http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt

Trầm Hương Thơ | 10:29 | 0 nhận xét

Chủ trang blog Người Lót Gạch bị bắt

CTV Danlambao - Theo thông cáo của cổng thông tin điện tử bộ công an, tối ngày 29/11/2014, cơ quan an ninh điều tra TP.HCM đã ‘bắt quả tang’, sau đó ‘khám xét khẩn cấp’ và bắt giam ông Hồng Lê Thọ - chủ trang blog Người Lót Gạch.

Giáo sư Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, là một việt kiều Nhật hồi hương, hiện đang cư trú tại Sài Gòn. Trang blog Người Lót Gạch thường đăng tải các bài bình luận thời sự và điểm tin của ông này hiện đã không thể truy cập được.

Giáo sư Hồng Lê Thọ
Cổng thông tin điên tử bộ công an dẫn lời cơ quan điều tra cáo buộc ông Hồng Lê Thọ vi phạm điều 258 bộ luật hình sự vì “đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước”. 

Đáng chú ý, vụ bắt người lần này được cơ quan công an khẳng định là ‘dựa theo tin tố giác của quần chúng’, dẫn đến hành động ‘bắt quả tang’.

Một lần nữa, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục sử dụng điều luật 258 để gia tăng đàn áp và bỏ tù những ý kiến đối lập. Hồi tháng 5 vừa qua, hai người điều hành trang blog Anh Ba Sàm là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đã bị bắt giam đến nay chưa xét xử.  

Thông cáo của cổng thông tin điện tử bộ công an

LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG…

Trầm Hương Thơ | 02:34 | 0 nhận xét

Xem trong lịch sử cận đại, so với các lân bang láng giềng thì các quân vương, chính khách của ta thường lạc hậu, thấp tầm, ngắn nghĩ nên luôn luôn bị hố…

Hàng mấy chục năm nay lại càng vậy… Chúng nó bênh kẻ mà cả nhân gian ghét bỏ, chúng nó yêu thứ cả nhân loại vứt đi, nâng niu ôm vào những đồ bỏ…

Mới đây, ở 1 hội nghị Quốc tế nào đó thì cu cao bồi Nga Pu bị tẩy chay phải nhục nhã ra về cho sớm thì ngay lập tức cu tổng triều nhà theo sang an ủi… Mà nghe đâu cu Pu nó chỉ cho cấp thứ trưởng gì đó ra đón và giờ nó vẫn chả thèm tiếp nên đến nay vẫn chưa về được! Chưa được tiếp mà về, cho dù phải lấy cái ảnh cũ tay bắt mặt mừng từ năm nảo năm nao ra xào lại thì cũng ê mặt… Thôi, “mình phải thế nào thì người ta mới…”, xuy xét biện chứng… chưa thể về được…

“Thôi, nín đi con… Mẹ con mình quay lại. Mẹ hiểu rồi, thấy rồi… Sau 69 năm bầm dập mới đến được đây. Chặng đường phía trước kia nữa, huhu… “đến cuối thế kỷ này chả biết có đến được không”, huhu… thôi, nín đi con, quay lại…”





FB. Phi Hùng

Húy Nhật thứ 51 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Berlin

Trầm Hương Thơ | 15:13 | 0 nhận xét


 Vào ngày 15 tháng 11 năm 2014, Húy Nhật lần thứ 51 của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được tổ chức long trọng tại thủ đô Berlin, Đức Quốc.

Vào chiều thứ sáu trước ngày tổ chức, tôi đã gặp các Anh trong Ban Tổ Chức thuộc Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc, họ đến từ nhiều thành phố như Köln, Krefeld, Oberhausen, Mönchengladbach, Neuss, Witten, Dortmund, Duisburg... cách Berlin gần 600 Km. Nhóm họ gồm 16 người: 7 thành viên của Khối trong số đó có 5 phu nhân cùng đi với, thêm 4 Anh Chị thân quen. Họ tất cả đã ngoài tuổi 50, có lẽ vì nặng tình với Chí sĩ Ngô Đình Diệm nên đã không quản ngại đường dài, và sức khỏe đi tổ chức nơi xa như vậy!

Nghe nói: Vừa tới Berlin, nhóm 16 này đã được anh chị Thiên - chị Thiên tức là chị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức - tiếp đón một cách thân mật. Sau khi giới thiệu lẫn nhau tạo sự quen biết gần gũi, mọi người đã được anh Chị Thiên khoản đãi cơm chiều, nghe anh Thiên kể do chính Chị nấu để đãi khách. Nhóm 16 các anh chị rất cảm động, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ quên ngay mệt mỏi vì đường xa. Bữa cơm thân thiện trong bầu không khí ấm áp của gia đình khiến họ không còn cảm thấy xa lạ với địa phương.
Ngày thứ bảy tổ chức, nhóm 16 cũng được Cha Quản Nhiệm và anh cộng Đoàn Trưởng tiếp đón ân cần. Với sự cộng tác của một số bạn trẻ trong Ban Nhạc Ca Đoàn và nhóm thân hữu tại đây, nên nơi đặt di ảnh Tổng Thống trong nhà thờ cũng như trang trí Lễ Đài trong hội trường, ngay cả phần âm thanh ánh sáng, tất cả đã được chuẩn bị mau lẹ và chu đáo.
Ngày Húy Nhật được tổ chức gồm 2 phần:

- 15 giờ: Thánh lễ cầu nguyện cho Cố Ngô Tổng Thống, cho các Quân Dân Cán Chính VNCH Vị quốc Vong Thân và 

- 17 giờ: Nghi Thức Tưởng Niệm trong hội trường. 
Trong suốt ngày tổ chức, tôi thấy có sự hiện diện của:

- Linh Mục Antôn Đỗ Ngọc Hà, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia Berlin
- Bà Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm và Phu Quân

- Sr. Monica Trương thị Ngọc Chân dòng Ofm
- Ông Dương Văn Đá, Đại Diện Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
- Giáo sư Lê Hùng, Phóng Viên diễn đàn Ba Cây Trúc đến từ Bruxelles, Bỉ
- Một số Quan khách thuộc tôn giáo bạn như cựu trung tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Đình Tâm (Phật Tử)
- Ông Lê Phú Cường, Trưởng Cộng Đoàn và Ban Đại Diện, Ban Nhạc Ca Đoàn cùng nhiều Giáo Dân thuộc Cộng Đoàn Thánh Gia Berlin
- Kỹ Sư Hoàng Kim Thiên (Việt Nam Haus e.V.) 
và nhiều Đồng Hương đến từ các nơi xa gần.

A- Thánh Lễ cầu nguyện: 
Sau lời kinh nguyện của Giáo Dân và trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Cha Linh Hướng Antôn và Ban Niệm Hương trong lễ phục cổ truyền đông phương gồm 9 Vị ( 2 chị và 7 Ông) trong sự cung kính rước di ảnh Cố Ngô Tổng Thống từ phòng áo, theo lối giữa tiến đến Bàn Thờ để đặt di ảnh Cụ tại nơi tôn nghiêm đã được chuẩn bị hoa nến là dưới chân Bàn Thánh. Cộng Đoàn ai nấy giữ im lặng và hiệp lòng với đoàn rước tưởng nhớ ngày Tổng Thống bị sát hại và cầu nguyện cho Ông. 

Thánh Lễ được cử hành trang nghiêm. Trong phần nhập Lễ và chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ Tế đã nói về đời sống đạo đức, tinh thần yêu nước, lòng hy sinh cao cả cũng như công ơn của Ngô Tổng Thống đã một thời giúp cho dân tộc Việt Nam được sống ấm no hạnh phúc.

Trong Thánh Lễ, cũng đặc biệt cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có nhân quyền và tự do đích thực. 

Trước khi Cha Chủ Tế ban Phép Lành, Ông Trưởng Ban Tổ Chức ngày Húy Nhật cũng là Vị Trưởng Khối lên nói lời cám ơn và trân trọng mời Cha Chủ Tế cùng mọi người đến hội trường để tham dự phần hai của buổi Lễ là Nghi Thức Tưởng Niệm.
Mọi năm, vào khoảng thời gian này thường đã có tuyết rơi, nếu không thì khí trời cũng rất lạnh. Thời tiết hôm nay khác hẳn, không giống các năm trước, bầu trời thì quang đãng, không có mưa, gió chỉ thoang thoảng. Đã bốn giờ rưỡi chiều mà trời vẫn còn sáng và ấm áp. Nhờ vậy, sau Thánh Lễ, tại sân nhà thờ và trước cửa hội trường, quan khách đứng tụm 5 tụm 3, thăm hỏi nhau và cười nói ồn ào rất vui vẻ, đang như tận hưởng những giây phút đẹp trời còn rơi rớt lại khi trời đã lập đông. Nhóm khác thì đang dùng nước giải khát, ăn bánh mì "ba lẹ" và truyện trò thăm nhau trong tình thân ái.

B- Nghi Thức Tưởng Niệm: 

Trước 17 giờ, Quan Khách đã vào hội trường. Những quan khách được Khối mời thư riêng thì do sự sắp xếp của hai Thành Viên trong Ban Tiếp Tân là ông Nguyễn Duy Sâm và ông Nguyễn Văn Rị mời ngồi nơi hàng ghế danh dự.

Đúng 17 giờ, Người điều khiển chương trình buổi lễ là ông Bùi Văn Toàn - Thành viên của Khối - đã yêu cầu mọi người giữ im lặng để bắt đầu phần hai của chương trình

.Mở đầu phần hai là Nghi Lễ chào Quốc Kỳ và niệm hương:

Đoàn rước Di Ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ nơi sắp xếp đội hình, giữa hai hàng ghế, trịnh trọng tiến tới Lễ Đài trong bầu không khí linh thiêng, mọi người trong tư thế nghiêm chỉnh thả hồn theo ý Lễ. 
- Dẫn đầu là Quốc Kỳ, lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của Dân Tộc Việt Nam trong một thể chế dân chủ, độc lập và tự do.

- Tiếp đến là di ảnh Ngô Tổng Thống, một Chí Sĩ "tiết trực tâm hư", đã khai sáng "Nền Cộng Hòa Việt Nam", và đã nằm xuống để bảo vệ tinh thần tự quyết của Dân Tộc cũng như tính kỷ cương của Quân Lực VNCH. Di Ảnh được cung nghinh trên tay ông chủ tế Vũ Duy Toại là thành viên của Khối. 

- Tiếp sau là 2 chị vận khăn đống áo dài màu đỏ, hình ảnh của hai chị em Nữ Sĩ năm xưa là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã một thời cầm gươm với tiếng trống Mê Linh khởi nghĩa đánh đuổi quân đông Hán và
- 6 vị phụ tế cũng trong lễ phục cổ truyền của dân tộc, tượng trưng hình ảnh của trai tráng và bô lão, 6 Vị này thuộc Cộng Đoàn Thánh Gia Berlin.

Khi còn tại thế, Cố Ngô Tổng Thống đã từng nhấn mạnh với Đồng Bào:

"Tôi tiến, tiến theo tôi
Tôi lùi, hãy bắn tôi
Tôi chết, hãy noi gương tôi."

Đúng vậy, nối chí Cố Ngô Tổng Thống, đoàn rước Di Ảnh với mọi người hiện diện, tôi tưởng như một Hội nghị Diên Hồng, dưới ngọn cờ của Tổ Quốc, đủ nam phụ lão ấu, quyết cùng đứng lên chống Cộng Sản tham ô và bọn xâm lăng Tàu Cộng.

Mọi người trong hội trường cùng hướng về lá Quốc Kỳ. Trong bầu không khí linh thiêng, bài Quốc Ca vang lên từ từng Con Dân Nước Việt đang hiện diện. 
Trong giây phút mặc niệm, mọi người cùng kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ những Anh Linh Tử Sĩ và những Đồng Bào đã nằm xuống vì hai chữ tự do.

Ai cũng giữ im lặng và hiệp ý với Ban Tế thắp lên những nén hương lòng để tưởng nhớ công đức Cố Ngô Tổng Thống và hình ảnh nền Đệ I CHVN trong thanh bình, ấm no.
Sau giây phút niệm hương, bài Tế vang lên do Ông Chủ Tế đã khéo pha trộn cả hai thể loại ngâm và đọc. Nghe rất bi hùng, lại càng thương nhớ Vị lãnh đạo tài ba thuở ấy.

* Sau khi phần Nghi lễ chấm dứt, ông Bùi Văn Toàn mời Quan Khách an tọa và trịnh trọng giới thiệu từng Vị khách trên hàng ghế danh dự.
* Sau đó, ông Nguyễn Văn Sách, Trưởng Ban Tổ Chức đã nói lời chào mừng đến tất cả các Quan Khách, Ông đã rất cảm động với sự hiện diện của đồng hương và cảm nhận như một niềm vinh dự lớn lao cùng là niềm khích lệ mà Quan Khách đã ưu ái dành cho Khối. 
*Ban Tổ Chức cũng đã trịnh trọng giới thiệu Linh Mục Quản Nhiệm để cả hội trường được biết Cha.

* Chủ đề của buổi Lễ hôm nay, đặc biệt chú trọng về câu nói của Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu được ghi trong tác phẩm "Chính Đề Việt Nam" là: "Chỉ là vấn đề thời gian". Câu nói như một viễn kiến chính trị của Ông liên quan tới hiện tình đất nước đang đứng trước hiểm họa ngoại xâm của Tàu Cộng. 

Để nói lên quan điểm của Khối trước tình thế này, các Thành Viên của Khối đã biên soạn và thuyết trình:
- Ô. Nguyễn Hữu Dõng nói về đề tài: "chỉ là vấn đề thời gian" 
- Ô. Trần ngọc Khử nói về đề tài: "Phát huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm trước hiện tình đất nước".

Cả hai bài thuyết trình đều thu hút người nghe, được quý khán thính giả chăm chú theo dõi vỗ tay ủng hộ.
Được một Thành Viên Khối cho biết: Trên thực tế, việc phát huy tinh thần Ngô Đình Diệm cũng còn nhiều khó khăn, vấn đề tiên quyết là thu phục nhân tâm. Khi người ta đã nhìn nhận trung thực việc nhận lãnh trách nhiệm của Cụ Diệm đối với Đất Nước và thấy được cái chính nghĩa Quốc Gia của thời Đệ I Cộng Hòa VN, thì bức tường kỳ thị tôn giáo do Cộng Sản tạo ra gây chia rẽ vào thời ấy sẽ hoàn toàn mất đi, tạo đoàn kết và sức mạnh dẹp Cộng Sản, đuổi ngoại xâm. 

* Tiếp nối chương trình là phần phát biểu cảm tưởng của Quan Khách:

Có 4 Vị được mời phát biểu là :

Bs. Hoàng thị Mỹ Lâm, Ô. Lê Phú Cường, Cựu Trung Tá Nguyễn Đình Tâm và Gs. Lê Hùng

Mỗi Vị phát biểu trên một lãnh vực, không trùng hợp. Tuy nhiên tài đức lãnh đạo của Cụ Diệm vẫn là mẫu số chung. Ngoài ra:

+ Bs Mỹ Lâm không cùng tôn giáo với Tổng Thống Diệm. Người viết xin ghi lại đây một đoạn trong bài phát biểu của Bà về tài năng lãnh đạo của Cụ: "Đệ Nhất VNCH là một chính phủ Dân Chủ đầu tiên sau thời đại Quân Chủ , một chính phủ đầu tiên vừa thoát ra khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp, vừa bị đánh phá len lỏi của Cộng Sản dưới mặt nạ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam , trá hình dưới mọi hình thức: Từ chính khách trong hàng ngũ nội các , từ SV HS đến thầy tu, nông dân ... Trước những trăm ngàn khó khăn như vậy nhưng dưới thời Đệ nhất VNCH người dân và chính bản thân tôi cùng gia đình đã có một thời sống trong thanh bình yên ổn nhất tại VN. Thuở đó lòng người còn giữ nguyên bản chất nhân bản đạo đức , học trò đi học thấm nhuần tư tưởng Tiên hoc lễ hậu học văn , thấm nhuần căn bản đạo làm người trong cách cư xử với nhau trong xã hội và trong gia đình.

+ Ông Lê Phú Cường đã nói lên niềm vui mừng là lần đầu tiên có tổ chức ngày Húy Nhật của Cố TT Ngô Đình Diệm tại Cộng Đoàn. Ông cầu chúc các Anh trong Ban Tổ Chức có nhiều sức khỏe và nghị lực để tiếp tục dấn thân vào việc làm hữu ích này, và cầu chúc mọi người hiện diện được sự bình an trong Chúa Kitô. 

+ Cựu Trung Tá Nguyễn đình Tâm thì nhấn mạnh tính quật cường của cố Ngô Tổng Thống đã bảo vệ danh dự của người quốc gia nói chung. Ông Tâm cũng nhấn mạnh đức hy sinh cao cả của Tổng Thống Diệm trong biến cố đau thương mùng 2 tháng 11 cách nay 51 năm, lúc đó, Tổng Thống vẫn còn đủ thời giờ và có nhiều quân dân cán chính trung thành, thương kính, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ T Thống. Nhưng T Thống đã từ chối điều đó để tránh cảnh quân đội giết hại lẫn nhau. Vì thế, Cụ đã ra lệnh ngưng bắn, để rồi dẫn đến sự hy sinh mạng sống của chính mình.

+ Giáo Sư Lê Hùng thì chú trọng đặc biệt đến thế hệ trẻ, khuyến khích họ học hỏi để biết nhiều về con đường phục vụ Quê Hương của cụ Diệm và dấn thân vào các Tổ chức đấu tranh đòi nhân quyền cho Dân tộc. Ông cũng đề cập việc tổ chức để phổ biến và noi gương tinh thần của Chí Sĩ Ngô Đình Diệm là cần thiết, nhưng các tổ chức này khắp Âu Châu nên liên lạc để có sự hỗ trợ lẫn nhau. 

* Cuối cùng, Ông Trưởng Ban Tổ Chức cám ơn Quan khách đã ở lại tham dự tới cuối chương trình. Cám ơn Cha và các Vị đã có lời phát biểu giúp cho buổi Lễ thêm ý nghĩa. Cám ơn Cộng Đoàn, Ca Đoàn, Ban Mục Vụ và nhiều người đã giúp Ban Tổ Chức hoàn thành ngày Húy Nhật. 
Ban Tổ Chức đã trao tặng Linh Mục Quản Nhiệm di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cha rất cảm động đón nhận và cám ơn BTC trong ánh mắt thân tình.

Ông Trưởng Khối cũng đề cập: Hy vọng trong những năm tới cũng sẽ có tổ chức ngày Húy Nhật của Cụ Diệm tại Berlin.

Ông cũng hy vọng: Rồi đây, Khối sẽ nhận thêm được Thành Viên mới tại địa phương này. Đồng thời Ông kêu gọi giới trẻ là sức mạnh của Quốc gia mau đứng ra nhận lãnh và tiếp nối những công việc mà các anh hiện đang làm, vì theo thời gian thế hệ các anh rồi cũng sẽ qua đi. 
Ông nói lời cám ơn đặc biệt đến mọi người đã hưởng ứng lời mời của Khối đến tham dự buổi Lễ và kính chúc Đồng Hương sớm có ngày trở về Quê Hương sống trong tự do.
* Chương trình được xen kẽ giữa các tiết mục, những bài hát đấu tranh của trung tâm Asia. Đặc biệt những bài hát "Anh là ai", "Việt Nam tôi đâu?"... do Ban Nhạc Ca Đoàn trình diễn rất xuất sắc, được quý Khán Thính Giả lắng nghe vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt với những tiếng bis, bis... kéo dài.

* Khối đã cho in "Tập Tài Liệu" dầy 56 trang gồm những bài viết giá trị về Nền Đệ Nhất VNCH phát biếu Quan Khách. 
* Gặp nhau đây, rồi chia tay,...

Chương trình chấm dứt với bao kỷ niệm và trước sự lưu luyến hẹn tái ngộ của mọi người.


Một Tham Dự Viên / bài tường thuật thu gọn 

XEM THÊM ẢNH



Ông Trần Văn Truyền và những câu nói chống tham nhũng nổi bật

Trầm Hương Thơ | 00:20 | 0 nhận xét
Ông Trần Văn Truyền nguyên là Tổng Thanh tra Chính phủ từ năm 2007 đến năm 2011. Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, với cương vị là người đứng đầu cơ quan Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền đã có rất nhiều lần phát biểu trước báo giới liên quan đến các vấn đề, trường hợp tham nhũng, chống tham nhũng, chống tiêu cực tại Việt Nam.

Mời bạn đọc cùng Một Thế Giới điểm lại một số câu nói nổi bật nhất của ông Truyền trong thời gian đảm nhiệm các trọng trách quan trọng.

Xử lý tham nhũng cán bộ nghỉ hưu dễ hơn 

Năm 2005, khi còn là Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Truyền từng khẳng định rằng: Hiện nay tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp. Mức độ tổn thất do tham nhũng cũng lớn hơn. 

"Hồi xưa, nghe vài trăm triệu đồng đã kinh hồn, giờ hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ... Nội vấn đề đất đai nó chỉ cần quặt quẹo trên quy hoạch, cấp phép lòng vòng một chút, khi phát hiện ra thì đã mất hàng trăm tỉ đồng rồi", ông nói.

Bên cạnh đó, cách thức tham nhũng cũng rất đa dạng; có thể là vi phạm pháp luật để tham nhũng, cũng có thể bằng những cách rất hợp pháp như mua bán, đầu cơ đất đai. 

"Song hợp pháp đến đâu, khi truy nguyên nguồn gốc cũng là tham nhũng. Vì nhờ có chức quyền, anh nắm được quy hoạch, đầu cơ đúng chỗ đúng lúc nên mới mua 1 đồng bán 10, 100 đồng. Biểu hiện tham nhũng rất rõ: một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Căn cứ đồng lương, kể cả việc sản xuất kinh doanh gia đình cũng không thể lý giải được mức sống đó".

"Qua những vụ tham nhũng lớn vừa rồi, chúng tôi nhận thấy xử lý cán bộ đã nghỉ hưu dễ hơn nhiều. Còn người gián tiếp mà đang tại chức, họ chạy (chức) rất dữ".

Cũng trong bài báo đó, khi nói về vấn đề cán bộ kê khai tài sản, ông Truyền chắc nịch: "là cần thiết để giám sát, quản lý cán bộ... Trong nền kinh tế 2 mặt của chúng ta thì kê khai tài sản cũng chỉ mang tính tương đối. Có phải cái gì cũng thể hiện bằng nhà, đất. Ngay cả nhà, đất họ có đứng tên đâu; tiền cho con du học thì họ khai là cô dì, chú bác... cho (Pháp Luật TP.HCM, 5.7.2005).

Cái chính là do phẩm chất đạo đức 

"Vị trí trách nhiệm của mình đang được người dân quan tâm, kỳ vọng, tôi ý thức được chuyện đó và sẽ làm hết sức mình, làm đầy đủ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm.

Đúng là có những việc vượt ngoài khả năng của mình, thậm chí có việc trong khả năng nhưng không thể làm khác nữa được thì cũng phải chấp nhận, vì không thể một mình giải quyết được. Tôi sẽ suy nghĩ và tự thấy khi nào đó không hoàn thành nhiệm vụ hoặc dân hết tín nhiệm thì mình sẽ thôi, sẽ từ chức".

"Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc". "Cái chính là do phẩm chất đạo đức, họ không tự giữ mình" - (TTO, 30.3.2007).

Càng công khai, càng minh bạch, càng dễ kiểm soát

Bên lề cuộc đối thoại với các nhà tài trợ về phòng chống tham nhũng, ông Truyền cho biết Chính phủ đang xây dựng chiến lược phòng chống tham nhũng từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 

Trong đó, theo ông công khai, minh bạch là vấn đề cốt lõi nhất, xương sống nhất. 

"Càng công khai, minh bạch, càng kiểm soát được tình hình; nhất là công khai các hoạt động của bộ máy nhà nước, công khai các việc mà công chức nhà nước phải làm; từ đây công khai, minh bạch luôn cả về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức" - (TTO, 4.12.2007).


Chỉ có báo chí chùng, cơ quan tham nhũng không chùng

Về những vụ án tham nhũng được coi là “đầu voi đuôi chuột”, ông Truyền giải thích: "Có những vụ bản chất không nghiêm trọng nhưng do cách xử lý của các cơ quan chức năng chưa thật rõ ràng, dứt khoát đã dẫn đến hiểu lầm... Việc “chùng” xuống là do cách thông tin".

"Nếu được nói trên diễn đàn Quốc hội, tôi sẽ nói công tác chống tham nhũng hiện không chùng xuống, nếu chùng xuống thì chỉ có báo chí chùng, còn các cơ quan chống tham nhũng khác không chùng".

Đối với vấn đề cán bộ liệt kê - công khai tài sản, ông nói: “Luật không quy định công khai mà chỉ yêu cầu thẩm tra khi bị tố cáo, hay trước khi bổ nhiệm. Nếu thẩm tra thấy không đúng mới công khai. 
Hiến pháp đã quy định người dân có quyền giữ bí mật tài sản của mình. Nên chúng tôi không thể kiến nghị sửa hiến pháp được. Hiến pháp chưa sửa thì chưa thể công khai" - (TTO, 31.10.2008).

Phải theo dõi cả hồ sơ kê khai tài sản của cán bộ nghỉ hưu

Giải thích lý do vì sao đợt kê khai tài sản của các bộ đầu tiên đầu tiên (31.12.2007) Thanh tra Chính phủ chưa đặt ra vấn đề các cán bộ, công chức đã kê khai đầy đủ, trung thực hay chưa, thì ông Truyền cho hay đây là nghĩa vụ và thực hiện theo pháp luật quy định. Nó mang tính pháp lý đối với cán bộ, công chức. 

Ý nghĩa của việc kê khai tài sản lần này chỉ nhằm mục đích xác lập hồ sơ kê khai tài sản ban đầu của cán bộ, công chức. Các cơ quan chức năng sẽ dựa vào bảng kê khai này như một lời cam kết, trình bày của cán bộ với tổ chức. 

Sau này, trong quá trình quản lý, nếu phát hiện cán bộ nào kê khai không trung thực sẽ bị xử lý. Hoặc sau này, tài sản của người đó có khác đi thì phải giải trình cho tổ chức một cách rõ ràng. Giải trình không rõ, có nghĩa là không trung thực với tổ chức và phải bị xử lý kỷ luật về tội không trung thực.

Cũng theo ông, hồ sơ kê khai tài sản được theo dõi, quản lý theo cả một quá trình, ngay cả khi cán bộ đó nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác sang ngành khác, địa phương khác. Trong trường hợp đã về hưu mà phát hiện có tài sản bất minh, không giải trình được, lúc đó cơ quan pháp luật cũng sẽ căn cứ theo luật hiện hành để xử lý - (VnEconomy 10.2.2009).

Đấu tranh chống tham nhũng là phải biết hy sinh

Trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội trước phiên đối thoại với Tổ chức Minh bạch quốc tế về tham nhũng trong giáo dục (sáng 28.5.2010), Tổng thanh tra Chính phủ khi còn đương chức cho biết tham nhũng trong giáo dục đang phức tạp và khuyên những người đấu tranh phải biết hy sinh. Bản thân ông cũng phải hi sinh nhiều.

"Tiêu cực trong giáo dục vẫn tồn tại nhiều. Nói chung dư luận xã hội có nhiều, nhưng đánh giá vấn đề phải có những bằng chứng cụ thể".

"Đấu tranh chống tham những, tiêu cực rất gian nan, khó khăn nên chúng ta phải có bản lĩnh, dám đương đầu và chấp nhận để đấu tranh. Nếu đấu tranh mà giải quyết được tình trạng tiêu cực thì đó là có lợi cho cái chung, đất nước đang cần, nhân dân đang mong" - (TTO 28.5.2010).

Khai là phải trung thực

Sáng 14.6.2010 bên hành lang Quốc hội, ông Truyền đã có cuộc trao đổi với báo chí về một số vấn đề liên quan đến việc kê khai tài sản của ông Ðặng Hạnh Thu, người vừa bị cho thôi chức tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vào thời gian đó.

Cụ thể, dư luận và báo chí phản ánh ông Ðặng Hạnh Thu có nhiều lô đất ở Ðồng Nai, nơi ông này từng làm cục trưởng Cục Hải quan (trước khi làm tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Thu là phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Ông nói: "Thứ nhất, về đất mua như vậy là đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Thứ hai là có kê khai tài sản, và nói chung trong việc này nếu xét trên nhiều góc độ cũng không có vấn đề gì gọi là sai trái nghiêm trọng. Thế nhưng có việc anh là cán bộ mà mua quá nhiều đất.

"Bây giờ tiền thì thiếu gì nguồn, chứ đâu phải mình hỏi lấy tiền đâu chung chung vậy. Hơn nữa vì gia đình vợ anh Thu làm doanh nghiệp, làm ăn kinh tế, có khả năng thì mua cũng là điều bình thường. Chỉ có chuyện trong thời điểm đó mà mua nhiều nền đất như thế thì người ta không đồng tình thôi. Chứ còn về tiền nong thì không có vấn đề gì khuất tất".

"Kê khai tài sản thì nhiều hay ít là do tài sản, khai phải trung thực chứ không lo khai nhiều thì sẽ có ý kiến này ý kiến khác", ông nói thêm -(TTO, 15.6.2010).

Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới

Trầm Hương Thơ | 00:53 | 0 nhận xét
Ông chủ Nhà Trắng là người có lịch làm việc căng thẳng bậc nhất thế giới, với các cuộc họp, hội đàm, phỏng vấn và những trang tài liệu trong 24 giờ.

Ông Barack Obama là người chèo lái nền kinh tế lớn và tiến bộ nhất thế giới và cũng là vị chỉ huy của quân đội hùng mạnh nhất. Trong hai năm 2011 và 2012, ông được tạp chíForbes bình chọn là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tổng thống Obama thường thức dậy từ khá sớm. Ông khởi động ngày mới bằng cách tham gia các hoạt động thể thao, trước khi thay đồ và tới văn phòng vào lúc 8h30.

Đúng 9h sáng, trợ lý riêng sẽ trao đổi với tổng thống về lịch làm việc trong ngày của ông tại phòng Bầu dục.


Khoảng 10h, cố vấn an ninh quốc gia sẽ tới và chuyển các tài liệu mật cho ông chủ Nhà Trắng. Đôi lúc cố vấn gửi chúng qua máy tính bảng.

Tài liệu mật thường bao gồm các thông tin tình báo và cảnh báo về những cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới. 

Mỗi ngày Tổng thống Barack Obama phải nhận hàng chục cuộc điện thoại liên quan tới vận mệnh quốc gia.

Ông cũng tham dự nhiều cuộc họp với các quan chức hàng đầu chính phủ. 

Obama cũng dành thời gian hội đàm với nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội.

Những cuộc họp này thường liên quan tới vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật. 

Tổng thống bắt tay những người tham quan và làm việc tại Nhà Trắng. 

Các nhân viên của chính phủ hỏi ý kiến người đứng đầu nước Mỹ về một vấn đề quan trọng. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày của ông là hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới...

Phát biểu về các vấn đề quan trọng trước báo giới và công chúng cũng là hoạt động quan trọng của tổng thống Mỹ. 

Để tiết kiệm thời gian, các cuộc họp của Tổng thống Obama với những nguyên thủ quốc gia đôi khi diễn ra ngay trên chuyên cơ của ông. 

Người đàn ông quyền lực nhất thế giới thường kết thúc ngày làm việc vào lúc 6 giờ tối.

Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới Khoảng nửa giờ sau, vị tổng thống sẽ cùng gia đình thưởng thức bữa tối. Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới Dù bận trăm công nghìn việc, Tổng thống Obama luôn dành thời gian trò chuyện và vui đùa với hai con gái. Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới Nhiều đêm ông phải làm việc với "núi" tài liệu tới gần 24h. Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới Ông chủ Nhà Trắng tập trung tinh thần khi nghiên cứu một văn bản quan trọng. Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất thế giới Giấc ngủ của ông có thể gián đoạn bởi các cuộc gọi khẩn. Nếu không, ông sẽ có 6 tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng quay làm việc mới vào sáng sớm hôm sau. 


Khoảng nửa giờ sau, vị tổng thống sẽ cùng gia đình thưởng thức bữa tối. 

Dù bận trăm công nghìn việc, Tổng thống Obama luôn dành thời gian trò chuyện và vui đùa với hai con gái. 

Nhiều đêm ông phải làm việc với "núi" tài liệu tới gần 24h. 

Ông chủ Nhà Trắng tập trung tinh thần khi nghiên cứu một văn bản quan trọng. 

Giấc ngủ của ông có thể gián đoạn bởi các cuộc gọi khẩn. Nếu không, ông sẽ có 6 tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng quay làm việc mới vào sáng sớm hôm sau. 

ảnh NBC/Zing
Nguồn Zing

Đừng “đánh rắn giữa khúc”

Trầm Hương Thơ | 00:44 | 0 nhận xét

Cận cảnh biệt thự "khủng" của đại úy Trần Hoàng Anh

Khối tài sản được cho là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, khiến sự bức xúc của dư luận bùng ra, chính là ngôi biệt thự “khủng” ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre (lúc đó, những tài sản khác của ông còn “chìm” trong bóng tối).

Sự bức xúc đó khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào cuộc. Nhưng khi có kết luận, thì hóa ra ngôi biệt thự ở xã Sơn Đông đó lại không phải là tài sản của ông Truyền, mà là của con trai ông, Đại úy CSGT Công an tỉnh Bến Tre Trần Hoàng Anh.

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kịp thời vào cuộc, và chỉ đạo của Ban Bí thư TW sau đó về việc thu hồi một số tài sản do ông Truyền "thiếu gương mẫu” (từ dùng trong KLKT của UBKTTW) mà có, như lô đất 598 B5 đường Nguyễn Thị Định, có diện tích 351 m2; ngôi biệt thự cao cấp số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, được nhân dân cả nước hoan nghênh, đồng tình. Nhưng ngay sau đó thì sự bức xúc của dư luận lại hướng sang phía khác: Con trai ông Truyền lấy tiền đâu để xây biệt thự “khủng” như vậy?

Ngôi biệt thự tọa lạc trên diện tích 16.000 m2, trị giá trên 20 tỷ đồng. Biệt thự 3 tầng, tầng trệt có diện tích sàn 441,71 m2, tổng diện tích sàn là 1.226 m2. Theo giải trình của ông Truyền, thì tiền xây biệt thự hết 11 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ là do vợ chồng ông “dành dụm”, và 4 tỷ đồng đi vay.

Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia xây dựng, thì giá trị xây dựng của ngôi biệt thự đó còn lớn hơn nhiều. Bởi nó có đến 270 cánh cửa. Chỉ riêng 2 cánh cửa bằng hợp kim nhôm đã có giá 850 triệu đồng. Tiền làm cổng và tường bao đã hết trên 3,5 tỷ.

Đại úy Trần Hoàng Anh mới ngoài ba mươi tuổi. Từ lúc học ở trường Đại học Cảnh sát ra, được biên chế vào lực lượng CSGT của Công an tỉnh Bến Tre đến khi ông có hàm đại úy, ít nhất cũng dăm bảy năm. Nghĩa là thời gian ông được hưởng lương đại úy không nhiều. Vợ ông chỉ là một chủ đại lý bia. Vậy nguồn tiền ở đâu để ông mua đất, xây ngôi biệt thự “khủng” kia. Chưa kể ông còn có 3 tỷ đồng góp vốn kinh doanh bia?

Năm 2005, khi trả lời báo chí về nạn tham nhũng và quyết tâm chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền đã nói về mánh lới tẩu tán tài sản của bọn tham nhũng, rằng “Ngay cả nhà, đất, họ cũng có đứng tên đâu”.

Sáng ngày 14/6/2010, bên hành lang Quốc hội, khi nói với các nhà báo về chuyện kê khai tài sản của cán bộ công chức, ông nhấn mạnh: “Kê khai phải trung thực”. Ông nói vậy, và đã… làm đúng như vậy. Lô đất 598 B5 đường Nguyễn Thị Định, TP Bến Tre được giao cho ông. Nhưng người đứng tên là Đại úy Trần Hoàng Anh. Ngôi biệt thự cao cấp 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, TP Hồ Chí Minh bán là bán cho ông. Nhưng người đứng tên lại là Trần Thị Ngọc Huệ, con gái ông.

Làm rõ nguồn gốc tài sản, không phải chỉ có mục đích… thu hồi, mà mục đích chính là để bảo vệ cán bộ. Nếu Đại úy Trần Hoàng Anh chứng minh được rằng những tài sản mà ông có là hoàn toàn trong sạch, thì ông sẽ được coi là một cán bộ giỏi cả việc nước lẫn việc nhà, xứng đáng tấm gương để đại chúng noi theo.

Còn nếu không làm đến cùng là truy nguyên nguồn gốc của những tài sản đó, thì chỉ là việc “đánh rắn giữa khúc”.

Vũ Hữu Sự/NNVN
nguồn Quê choa

Kẻ trồng cây ác đã đến mùa thu hoạch!

Trầm Hương Thơ | 14:12 | 0 nhận xét
Tin thời sự sáng nay 4 tháng 11 năm 2014 trên báo mạng đăng: “Bị thu lại sổ đỏ (61,4 hecta đất), Dũng lò vôi tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam quốc tự”! Vừa thoáng đọc tựa bài báo, nhóm bạn chúng tôi nói với nhau: “Cây ác đã đơm quả ác!”, ngày đền tội của những kẻ ác đã đến!

Dũng lò vôi
Ai cũng biết “Dũng lò vôi” là một “đại gia đỏ” ở tỉnh Bình Dương, chủ nhân của cái khu du lịch... nửa nạc nửa mỡ có tên là “Đại Nam quốc tự”, vừa ngạo mạn vừa rởm đời! Nơi đó phật và quỷ “chung sống” trong cái “cuốc tự”, do chủ nhân có trình độ học vấn cao cỡ tên 3 ếch hay tên hoạn lợn Đỗ Mười vừa được phong “bồ tát” bởi một nhà sư quốc doanh, nhưng dân gian thì gọi là “bò tót ĐM”! CSVN có rất nhiều kẻ vô học, vô văn hóa giáo dục, với các bằng “tiến sĩ giấy”, nhưng phải mua bằng tiền!

Với tầm kiến thức của một anh thợ lò vôi nhưng gặp vận may, phút chốc trở thành một đại gia, Dũng lò vôi nay làm tổng giám đốc công ty Đại Nam, dưới quyền của một đứa trẻ chỉ mới hơn 1 tuổi, làm chủ tịch hội đồng quản trị do hắn “tự phong”, nhân dịp mừng thôi nôi con của hắn với một bà vợ lẻ việt kiều. Hắn hiện là chủ của một cái “cuốc tự tự phong”, trong đó có những chùa vàng chùa bạc mà hắn sắp xếp cho chư Phật ngồi chung với kẻ phàm tục trên bàn thờ, một cách hổ lốn: Phật, HCM, và có cả “tổ tiên” của hắn. Nhờ hắn sở hữu cả đống tiền dưng không mà có, vơ được của dân nước, mà ông bà tổ tiên của hắn cũng được “nâng cao” lên hàng “cuốc tổ”, chễm chệ trên bàn thờ cho mọi người đến tham quan “chiêm bái”!
Đại Nam quốc tự - nơi Hồ bò tót được thờ chung với Phật
Phải chăng vì tính bất xứng, hổ lốn và phạm thượng, nên nay trời xui đất khiến, cái “cuốc tự” này sắp bị dẹp bỏ, để không gây nhơ nhuốc cho đất nước, cho dân tộc VN? Nếu Dũng lò vôi chỉ gặp thời mà làm giàu, thì hắn vẫn chưa được nhiều người quan tâm, đàng này hắn lập chùa cho mọi người chiêm bái cả Phật lẫn quỷ, hắn còn lập đền thờ gia tiên nhà hắn, làm lễ tế sống mẹ hắn trong ngày “mừng thọ” một cách linh đình như “lễ hội”, với kiệu rước sơn son thếp vàng, và liền sau đó là chửi và đe dọa mẹ và vợ, bằng câu ”muốn sống thì im đi, còn muốn chết thì cho chết!”, khi mẹ và vợ đến can ngăn hắn cưới vợ lẻ!

Cứ cái đà này, thì các tên đại gia đỏ với những tội ác mà chúng đã gieo, nay đã đến lúc gặt quả, mà chỉ có kẻ gieo trồng mới “xứng đáng” được... thu hoạch! Mùa gặt hái ấy bắt đầu rộ lên từ những việc bắt bớ như bắt cướp, các đại gia đỏ như Bầu Kiên, Dương Chí Dũng Vinashin, cái chết đột ngột của tướng CA CS Phạm Quý Ngọ..., rồi mới đây là sự sa lưới của các đại gia từng thu tóm các ngân hàng, và gần nhất là các đại gia “Minh Sâm Bắc Ninh”, “Hà văn Thắm Đại Dương”, nghe nói tiếp đến có thể sẽ là Phạm Nhật Vượng nào đó, rồi sẽ tiếp tục đến các đại gia ăn cướp khác, vì lưới trời không bỏ sót một tên tội phạm nào!
Ai bắt, ai diệt những kẻ này, mọi người đều biết, mà cũng chẳng cần biết, chúng ta chỉ cần nhìn vào hiện trạng, và nhìn tất cả sự việc theo luật “nhân quả”, “gieo gió gặt bão”, gieo nhân nào gặt quả nấy là đủ.


Họ đã làm những gì, mà gọi là gieo ác? Đó là những tội rất phổ thông mà họ thường phạm: vơ vét tài sản của dân nước vào túi riêng, tội đào bới xới nát đất nước để tận thu mọi tài nguyên của quốc gia, tội cướp đất cướp nhà, rồi nếu bị dân cản trở thì giết dân, hành dân, tội bất nhân vô đạo, tội cường bạo dâm ô do tiền của bất chính, và tội làm gương mù đầu độc giới trẻ, tội phá nát nền văn hóa đạo đức của dân tộc, tội làm nhục quốc thể, bôi nhọ danh dự của tổ tiên, dân tộc, vì những cái vô văn hóa, vô đạo đức, nhố nhăng của họ. Đại Namquốc tự hay khu du lịch Suối Tiên gần Sài Gòn là vài điển hình về sự hổ lốn, kệch cỡm vô văn hóa trong thời sâu bọ lên làm người ngày nay!

“Hết nạc thì vạc đến xương”, cướp hết của dân của nước, bòn rút ngân quỹ thành trống rỗng, nợ công vượt đỉnh, đất đai đóng băng, bây giờ bọn cướp CS bắt đầu đi cướp lại của nhau để bù vào các lỗ hổng khổng lồ mà không có gì bịt nổi, vì chúng đã rút hết vào túi riêng, và chia cho bè lũ cháu con, tay chân, đồng đảng! Chúng coi đồng đảng như những “kho dự trữ”, nay túng quẫn phải lấy ra sài, nên mới đánh lẫn nhau, nhóm nọ “thịt” nhóm kia do chia rẽ, bè phái! Tiến trình tự nhiên này, cũng là hậu quả tất yếu của luật vay trả mà chúng sẽ không thể thoát khỏi. Chỉ có cái khổ là dân chúng phải bị họa lây với chúng, mỗi đầu người dân VN từ lọt lòng cho đến khi xuống lỗ, 90 triệu dân phải chia nhau, mỗi người phải gánh một món nợ do bọn cướp CS tạo nên, tương đương với 2 chục triệu đồng cho một người, mà chúng ta sẽ phải trả bằng nhiều cách, bằng thuế, nghĩa vụ, vật giá leo thang, và có thể bị cướp bằng bất cứ cách nào, kể cả cướp đường cướp chợ! Dũng lò vôi đang giương vây giương vó, với một gia sản kếch xù hàng trên 60 mẫu đất, một khu du lịch Đại Nam đồ sộ, một công ty thu tiền tỷ, bỗng nay rên siết thê thảm: “Nếu cứ tình thế này (bị rờ gáy vì bao nhiêu năm không đóng thuế), thì tôi sẽ phải đóng cửa toàn KDL, và các hoạt động của công ty Đại Nam, để chờ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải quyết việc vi phạm của chủ tịch tỉnh Bình Dương đối với cty Đại Nam!”.

Cũng cần nhắc lại sơ lai lịch của Dũng lò vôi, từ một phu làm việc cho các lò vôi ở Bình Dương, nhờ Nguyễn Tấn Dũng chiếu cố nâng đỡ, được cấp đất đai béo bở và “xây dựng sự nghiệp” từ tay vo. Nay sau khi vọt lên như tên bắn, thì vì ăn ở vô đạo, hắn đã bắt đầu đổ dốc! Đó cũng là tương lai hiển nhiên của những kẻ bất tài vô đức, làm giàu bất lương, theo đóm ăn tàn bọn “cướp sạch” CS! Cứ cái chiêu bài “trốn thuế, thiếu thuế”, thì toàn bộ bọn tư sản đỏ sẽ phải bị “đưa vào lò lửa” hết, vì chẳng có tên nào đóng thuế và làm ăn hợp pháp cả! Theo tin báo chí, ngày 4/7/2014, Dũng đã chọc vào đống phân, là tên chủ tịch tỉnh Bình Dương với tài sản kếch xù hàng mấy trăm mẫu đất trồng cao su, thì đến 8/9/2014, Dũng bị tên đầu tỉnh này ra quyết định “thu hồi sổ đỏ 61,4ha đất làm KDL, vì thế Dũng mới yêu cầu “thủ tướng” giải quyết “sai trái” này của chủ tịch tỉnh Bình Dương! Người dân hãy chờ xem bọn quỷ đỏ chúng thịt nhau theo đúng luật “nhân quả” như thế nào!

Còn một việc đáng lưu ý nữa là Cty chế biến dầu ăn “Đại Hạnh Phúc” ở Bình Tân, TP HCM, vừa bị Đài Loan tố cáo chế tạo và bán dầu bẩn cho dân Đài Loan, từ mỡ động vật ôi thối, thậm chí là váng mỡ lấy từ cống rãnh, rồi xuất khẩu dầu ăn bẩn hàng trăm hàng ngàn tấn qua Đài Loan, và phân phối đầu độc cả người dân trong nước, nay bị phát hiện, bị đóng cửa, mà “chính quyền” lại nói là... chưa được cấp phép?! Cứ làm như VN hiện vô chính phủ, nên lập công ty, nhà máy chế biến bậy bạ, xuất khẩu... hoành tráng, mà nhà nước “không nghe, không thấy, không biết”! Ấy thế nhưng chỉ cần người dân nghèo nâng cái nền nhà lún sụt, cơi sửa cái mái nhà lụp xụp lên cho thoáng, là công an và quản lý đô thị đã có mặt ngay để phạt tiền lập tức! Chẳng qua chủ Cty này cũng là đồng bọn, là tay chân của bọn tà quyền, được nâng đỡ chở che, hoặc dùng tiền lớn để hối lộ quan chức hầu lũng đoạn, hại dân mà làm giàu!

Làm ác ắt sẽ gặp ác là lẽ đương nhiên, nhưng thời nay là cái thời vàng thau lẫn lộn, nhiều khi kẻ ác lại khôn ngoan tô vẽ cái mặt để trở thành lương thiện, bằng dùng tiền dư bạc thừa cướp được ra làm “bác ái từ thiện”, để kiếm danh giá và dễ làm ăn bất chính. Nếu họ thật tâm thì cũng là phần tốt cho họ, vì chuộc lại phần nào lỗi tội, nhưng hầu hết chỉ là hoa lá màu mè để phô trương hay lừa người khác, thì chỉ trời mới thấy, và ngài sẽ công minh phán xét công tội của họ! Dũng lò vôi mới phát biểu tưng bừng rằng ông ta rất may có dư tiền của để xây “quốc tự” cho dân chúng có nơi thờ tự thiêng liêng, hướng về “nguồn cội” (thật là tội nghiệp cho dân Việt mình quá, phải chờ đợi “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, mới biết “tìm về nguồn cội”)! Và đại gia này còn vênh vang: “Có đóng cửa khu du lịch hay công ty Đại Nam thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, mà chỉ tội cho trẻ em VN không được mổ tim miễn phí”, do tiền thu lợi nhuận từ việc kinh doanh của ông ta. Ôi! Thật là đáng tiếc! Thế nên tốt hơn là chính quyền đừng có “làm khó” ông, để ông còn làm việc “ích quốc lợi dân”! Thật… khó nghĩ quá! Đúng là “đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là vinh hoa của... đại gia”! Thời nay đúng là ứng nghiệm như lời của cổ nhân: “Kẻ trộm kẻ cắp thành phật thành tiên, ông sư bà vãi câu liêm bất toại!”.

Hồ bò tót được thờ chung với Phật

Thôi, cứ thế nhá, hỡi những kẻ gieo trồng cây ác, nay đã đến ngày cây ấy nở nhụy khai hoa, đơm bông kết quả, tha hồ mà thu hoạch! Dù có muốn ngừng lại cũng không được đâu, vì “cây nào thì đã đính tên chủ ấy” rồi! Những tên mãi quốc cầu vinh, nhúng tay vào ký kết mật ước Thành Đô bán nước cho Tàu, như Nguyễn văn Linh ký xong cũng bị bệnh ung thư mà chết, Lê Duẩn cũng đã ra tro bụi hôi thối, và chỉ còn được nhắc đến như một tên tội đồ, Đỗ Mười cũng... đang nguy kịch, chuẩn bị mang đồ nghề xuống... địa ngục mà hoạn heo tiếp, rồi chờ ngày “đầu thai” làm một loài súc vật có cái tên... phản cảm, mà dân gian đã đang “truyền tụng”, là loài “bò tót ĐM” chứ không phải “bồ tát tự xưng”! “Sống thì làm quỷ làm ma, đến khi chết xuống hóa ra nhục nhằn!”, “càng gian ngoan lắm, càng oan trái nhiều!”.


bò tót ĐM

Những kẻ bán nước hại dân, những kẻ ác tâm vô đạo hãy nhìn vào đấy để thấy tương lại của mình, tham lam cướp bóc cho nhiều, khi chết có mang theo được gì ngoài sự ô nhơ cho chính mình và con cháu mình, còn của cải thế gian sẽ hoàn trả lại cho thế gian chứ có mang theo được đâu? Hãy coi những tên tội đồ của dân tộc được dân chúng ngàn đời sau cư xử như thế nào! Cái ngụy sử, gian sử của CS để nhằm tô vẽ, thần thánh hóa cái đảng cướp CS, với những tên đầu trâu trán khỉ, lòng lang dạ thú, ngay trong thời này đã bị vạch trần và bị phỉ nhổ rồi, chứ không cần đợi thời sau đâu!

Thật là “thiên bất dung gian”

Người Dân

Hết nước Biển Đông không rửa sạch nỗi nhục của “đảng”

Trầm Hương Thơ | 01:16 | 0 nhận xét

Hết nước Biển Đông không rửa sạch nỗi nhục của “đảng”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “...Làm cho nước ta có thể sánh ngang các cường quốc năm châu” (Di chúc Hồ Chí Minh để lại cho đảng CSVN) - 45 năm sau di chúc ấy: Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại Việt Nam và Việt Nam cũng có hơn 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại Việt Nam làm ông chủ, nhà quản lý, còn người Việt Nam ở Hàn Quốc chủ yếu làm “ôsin”. (Trần Hữu Tá - PGS-Tiến Sĩ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM)(1)

Trước đó, ngày 23/9/2014, tại buổi “Kiểm điểm” nửa chặng đường phát triển giai đoạn 2011-2015, (Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội tổ chức) Trưởng Ban Kinh tế TW Vương Đình Huệ thừa nhận: “Nền kinh tế Việt Nam đang tụt hậu”! Cùng quan điểm này, tại buổi kiểm điểm, ông Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Phần lớn các nước trong khu vực đã lấy lại đà tăng trưởng sau khủng hoảng, xét về mặt tuyệt đối, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực đang ngày một cách xa”. (2)

45 năm, HCM viết di chúc để lại trước khi được đưa vào tủ kính nằm “triển lãm”, toàn cảnh nước nhà cụ thể là như vậy, nhưng thật buồn cười! Ban Chấp Hành TW Đảng, Ban Tuyên Giáo CSVN trong một “nghiêm lệnh” (công văn) Số 279-KH/BTGTW/2014 chỉ thị cho các ban Tuyên Giáo tỉnh thành trong toàn quốc Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc HCM và trong “nghiêm lệnh” này nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư: 

“Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch” (3)

Đinh Thế Huynh UV/BCT - Trưởng ban “Nói Láo” TW 

Thôi rồi!? Chính Phủ nhà nước “đảng ta” bị nội gián xâm nhập nặng quá rồi vì cả 3 ông “thế lực thù địch” nói trên là PGS-Tiến Sĩ Đại học Sư phạm - Trưởng Ban Kinh tế TW đảng và Phó Thủ tướng CP đều là đảng viên có “số má” của CSVN đã vô tư “xuyên tạc”... một cách chính xác, có cơ sở đầy đủ dữ liệu để kiểm chứng.

45 năm thành tựu của cách mạng Việt Nam lại càng “vẻ vang” nổi trội hơn nữa khi so sánh cụ thể với Nam Hàn (Hàn Quốc) - một đất nước có cùng thời điểm cùng cảnh ngộ bị chia cắt như Việt Nam nhưng chưa cần phải “bị” giải phóng thống nhất.

Diện tích Hàn Quốc chưa bằng 1/3 Việt Nam (99.143km2). Dân số chỉ bằng nửa (44.634.205 người). Tài nguyên thiên nhiên (đồng bằng, rừng, biển, khoáng sản...) không phong phú màu mỡ như Việt Nam.

Nền kinh tế Hàn Quốc cũng tiêu điều sau 35 năm bị phát xít Nhật thống trị (1910-1945) và càng kiệt quệ hơn trong non bốn năm chiến tranh đẫm máu với Bắc Hàn (1950-1953). Trong điêu tàn đổ nát tất cả gần như bắt đầu từ số 0 với nền nông nghiệp yếu đuối và nền công nghiệp lạc hậu.

Vậy mà chỉ cần 50 năm Hàn Quốc trở thành một thế lực quân sự kinh tế tài chính mạnh hàng thứ bảy thế giới, thu nhập đầu người gần 25.000 USD/năm so với Việt Nam 1.500USD, nhiều tập đoàn công nghiệp khoa học kỹ thuật thuộc loại hàng đầu thế giới, một nền giáo dục toàn diện không thua gì phương Tây và nhất là tổ chức xã hội tự do dân chủ được thế giới ngưỡng mộ. Riêng CHXH/CN/VN nhà nước “đảng ta” hàng năm hô hào khuyến khích hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ xếp hàng chờ CP Hàn Quốc cho phép qua xứ Kim Chi “ở đợ”!?

Như thế vẫn chưa hết cái “nhục”. Trong kế hoạch triển khai kỷ niệm 45 năm di chúc HCM, Tuyên Giáo TW còn hướng dẫn tuyên truyền thành tựu vĩ đại của “đảng ta” là lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước mang lại hòa bình độc lập cho dân tộc... Nhưng hiện nay thì Nhà nước “đảng ta”... tha thiết kêu gọi Mỹ giúp đỡ duy trì “hòa bình”:

“Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế”(Bộ Ngoại giao VN). (4)

Theo đúng “luật quốc tế”? Trong khi chính mình trước đó là kẻ công khai chà đạp các Hiệp Định hòa bình quốc tế mà mình đã thò tay ký vào (Geneve 1954 và Paris 1973)!

Những sai lầm nối tiếp sai lầm rồi rủ nhau cả vú lấp miệng “dân” che dấu lấp liếm tạo nên trùng điệp những nỗi nhục mà ngày nay có lấy hết nước Biển Đông cũng không rửa sạch do chính đảng CSVN tạo nên. 

Về nỗi nhục nhược tiểu của quốc gia, nhà giáo Đỗ Việt Khoa một gia đình gốc lâu năm sống ở Hà Nội nhìn nhận vấn đề trong mắt một nhà mô phạm như sau: 

“Nguyên nhân chính là do cái cơ chế độc tài toàn trị ở Việt Nam khiến người dân sống trong thời kỳ giả dối một thời gian rất dài vì vậy cái tư duy bao cấp, tư duy làm ăn dối trá đối phó để cá nhân sống còn, chỉ biết có mình mà không vì mọi người vì dân tộc của người Việt Nam dưới chế độ CS/XHCN nó nặng nề lắm và bây giờ ảnh hưởng vào đầu óc nhiều thế hệ chưa thể phôi phai, đặc biệt giới lãnh đạo CSVN thì họ nói dối một cách kinh khủng...”

Vâng! Quả đúng là như vậy chỉ có phường da mặt dày quen sống bằng “dối trá” là không biết “nhục quốc thể”.

Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com

______________________________________

Chú thích: