

Tại sao vậy? 

Thưa, vì từ chiều thứ bảy cho đến hết ngày chúa nhật qúy Lm. dâng thánh lễ đều mặc phẩm phục màu hồng.  Phó tế đeo giây Stola màu hồng. 

Hoa cắm bàn thánh và cho Đức Mẹ màu hồng, và đốt lên ngọn nến màu hồng. 
Nếu ai không rành về phụng vụ thì sẽ thắc mắc, sao lại có bóng hồng trên bàn thánh?
Câu đầu của bài đọc chúa nhật hôm nay: 

"Vui lên đi, hỡi thiếu nữ Xi-on vì Đấng Cứu Thế sắp đến" 

Màu Hồng: Chỉ niềm vui trước kỳ hạn của mùa thống hối. Áo hồng được dùng trong:

- Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng
- Chúa Nhật thứ tư mùa Chay 
- Có thể mặc trong lễ cưới?
Trước thánh lễ Lm. Fernand Nguyễn Hữu Công có nghi thức dọn mình cho giáo dân để cảm nhận và nhìn nhận những lỗi phạm, những thiếu xót của mình trong thời gian qua để mọi người chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ. Đây cũng là một nghi thức rất hay nếu các Lm mục có thời gian chút ít trước thánh lễ giúp cho giáo dân dọn mình thì rất tốt.
Hôm nay thánh lễ đồng tế trên bàn thánh tại giáo xứ Heiligeis Mönchengladbach, cha chủ tế Fernand Nguyễn Hữu Công, Lm. phụ tế Antôn Ngô Thái Tài và thầy Đaminh Ngô Thái Hiệp là em ruột của Lm Ngô Thái Tài. Thánh lễ khơi lên sự vui mừng của con cái Chúa vì Ngài sắp đến rồi.

Những bài đọc những ca từ trong thánh lễ có chiều hướng trổi dậy hoan ca của những ngày mong chờ "Ơn Thánh Chúa" đến cứu chuộc chúng ta.

Lm. Fernand Nguyễn Hữu Công trong bài giảng thật linh động và hào hùng đã đưa mọi người nâng tâm hồn lên để cảm tạ Tình Yêu thương của Thiên Chúa.
- Những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa mong mỏi tha thiết xin Ngài thương xót Tổ Quốc và Quê Hương Việt Nam.
- Xin Ngài thương đến giáo hội nơi quê hương Việt Nam chúng con đang chịu khốn khổ vì đạo Chúa.
- Đang phải khốn đốn về niềm tin trong những ngày qua vì nhà cầm quyền cộng sản ra lệnh cho công an và côn đồ đến phá nhà thờ và hang đá.

- Những cụ già tuyên xưng niềm tin muốn bảo vệ nhà thờ phượng bị những tên mang danh cờ đỏ vùi đầu xuống bùn đen và đánh chảy máu miệng v.v...
Những thế hệ trẻ dâng của lễ lên Thiên Chúa với những tấm lòng thành nơi quê hương thứ hai, để nối tiếp những truyền thống đạo đức tươi đẹp. Những hình ảnh thật ý nghĩa trong mùa vọng này chắc chắc Thiên Chúa sẽ thương ban xuống cho những thế hệ trẻ con cháu của chúng ta những ơn lành hồn xác và đức khôn ngoan 
trong chúa Thánh thần.

Để kết lễ mọi người theo lời mời gọi của cha chủ tế Fernand Nguyễn Hữu Công tiến đến trước tòa Đức Mẹ để dâng từng lời nguyện cho quê hương và tổ Quốc với những gợi ý của ngài thật cảm động. 

Những giọt lệ lăn tròn trên gò má trong đó có cả cha chủ tế nữa. Kính xin Đức Mẹ là Nữ Vương Nước Việt Nam chúng con, xin Mẹ phù trợ nước Việt Nam chúng con đang trong cơn nguy khốn, đang bên bờ vực thẳm của sự mất nước vào tay ngoại bang phương bắc.


Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi phá thai đang tâm giết hại chính con ruột của mình. Xin Mẹ đưa tay đỡ nâng và giải thoát ách cộng sản vô thần để biết ăn năn hỗi lỗi trở về con đường chính đạo theo như lời của Đức Giêsu Kitô vì chỉ có Ngài là đường là sự thật và là sự sống mà thôi.

Cuối thánh lễ ông Nguyễn Văn Rị trưởng hội Bác Ái Vinh Sơn thay mặt Ban Tổ Chức cảm ơn hai Cha, thầy Hiệp và mọi người, đã hưởng ứng lời mời gọi đến đây hiệp dâng thánh lễ, với Hội Bác Ái Vinh Sơn trong tình huynh đệ thân thương. Rất nhiều người đã ưu ái, qúy mến từ xa xôi tới đây và mở rộng tấm lòng để giúp đỡ những nơi khốn khổ hơn chúng ta rất nhiều. 
Những hình ảnh tang thương nơi quê nhà chúng ta trong những ngày tháng vừa qua. Bao nhiêu tai họa do thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều của những con người vô trách nhiệm cầm quyền. Những con người vô thần và vô cảm chỉ biết thu gom cho riêng mình mà chẳng cần biết những thiệt hại của quê hương và đất nước và những nhân mạng của chính đồng bào mình. 

Cuối cùng mọi người được mời sang hội trường để tham dự đêm văn nghệ "Mùa Vọng Tình Thương" để chia sẽ những mất mát với những đồng bào của chúng ta tại quê nhà. Những đóng góp từ mọi nơi thật đầy tình nghĩa này Ban Tổ Chức sẽ gửi về các Lm. Dòng Chúa Cứu Thế VN. để nhờ các ngài chuyển đến những nơi nào cần nhất và nạn nhân chính xác là đau khổ nhất.
Linh Mục chánh xứ người Đức nơi đây cha Van Der Vorst khi nghe tin Hội Bác Ái Vinh Sơn đứng ra tổ chức một ngày lễ và buổi văn nghệ để giúp cho những công việc từ thiện nơi quê nhà ngài cũng rất vui mừng tán đồng và ủng hộ công việc từ thiện này. Ngài mặc dù khá bận rộn những cũng  đến để khuyến khích và chia sẽ tâm tình cùng mọi người hiện diện nơi đây. Những lời chia sẽ chân tình rất đáng trân trọng với mọi người chúng ta. 
Năm nay nhờ tài khéo léo của ông hội trưởng với sự ngoại giao rộng rãi và sinh hoạt rất lâu năm từ việc đạo đến việc đời cho nên ông đã mời được rất nhiều ca sĩ đến đóng góp cho đêm tình thương này vô cùng phong phú. Cộng với ban nhạc Mây Lang Thang đến từ thành phố Troisdorf tất cả đều ủng hộ với tinh thần tự nguyện lá lành đùm lá rách, đây là tinh thần cao cả trong những việc làm tông đồ như lời Chúa Giêsu đã dạy.

"Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì qủa thật, thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu" (Mt 10:42).



Một đêm văn nghệ thật hay và tâm tình với số ca sĩ thật hùng hậu ngoài sự mong đợi của mọi người. Ban Nhạc Mây Lang Thang  đến từ Troisdorf và những ca sĩ đến từ Pháp và nhiều nơi trên kháp nước Đức. Ban Ẩm Thực và rất nhiều bàn tay đẹp đóng góp cho ngày "Mùa Vọng Tình Thương" này được một kết qủa tuyệt vời! 
Rất nhiều ca sĩ còn muốn đóng góp thêm nhưng vì thời gian có hạn nên chương trình chấm dứt vào khoảng 1giờ đêm để còn dọn dẹp tra lại hội trường cho giáo xứ.

Thay mặt hội "Bác Ái Vinh Sơn" Đức Quốc ban tổ chức xin thông báo số tiền tổng kết của tất cả mọi người từ ủng hộ cho  đến  quầy ấm thực v.v... là 4.350 Euro    (bốn ngàn ba trăm năm mươi Âu Kim). Số tiền này Hội sẽ chuyển về qúy cha dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.



Ban Tổ Chúc Hội Bác Ái Vinh Sơn trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã mở rộng trái tim hồng, nồng nàn chia sẽ với những người anh chị em chúng ta đang đói khát, lạnh lẽo trong thiên tai và nhân tai này.

Tuy số tham dự viên hôm nay chỉ khoảng 180  người vì hội trường nhỏ, nhưng tôi phải cảm ơn đến BTC  rất nhiều nhất là tài khéo léo của ông hội trưởng nên mới có sự chia sẻ rộng rãi đáng kể như trên.

Ban T
ổ Chức xin chân thành kính chúc Linh mục chính xứ Heiligeist Van Der Vorst, Lm Linh Hướng Fernand Nguyễn Hữu Công, Lm Antôn Ngô Thái Tài, thầy Đaminh Ngoô Thái Hiệp cùng tất cả mọi tham dự viên và mạnh thường quân, ban nhạc Mây Lang Thang, MC. Thy Kim, tất cả các ca sỹ, Ban Ẩm Thực, một đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh an bình và thánh  đức.


Lời Ngài thôi thúc hồn con
Giúp người đói khát mới tròn đạo ngay
Chung tay nối kết bàn tay
Sẻ chia cơm áo Lời Thầy thực thi

Sau này đến lúc ra đi...
Về trình diện Chúa có chi dâng Ngài...
Ngài đâu có hỏi tiền tài
Nhưng mà nhân đức tiêu xài ra sao?

Con có yêu mến đồng bào?
Hay toàn vơ vét cất vào túi riêng?
Mặc cho dân tộc ngả nghiêng
Vào trong bóng tối ôm tiền khóc than

Xa xa là nước Thiên Đàng
Ngồi ôm một đống bạc vàng xót xa
Bây giờ mới nhớ lời Cha
Làm sao quay ngược về nhà được đây?

Trầm Hương Thơ

17.12.2017
Chúa nhật hồng mùa vọng tình thương

Xem thêm hình ảnh

Photos.Trầm-Hương-Thơ-google.com/share/AF1Q

Photos.Thanh-Phong-app.goo.gl/IZHEfaWIaRXx7fef2

Chị Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi tù

Trầm Hương Thơ | 06:44 | 0 nhận xét

 


CTV Danlambao - Vào lúc 8h03p ngày 11/02, chị Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi trại giam sau khi chấm dứt bản án tù 3 năm vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi hỏi quyền lợi cho dân oan.

Khoảng hơn 20 người ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng đã từ Sài Gòn, khởi hành trên 2 xe để đến trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai để đón và thể hiện sự ủng hộ đối với chị Hằng.























Trước những người đến trại đón mình, chị Hằng đã nói lời cảm ơn, đồng thời, chuyển lời cảm ơn đến tất cả tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ chị.






















Có khoảng hàng chục nhân viên mang sắc phục và thường phục của ngành công an đã giám sát những người đến trại giam đón Bùi Hằng. Tuy nhiên, theo blogger Dương Lâm của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho biết thì đã không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

11.02.2017

MỪNG XUÂN DÂN TỘC TẠI THÀNH PHỐ MG. 2017

Trầm Hương Thơ | 06:27 | 0 nhận xét
Tết đến đào khoe tươi nghĩa Tết
Xuân về mai nở thắm tình Xuân.

Vâng! Xuân đang về trên khắp cả muôn nơi nên cái lạnh tàn đông đang phai nhạt dần để đón nhận những làn hơi ấm áp của mùa xuân. Những búp cây đã bắt đầu ươm nụ, và tiếng chim líu lo bắt đầu chào xuân cũng rộn ràng hơn. Gia đình tôi theo thư mời cũng lái xe 2 tiếng đồng hồ về đây để tham dự lễ Tết mừng Xuân của Cộng Đồng NVTNcs. Mönchengladbach và vùng phụ cận.


Sau hai giờ lái xe là đã đến nơi đây, những cành hoa mai vàng và đào thắm trang trí đã làm rộn rã cả mùa xuân. Năm nay chúng tôi đến sớm hơn một tiếng đồng hồ trước khi hội xuân khai mạc. Thong dong dạo một vòng để quan sát những quầy hàng ăn thấy có bán đầy đủ các loại bánh tết và các món ăn cũng phong phú. Vào hội trường rộng rãi xem những triển lãm hình ảnh ghi lại từ những ngày vượt biển của người Việt chạy trốn cộng sản trong những thập niên 80, 90 trên những con thuyền mong manh mỏng dòn giữa đai dương mênh mông. Có thể nhấn chìm vào đáy đại dương bất kỳ lúc nào chẳng biết khiến tôi rùng mình và thầm cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi những ân nhân đến cứu vớt kịp thời và còn cho chúng tôi định cư trên đất nước của họ. Không chỉ ở Đức này mà nhiều nước ở trên thế giới Tự Do Dân Chủ nữa. Ơn nghĩa này trả sao cho hết đây?

Hội trường khang trang rộng rãi có thể ngồi được cả ngàn ghế, sân khấu trang trí nhìn lên là thấy như cả một mùa xuân. 
Gặp gỡ, chào thăm một số người, có những người cả hơn mười năm mới gặp lại, tay băt mặt mừng, lời chúc tốt đẹp cho nhau trong năm mới con gà này.

- Đúng 18giờ như chương trình ông Chủ tịch CĐNVTNcs đón tiếp và hướng dẫn những quan khách đặc biệt, những chính trị gia cũng như ông Tỉnh Trưởng tiến vào hội trường, chào đón bằng những tiếng pháo tay và cờ vàng hai bên phất phới.

- 18g15 xướng ngôn viên mời mọi người đứng dậy và cùng chào đón đoàn rước hai Quốc Kỳ Đức Việt tiến lên sân khấu để khai mạc chương trình chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca VNCH. nghiêm trang và sốt sắng. Tất cả mọi người luôn cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đò và hát Quốc Ca, tôi cảm thấy một sự cao qúy lạ lùng, như đang sống lại những ngày vàng son hơn 41 năm về trước. Tôi chắc chắn rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tượng cho tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu trời Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. 


Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc. Cho tất cả những người đả bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay trên biển cả đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ vô lương và độc tài vô thần.

- Lm Phaolô Nguyễn Đình Ngát và 3 vị cao niên lên sân khấu để niệm hương, dâng lời nguyện trước bàn thờ Tổ Quốc. Lm. Phaolô cũng có đôi lời ngắn gọn chúc Tết đến mọi người, mọi quan khách Đức - Việt. 
- Sau phần chào mừng và phát biểu của ông Chủ Tịch CĐVNTNcs Nguyễn Văn Rị trưởng ban tổ chức năm nay đến qúy chức sắc tôn giáo, qúy quan khách, và công bố khai mạc hội mừng xuân Đinh Dậu bắt đầu.

- Phát biểu trong ngày Hội Xuân có những quan khách và chính trị gia sau đây: 
- Ông Dr. Günter Krings CDU Thứ trưởng Bộ nôi vụ CHLB Đức. 
- Bà Gülistan Yükel SPD Nghị sĩ Dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tịch đảng SPD tại TP Mönchengladbach. 
- Ông Hans Wilheim Reiner Thị trưởng TP MG đảng CDU. 
- Bà Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm Chủ tịch LHNVTNcs tại CHLB Đức.
- Ông Dr. Werner Straht, Chủ tịch Hiệp hội Bác Sĩ cấp cứu Cap Anamur tại Đức.
Năm nay tôi thấy có đông sự tham dự của các chính trị gia Đức ngồi hết cả 2 dãy ghế phía trên bên phải nhưng rất tiếc tôi không thể biết hết cũng như nhớ hết những tên tuổi để ghi lại nơi đây. Những quan khách Việt đại diện các cộng đoàn, hội đoàn v.v.. cũng rất là đông đảo mà không thể ghi hết lên đây được.
- Tiếp đến là màn múa lân của CĐ và Võ Đường Vovinam Bỉ Quốc thật là vui nhộn, tưng bừng và hào hứng. 
- Một em bé Việt Nam thay mặt thiếu nhi chúc tết đến tất cả mọi người một bài tiếng Việt thật rõ ràng và đầy đủ. Các em thiếu nhi đều nhận được qùa mừng tuổi đầu năm lấy hên từ Lm, các chức sắc Tôn Giáo, các chính trị gia Đức và các quan khách Đức-Việt.
Đây cũng là một trong những phần hào hứng và tưng bừng nhất mà các em vui thích háo hức để nhận được những bao lộc mừng tuổi đầu năm để lấy hên. Đặc biệt là những bao lộc mừng tuổi năm nay có màu vàng ba sọc đỏ mang hồn linh thiêng của dân tộc Lạc Việt trong đó.
Có các em chưa hiểu được nhiều những ý nghĩa trong đó nhưng mà dần dần các bé sẽ tìm hiểu thêm nhờ sự giải thích và hướng dẫn cũa chúng ta những người là cha mẹ luôn là những người thầy tốt nhất của con cái mình. Tôi quan sát thấy các em rất vui mừng khoe với nhau những bao lộc mừng tuổi và món qùa trong đó.

Bản nhạc bất hủ "Ly Rượu Mừng" của nhạc sỹ Phạm Đình Chương vang lên theo sự điều hợp của MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành Thúy Vy, MC taị Đức, đặc biệt MC Kim Anh đến từ Hamburg làm vui nhộn lên cả hội trường. Nhất là những quan khách Đức với những ly rượu trên tay lắc lư như con thuyền qua lại làm cho ai cũng rộn rã trong Xuân.
- Năm nay văn nghệ rất tưng bừng với ban nhạc trẻ nhạc Biển Xanh MG. Ban Âm Thanh Ánh sáng Asia Sound từ Hòa Lan. và 4 MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành và Thúy Vy. cùng rất nhiều ca sỹ đến từ khắp mọi nơi v.v...

- Màn trình diễn nhạc cảnh mừng xuân của Ông Đồ Già với một số qúy phụ huynh trẻ và các thanh thiếu niên và thiếu nhi làm tưng bừng rộn ràng của không khí mùa xuân an lành,
những tràng pháo tay như bất tận.
- Những màn vũ của vũ đoàn Düsseldorf, Nhóm Zumba Fitness Michael Lê Mönchengladbach, Ảo thuật Gia tại Bỉ Quốc Ông Hoàng trọng Định v.v... đóng góp tích cực cho ngày hội xuân năm nay đặc biệt Ban Văn Võ Điểm Sáng đến từ Darmstadt với những màn trình diễn Vũ Thuật thật thành thạo, đẹp mắt, thật hay và đúng là văn võ song toàn. Võ Sư Tân Tiến Trung tâm huấn luyện Vovinam Liege Bỉ Quốc đã luôn tích cực không ngừng phát huy truyền bá môn võ Vovinam đi khắp nơi mà còn đem những môn sinh đi đóng góp vào những sinh hoạt văn hóa của những cộng đồng Việt Nam hăng say với đầy nhiệt huyết. Giờ cao điểm của ngày hội xuân năm nay lên cả ngàn người tham dự, BTC cho biết là đông hơn năm trước.
- Năm nay Đinh Dậu mong rằng tiếng Kê Vàng Tự Do sẽ gáy vang trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Ước mong rằng câu sấm của trạng trình nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được ứng nghiệm vào năm nay " Thân Dậu niên lai kiến thái bình" Mong rằng vận Nước sẽ đổi thay, dân Việt được thoát cảnh lầm than cơ cực và mở ra cánh cửa Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền, Việt Nam sẽ được hòa bình no ấm và đất nước Dân Tộc thân yêu của chúng ta được "Kiến Thái Bình" . Con dân Việt Nam từ khắp Năm Châu trong những năm sau này sẽ trở về mừng xuân Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền trên mảnh đất Tổ Tiên đã để lại cho chúng ta từ muôn đời nay. 

Để kết thúc bài phóng sự thay vì ghi lại để giới thiệu với độc giả tôi xin được đăng lại bài Diễn Văn chào mừng của BTC về những thành phần tham dự và cảm ơn như dưới đây.

Trầm Hương Thơ
05.03.2017
Diễn văn chào mừng hội xuân Đinh Dậu 4.2.2017

Kính thưa quý quan khách, quý chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, quý vị Đại diện cộng đồng, hội đoàn, đảng phái, truyền thông, báo chí, quý đồng hương NVTNcs. xa gần tại Đức và các nước láng giềng Hòa lan, Bỉ và Pháp.

Thay mặt BTC và BCH Hội NVTNcs. TP Mönchengladbach, chúng tôi xin chào mừng quý vị đã đáp lời mời của hội chúng tôi đến tham dự đông đủ Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017 hôm nay.

Đặc biệt chúng tôi xin chào mừng sự hiện diện của:

- Ông Dr Günter Krings MdB CDU Thứ trưởng Bộ nôi vụ CHLB Đức. nghị sĩ dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tich CDU tại Mönchengladbach
- Bà Gülistan Yükel MdB SPD Nghị sĩ Dân biểu Quốc hội Berlin Chủ tich SPD tại Mönchengladbach
- Herr Hans Wilheim Reiner CDU Thị trưởng TP MG
- Ông Norbert Post CDU Dân Biểu Tiểu bang NRW
- Ông Hans Willi Körfer SPD Biểu tiểu NRW
- Bà Angela Tilmann SPD Dân Biểu tiểu NRW
- Ông Prof Dr. Nguyễn Nam Huân GĐBV Elisabeth TP MG.
- Ông Ratsherr Bernhard Steinn CDU Nghị viên TP MG
- Bà Doris Jansen CDU Nghị viên TP MG
- Ông- Felix Heinrch SPD Nghị viên TP Mönchengbach
- Ông Dr. Michael Schmitz, Nghị viên trưởng VHTT MG.
- Bà Michael M. nghi viên Giám đốc ngoại kiều MG
- Bà Mario Blinten, nghi viên thành phố MG
- Bà Sarah Fermen, Projektleiterin Stadt MG
- Ông Yilmar Karaca. Chủ tịch ngoại kiều TP MG
- Ông Dr. Werner Strahl CT. hiệp hội y sĩ Cap Anamur Đức.
- LM Phaolô Nguyễn Đình Ngát cựu Liên tu sĩ tại Bỉ Quốc
- Cư sỹ Lê Công tắc Phật giáo Hòa Hảo tại Đức Quốc.
- Bà Bs. Hoàng thị mỹ Lâm CT. Liên Hội NVTNcs tại Đức.
- Ông Nguyễn Hữu Phước CT. CĐNVTNcs tại Hòa Lan
- Ông Nguyễn Thanh Văn CTVT Xứ Bộ Âu Châu tại Đức.
- Ông Tạ bạc Liêu ĐD Việt nam Quốc dân Đảng tai Đức.
- Ông Lê Trung Ưng BCH LH, CTCĐNVTNCS tại Odenwadl.
- Ông Nguyễn Minh Chính CT Hôi Ái hưũ NVTN. MT Đức
- Ông Nguyễn Đức Hồ Chủ tịch Tổ chức NVTD Bỉ Quốc
- Ông Nguyễn văn Sách Trưởng khối NĐD; tại Đức
- Ông Hồ Đông Trưởng Cộng đoàn Công giáo MG.
- Võ Sư Nguyễn văn Nhàn Việt Võ đạo Hùng vương Vovinam - Bà Nguyễn thị Viện Ban Văn Vũ điễm sáng Darmstadt. 
- Võ Sư Tân Tiến huấn luyện Vovinam Lieger Bỉ Quốc.
- Ông Lưu Phát Tấn Nhóm Vinh Danh Cờ vàng Hòa Lan
- Ông Nguyễn Viết Thạnh Chủ Tịch CĐCG tại Liége
- Ông Nguyễn Thanh Sơn Nhóm Trưởng LT, Tây Bắc Đức, và Biên TV phóng sự truyền thông của nhiều trang mạng.
- Ông Hoàng trọng Định, Ảo thuật Gia tại Bỉ Quốc
- Nhóm Zumba Fitness Michael Lê Mönchengladbach
- Ban Vũ Düsseldorf
- Hội Bác ái vinh Sơn Phao Lô 
- Hội Bà Mẹ Công giáo Krefeld & MG
- Gia đình Phật tử MG. vùng phụ cận Niederrhein
- Ban nhạc Biển Xanh MG. 
- Ban Âm Thanh Ánh sáng Asia Soud tai Hòa lan.
- MC. Thanh Long, Kim Anh, Công Thành Thúy Vy. 
- Ban Văn Nghê Hữu Hoàng, Thy Kim cùng Qúy Ban nghành - CĐNVTNcs Mönchengladbach, nhiếp ảnh, trang trí khánh tiết ẩm thực trật tự vệ sinh v.v... 

-Qúy Cô Chú Bác,Qúy thân hữu, Đồng hương, các cháu thiếu nhi .v.v MG. Krefeld, Viersen, Nettetal, kempen, Düsseldorf, Neuss, Dortmund, Hamburg, Rechlinghausen, Kamen, Köln, Aachen, Bonn, Troisdorft, Frankfurt, Odenwald. Bielefeld, tai Đức, BỈ, Hòa Lan, Pháp, , Đan mạch .vv.

Kính thưa Qúy Vị

Theo truyền thống âm lịch, Tết Nguyên Đán là lễ hội quan trọng nhất trong năm theo văn hóa phong tục Á đông Việt Nam. Tuy từ 40 năm qua, chúng ta đã có một quê hương tự do thứ hai ở nước Đức nhưng chắc hẳn ở đây ai cũng nhớ mấy câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên

"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tầu giấy đỏ
Bên phố đông người qua".

Với bốn câu thơ và hình ảnh ông đồ ngày Tết diễn lại trên sân khấu, chúng tôi xin mời mọi nguời cùng chung vui đón Tết Nguyên Đán cổ truyền, với sắc hoa mai vàng , hoa đào hồng thắm, với bánh chưng xanh, câu đối, cành nêu, những bao lộc mừng tuổi cho con cháu.

Người Việt ăn Tết đến 3 ngày. Theo phong tục VN, ngày mồng Một là ngày con cháu đến chúc tuổi ông bà, họ hàng bên nội. Ngày mồng Hai dành cho bên ngoại, ngày mồng Ba học trò đi thăm thầy cô. Trẻ con xúng xính áo mới, trong nhà bánh mứt đầy mâm, ngoài đường trống lân rộn rã, pháo nổ đì đùng, sân đình nghi ngút khói hương trầm ngày Tết. Mọi người hân hoan chúc nhau năm mới an khang thịnh vượng.

Nhân đây chúng tôi thay lời Cộng đồng NVTNcs biểu lộ lòng tri ân sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Đức nói chung, TP Mönchengladbach nói riêng, đã đón nhận chúng tôi được huởng cái Tết cổ truyền trên nước Đức tự do dân chủ lần thứ 35, trên quê hương thứ hai này. Đặc biệt ghi ơn sâu đậm không bao giờ quên đến cố Tiến sĩ Dr. Rupert Neudeck, cố hội trưởng Komitee Cap Anamur đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân tị nạn VN. Cám ơn và cám ơn.

Mặc dù năm Đinh Dậu tiếp tục chịu những sự kiện biến động như khủng khoảng làn sóng tị nạn ở Âu châu, Formosa gây ô nhiễm biển miền trung VN, nguy cơ xâm lăng lãnh thổ VN của Trung Cộng v.v. chúng ta vẫn hy vọng một ngày mai tươi sáng theo như một câu ngạn ngữ Ấn Độ: Dù có giam gà trống dưới hầm sâu bao nhiêu đi nữa, bình minh vẫn rạng sáng.

Cuối lời BTC Hội NVTNcs MG xin gởi lời cám ơn đến các Ban trong hội và các hội đoàn bạn, ban văn nghệ Biển xanh, MC, các ca sĩ, các nhóm vũ múa, ban vũ Điểm sáng, Võ đường Vovinam, ảo thuật, Zumba Fitness, ban trang trí, ẩm thực, quầy hàng, khánh tiết, trật tự, vệ sinh, cũng như quý mạnh thường quân tài trợ, thân hữu và đồng hương xa gần đóng góp công sức yểm trợ giúp đỡ cho ngày Tết cộng đồng MG được thành công mỹ mãn.

(Ngoài ra còn có thơ chúc mừng của các vị không đến dự được sau đây:

- Bà HanneloreKraft SPD Thủ Tướng Tiểu Bang Nordrhein-Westfalen.
- Bà Sylvia Löhrmann bộ trưởng Giáo Dục và Văn Hóa tiểu bang Nordrhein-Westfalen

- Bà Christina Kampmannfür SPD Bộ trưởng Gia đình và giới trẻ. Tất cả trong niềm hân hoan và cầu chúc mừng mọi sự tốt đẹp trong ngày hội Xuân và năm mới.)
Thay mặt BTC CĐ NVTN CS Mönchengladbach và vùng phụ cận về hội tụ nơi đây, tôi xin khai mạc Hội xuân Đinh Dậu 2017, trân trọng chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị và gia đình hưởng mùa xuân mới Phúc Lộc Thọ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Trân trọng kính chào và xin cám ơn toàn thể quý vị.

Nguyễn văn Rị
Chủ tịch CĐNVTNcs Mönchengladbach

Xem hình ảnh



CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM TẠI LEIPZIG

Trầm Hương Thơ | 04:28 | 0 nhận xét

Trong cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ tự do chúng ta đứng trước một con đường, như nhà văn Trần Trung Đạo đã có lần nói đến khi thăm Berlin, rất thênh thang. Có nhiều cách, nhiều lối đi, nhiều ý hướng để đạt mục đích tối hậu là bãi bỏ chế độ Cộng Sản để xây dựng một nước Việt Nam thực sự độc lập tự do, có cơ sở pháp lý và tôn trọng nhân quyền nhân bản.

Từ tinh thần đó, Ban Chấp Hành Liên Hội và một số thân hữu đại diện Hội Đoàn, sau khi tổ chức Biểu Tình và Hội Thảo tại Berlin ngày 12.12.2015 kỷ niệm 67 năm ra đời Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đã lên đường đi Leipzig để tham dự buổi Cầu Nguyện Hòa Bình truyền thống mỗi thứ Hai trong nhà Thờ Nikolai. Nơi đây là cái nôi dân chủ nằm từ trong lòng bạo quyền Cộng Sản Đông Đức, là một gương sáng cho những người đang đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, là một nơi mà chúng ta có thể rút tỉa ra nhiều bài học cho một sự đấu tranh không bạo động và trường kỳ bền bỉ.


Trong thập kỷ 1980 nước Cộng Hòa Dân Chủ Đông Đức (DDR) đã lâm vào ngõ bí về kinh tế, thiếu thốn mọi điều kể cả lương thực và các nhu cầu căn bản cho người dân, môi trường thì bị ô nhiễm trầm trọng, các hạ tầng cơ sở từ thành phố đến làng xã đều bị hư hỏng vô phương cứu chữa. Trong khi đó hệ thống thông tin “lề phải” và các tổ chức Công An Mật Vụ vẫn cố gắng che dấu sự thật. Nhà cầm quyền Cộng Sản Đông Đức vẫn tiếp tục đàn áp dân chúng, coi thường luật pháp, tổ chức bầu cử gian lận. Những ai có can đảm đứng lên nói ra sự thật đều bị kết án “chống phá nhà nước “. May mắn thay là trong nhà thờ còn có một “khoảng trống“ để mọi người có thể trao đổi tư tưởng và bàn luận, tuy chỉ là nhóm nhỏ, nhưng cũng là một diễn đàn đáng kể.

Cái diễn đàn hòa bình trong lòng DDR bắt đầu từ mùa thu năm 1980 do một nhóm thanh niên Thiên Chúa Giáo tổ chức lần đầu tiên đúng vào 10 ngày trước ngày Sám Hối. Nhóm thanh niên này sau đó bị theo dõi và đe dọa, nhưng buổi Cầu Nguyện Hòa Bình vẫn phát triển.Cho tới năm1982 ngoài buổi Cầu Nguyện Hòa Bình hằng năm, có một nhóm nhỏ bắt đầu tổ chức cầu nguyện mỗi thứ Hai tại nhà thờ Nikolai/ Leipzig. Nhóm Đối Kháng (đi lề trái) gồm các nhóm vì Hòa Bình và vì Môi Trường đã bắt đầu thành hình và hoạt động dưới mái nhà thờ, đã tạo nên những hoạt động đáng kể đòi hỏi tự do dân chủ, bãi bỏ quân sự, bảo vệ môi trường và các quyền căn bản của con người. Họ đã đặt viên đá đầu tiên cho sự công khai chỉ trích nhà nước Cộng Sản. Cùng thời đó vào năm 1985 quan điểm chính trị của Gorbatschow tại Nga dưới chiêu bài Glasnost và Perestroika (minh bạch và đổi mới) cũng đã hổ trợ một cách gián tiếp cho phong trào Hòa Bình này.

Vào những năm cuối thập kỷ 1980 tình trạng kinh tế chính trị ở Đông Đức ngày càng khủng hoảng cho đến nỗi phần lớn người dân Đông Đức đã quyết định bỏ nơi chôn nhau cắt rốn tìm đường sang Tây Đức. Kết quả là một cuộc di dân vĩ đại khi Ungarn dỡ bỏ hàng rào biên giới sang Áo vào tháng năm 1989. Những gì xảy ra sau đó chỉ là một chuỗi sự kiện như ván cờ Domino đưa tới sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản Đông Đức.


Đáng kể nhất là cuộc biểu tinh bất bạo động trong buổi Cầu Nguyện Hòa Bình ngày thứ hai 9.10.1989 tại nhà thờ Nikolai Leipzig với sự tham gia tới 70.000 người, đông đảo chưa từng có. Mặc dù dưới sự đe dọa của nhà cầm quyền Cộng Sản mọi người vẫn can đảm hô to khẩu hiệu “ Wir sind das Volk= chúng ta là dân“ khiến cho bộ máy công an cảnh sát hầu như bị mê hoặc tê liệt và nhờ đó không có súng nổ máu rơi.

Chúng tôi đến nhà thờ Nikolai thể theo lời mời của Mục sư Bernhard Stief trong dịp kỷ niệm 850 năm tuổi của nhà thờ đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 25 năm thống nhất nước Đức và cũng là dịp tưởng niệm 40 năm Quốc Hận Việt Nam. Mục sư Bernhard Stief xuất thân từ một gia đình thuần Thiên Chúa Giáo mà thân phụ của ông cũng là Mục Sư. Vì vậy lúc thiếu thời ông không được đi học đến nơi đến chốn, ông vừa đi học nghề làm đàn Orgel vừa đi học thêm ban đêm để lấy được bằng Tú Tài. Mãi đến sau khi bức tường ô nhục sụp đổ ông mới được vào Đại Học học về Thần Học ở Leipzig từ năm 1990 và là người kế nhiệm Mục Sư Christian Führer từ năm 2008.

Nhắc đến Mục Sư Christian Führer là nhắc đến một vị lãnh đạo tinh thần can trường của nhà thờ Nikolai trong thời gian từ 1980 tới 2009. Chính Mục Sư Christian Führer đã khởi đầu tổ chức ngày Cầu Nguyện Hòa Bình tại nhà thờ Nikolai đầu tiên vào mùa thu năm 1980 để chống lại sự leo thang vũ trang của Đông và Tây Âu ; từ đó nẩy sanh ra phong trào Cầu Nguyện Hòa Bình mỗi thứ Hai tại đây.

Cho đến bây giờ thuyền thống Cầu Nguyện Hòa Bình mỗi thứ Hai vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ kéo dài từ 10 ngày trước Lễ Sám Hối và chấm dứt sau Erste Advent.

Chúng tôi đến nhà thờ Nikolai vào ngày thứ hai 14.12.2015, đúng vào ngày Cầu Nguyện Hòa Bình cuối cùng trong năm vào dịp trước Giáng Sinh. Mục Sư Bernhard Stief tiếp chúng tôi trong căn phòng lịch sử, nơi các nhóm thanh niên Thiên Chúa Giáo Đông Đức đã tụ họp xưa kia để bàn luận với nhau. Qua cách kể chuyện sống động của Mục Sư khiến cho mọi người trong phái đoàn chúng tôi hình dung được sự căng thẳng trong sự đấu trí và liều mạng của những người kiên trì đấu tranh cho hòa bình dân chủ và tự do thời đó. Mục Sư nhấn mạnh về sự bất bạo động trong công cuộc tranh đấu, quyết tâm không để bị khiêu khích và không để “ nhuốm màu chính trị “; vì bạo động hay chính trị hóa những buổi cầu nguyện sẽ tạo lý do cho nhà cầm quyền Cộng Sản lấy cớ sử dụng bạo lực trấn áp ngay.

Với tâm niệm: “lời cầu nguyên làm đứt tung xiềng xích“ mọi người cùng đến nhà thờ mỗi thứ hai, tuy họ biết có rất nhiều Công An Mật Vụ trà trộn trong nhà thờ nhưng họ vẫn kiên quyết cầu nguyện. Nhiều khi sau buổi Cầu Nguyện có những người trên đường về nhà bị tóm bắt lên xe mật vụ, nhưng họ đã được học trước cách đối phó là viết ngay tên tuổi của mình quăng xuống cho người bộ hành gần đó. Tên tuổi người bị bắt sẽ được đem vào nhà thờ công bố lên bảng thông báo để phòng ngừa chuyện bị thủ tiêu vô danh.


Mục Sư Stief đã mô tả và làm sống lại cái không khí gay cấn vào ngày thứ hai mồng 9.10.1989. Hôm đó có đến 70.000 người đến cầu nguyện tràn ngập từ trong nhà thờ đến quảng trường quanh nhà thờ. Công An Mật Vụ kéo vào trà trộn trong nhà thờ trên 600 người, chưa kể đến lực lượng vũ trang bao quanh nhà thờ. Chỉ cần một phát lệnh là súng sẽ nổ, nhưng mầu nhiệm thay, tiếng cầu nguyện và sự thành tâm cho hòa bình đã khiến cho sự hung bạo bị tê liệt.

Trong một cuộc tranh đấu cho lẽ phải có lẽ chúng ta cũng nên có niềm tin vào các Đấng Thiêng Liêng. Con người đã quyết tâm nhưng ván cờ mầu nhiệm vẫn là một yếu tố quyết định cuối cùng.

Trong niềm tin đó chúng tôi cùng Mục Sư Bernhard Stief cùng bước qua Thánh Đường nhà thờ để bắt đầu buổi cầu nguyện truyền thống và đặc biệt có phần cầu nguyện cho Hòa Bình Dân Chủ và Tự Do cho Việt Nam với hình ảnh tiêu biểu của Nguyễn Thị Nga, Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu, đại diện cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Điều cảm động hơn nữa là mọi người Đức đi lễ hôm đó và Mục Sư Stief đã cùng với chúng tôi nguyện cầu Hòa Bình cho Việt Nam theo nghi thức Phật Giáo ngay trong Thánh Đường.

Trở về Berlin khi trời đã tối, chúng tôi cảm thấy trong lòng thanh thản và tin rằng lời nguyện cầu tại một địa điểm lịch sử, nơi là dấu mốc khởi điểm và cũng là nơi của sự thử thách cuối cùng trước khi đưa đến sự sụp đổ cả một hệ thống Cộng Sản ờ Châu Âu, sẽ vang vọng đến các Đấng Thiêng Liêng để sự mầu nhiệm sẽ sớm xảy đến cho quê hương dân tộc Việt Nam.

Berlin 24.12.2015
Hoàng Thị Mỹ Lâm
Ảnh Internet
*******

Góp ý của độc giả

Cầu nguyện cho công lý, tự do, dân chủ tại Việt Nam ai cũng có thể làm được và làm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Ngay ở tại VN hay trong tù, công an cũng không thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện được. Cầu nguyện là môt trong những vũ khí sắc bén nhất mà lại là đơn giản nhất để đối đầu với cộng sản độc tài bất nhân.