http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Nhà NC Nguyễn Đắc Xuân : Nhân danh chủ nghĩa xã hội là « bất chính »

Trầm Hương Thơ | 21:17 | 0 nhận xét
Nhà NC Nguyễn Đắc Xuân : Nhân danh chủ nghĩa xã hội là « bất chính »

Ông Nguyễn Phú Trọng trên đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng 11 ngày 12/01/2011
Ảnh: REUTERS/Kham

Trong một bức thư gởi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đề ngày 28/07/2014, nhiều đảng viên kỳ cựu, đứng đầu là thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam từ bỏ « đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội» để chuyển sang « đường lối dân tộc và dân chủ ».

Bức thư kêu gọi lãnh đạo Đảng và Nhà nước « thống nhất nhận định » về mưu đồ và hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam, từ bỏ những nhận thức « mơ hồ, ảo tưởng », có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. 

Đặc biệt, những người ký tên vào bức thư yêu cầu Đảng phải công bố những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v… 

Những người ký tên cũng kêu gọi gọi các lãnh đạo Việt Nam phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế « nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa » của Việt Nam, đồng thời củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven Biển Đông, trong cuộc đấu tranh chống « mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình ». 

Trong số 61 đảng viên kỳ cựu ký tên vào bản tuyên bố này có nhà văn và nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân tại thành phố Huế, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Ông Nguyễn Đắc Xuân đã vào Đảng từ năm 1973, tức là có hơn 40 năm tuổi Đảng, thế nhưng bây giờ, đối với ông , đảng Cộng Sản Việt Nam không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, vì làm như thế là « bất chính ».

Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân :
Ông Nguyễn Đắc Xuân - Huế - 30/07/2014
 
30/07/2014
 
 

Việt Nam : Hội thảo « Truyền thông phi Nhà nước » bị ngăn trở

Trầm Hương Thơ | 21:10 | 0 nhận xét
Blogger Phạm Thanh Nghiên (thứ hai từ phải sang) trong buổi hội thảo ngày 30/07/2014.
FB

Nhiều nhà hoạt động được mời tham dự buổi hội thảo về đề tài « Truyền thông phi Nhà nước tại Việt Nam trong thời kỳ hiện nay » do đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội hôm qua 30/07/2014 đã bị ngăn trở bằng nhiều cách.

Được biết, do Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị trong cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong đó có lãnh vực truyền thông, Úc đã cùng với các đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tổ chức buổi hội thảo trên đây. Trong số khách mời tham dự có cả đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam.

Tuy nhiên theo Mạng lưới Blogger Việt Nam, một ngày trước hội thảo, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an Nha Trang bắt giữ. Hai thành viên khác bị ngăn chận tại Hà Nội, và blogger Phạm Thanh Nghiên sau khi tham gia hội thảo đã bị công an định đưa về đồn, nhờ có đại sứ quán Úc can thiệp mới được giải vây. Đại diện các tổ chức khác như Hội Cựu tù nhân lương tâm, Anh em Dân chủ cũng bị ngăn cản đến tham dự.

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, blogger Phạm Thanh Nghiên kể lại sự việc :

Blogger Phạm Thanh Nghiên - Hải Phòng
 
31/07/2014
by Thụy My
 
 

Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo

Trầm Hương Thơ | 21:05 | 0 nhận xét
Ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo (ohchr.org)

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cáo buộc Việt Nam về những « vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do tôn giáo của người dân, mặc dù đã có vài tiến bộ về việc giảm bớt sự kiểm soát của Nhà nước.

Trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm nay, 31/07/2014, sau khi kết thúc chuyến đi 10 ngày ở Việt Nam, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt cho biết là chuyến đi của ông đã bị gián đoạn và trong thời gian viếng thăm, ông đã bị các nhân viên an ninh và công an Việt Nam theo dõi sát và ông đã không thể nói chuyện tự do với người dân, trái với những điều kiện được đặt ra cho chuyến đi này. 

Tuy nhấn mạnh là ông không thể có đánh giá toàn diện về các trường hợp cá nhân, ông Bielefeldt tuyên bố là « có những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo » ở Việt Nam. Các nhân chứng đã kể cho báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những vụ vi phạm cụ thể, như thường xuyên mời lên công an, sách nhiễu, quản thúc tại gia, bỏ tù, phá hủy nơi thờ phượng, đánh đập. 

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tuy vậy cũng ghi nhận một số tiến bộ, với việc không gian cho việc hành đạo đã được Nhà nước Việt Nam mở rộng một cách thận trọng. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình thì khẳng định với báo chí rằng chính phủ Việt Nam đã làm tất cả trong khả năng của mình để đáp ứng các yêu cầu của phái đoàn Liên Hiệp Quốc trong thời gian viếng thăm. 

Nhưng ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách Châu Á của tổ chức Human Rights Watch thì tố cáo Việt Nam vẫn ngăn không cho các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo gặp báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, để ông không nghe được những điều khác với thông tin chính thức về tình tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam.

VIỆT NAM ĐÃ ĐÓNG GÓP NHỮNG GÌ CHO NHÂN LOẠI ?!

Trầm Hương Thơ | 06:55 | 0 nhận xét
"Ý tưởng của bảng xếp hạng Good Country Index (quốc gia tốt) khá đơn giản, nó đánh giá chính xác những gì mà mỗi quốc gia trên thế giới đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại và những gì nó gây ra tổn hại". (*)
Việt Nam đã đóng góp những gì cho nhân loại? Trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, hơn ai hết, chính là đảng CSVN, những người tùy tiện tự cho mình độc quyền duy nhất lãnh đạo xã hội miền Bắc và cả nước sau 1975 đến nay.

Có thể là các “chóp bu” CSVN sẽ trách khứ ông Simon Anholt (tác giả của bảng xếp hạng Good Country Index 2014) là không khách quan, thiên vị khi ông này xếp hạng Việt Nam áp chót ở vị trí thứ 124/125 là quốc gia đóng góp ít nhất cho sự phát triển toàn cầu. (*)

Bởi vì nội hàm công bố của nghiên cứu nói lên, ngoài sự: "...đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại..." thì song song với đó, còn nhắc đến "...những gì nó gây ra tổn hại" nhưng khi công bố (có lẽ sợ làm buồn lòng người Việt chăng?) ông Simon Anholt không đính kèm theo chi tiết “gây ra tổn hại” để trình làng, làm “thiệt hại uy tín” của nhà nước/CSVN (!?)

Vì vậy chúng ta (những người dân Việt) có bổn phận “bổ sung” những dữ liệu còn thiếu để nói lên sự “đóng góp tổn hại” cho nhân loại ấy của đảng, nhà nước CSVN là “lớn lao” đáng kể biết chừng nào!? không thể bỏ qua được, dù dữ liệu không mới. Vì lẽ, để định danh là ăn cướp thì phải biết vật lấy đi đó giá trị cụ thể như thế nào và không nói lên cụ thể cái “xấu” của tổn hại đi kèm thì nhân loại thế giới và người trong nước khó lòng mà phân biệt cho chính xác sự tương phản tốt xấu để xếp hạng giá trị đích thực của cái “tốt” mà các quốc gia (ngoài Việt Nam) đã thể hiện trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

Thật vậy, quả là tương phản vô cùng khi nhà nước, đảng CSVN đã “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế (tiêu chí đề ra của Good Country Index) cho nhân loại một “tổn hại” máu xương kinh hoàng nhưng vô nghĩa.

Giữa những điêu tàn đổ nát sau thế chiến 2, hầu hết các quốc gia trên thế giới, cư dân Đông nam Á và nhất là người dân Nam Hàn hay Đông và Tây Đức hồ hởi động viên nhau ra sức hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng lại hòa bình đóng góp công sức vào sự thịnh vượng chung cho tương lai nhân loại. Ngược lại, riêng duy nhất tại Việt Nam ở thời điểm ấy (1954) dù không bị đe dọa ngoại xâm nhưng ông Hồ Chí Minh và các đồ đệ CS của ông đã phá hoại Hiệp định Geneve (HĐ chấm dứt chiến tranh). Trong điêu tàn đói khổ của miền Bắc, Hồ Chí Minh và CSVN đã phát động một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn với dân tộc mình, ngay chính trên quê hương ông.

Hơn 3 triệu người, một thế hệ thanh niên nguyên khí rường cột để xây dựng quốc gia đã phải oan uổng nằm xuống làm “nhiên liệu” đốt cháy cho cổ máy CSVN lăn bánh trong 20 năm hướng đến một “thế giới đại đồng XHCN/CS” mà hiện tại 90% các quốc gia của chính nó (CS/XHCN) đã nguyền rủa từ bỏ, thế giới kinh tởm chôn lấp. Rất rõ ràng, hầu hết các quốc gia trên thế giới đóng góp bằng sự thịnh vượng, hòa bình cho nhân loại, chỉ có đảng và nhà nước CSVN trong suốt 20 năm đã "đóng góp" bằng chiến tranh, bằng xương máu chính thân xác đồng bào mình cho một thứ chủ nghĩa CS không tưởng, đầy tội ác chống lại loài người mà chứng tích ghi tạc là các đài kỷ niệm hàng trăm triệu nạn nhân CS khắp thế giới tại Hoa Kỳ và Canada hiện nay.

Thật là khủng khiếp – Nhà nước và CSVN còn “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế từ rất sớm, hơn nữa thế kỷ trước (thập niên 60) với hàng loạt những vụ đặt chất nổ giết đồng bào mình, khủng bố phá hoại an ninh tại các đô thị miền Nam Việt Nam mà ngày nay bọn khủng bố quốc tế phải cúi đầu chào vì so với CSVN thì khủng bố quốc tế hiện nay chỉ đáng là học trò hay hàng “con cháu” sinh sau đẻ muộn.

Kế đến, đảng và nhà nước CSVN đóng góp cho nhân loại về Văn Hóa (một tiêu chí của Good Country Index).

Hình như điểm lại lịch sử nhân loại không ai thấy ghi nhận bất cứ một trường hợp nào trên hành tinh này mà giới cầm quyền cai trị đẩy người dân vào hành vi “vô đạo” tập thể để có lý do giết người như giết gà vịt như trường hợp hãn hữu trong CCRĐ tại Việt Nam:

Nhận chỉ tiêu (số lượng) từ nước ngoài, Nga - Tàu (Mao, Chu và Stalin, LêNin) ông Hồ Chí Minh mang về nước lên kế hoạch chỉ đạo cho đồ đệ (Trường Chinh) trực tiếp giám sát thi hành trong 3 năm (1953-1956) giao lại chỉ tiêu “mạng người” cho nhiều tỉnh thành của miền Bắc tạo ra một cuộc “đấu tố vô đạo” long trời lỡ đất, cho con tố cha, em tố anh, vợ tố chồng, trò tố thầy, để CSVN có lý do trực tiếp giết chết 172.000 (số liệu xác nhận của CSVN) nông dân vô tội... Cao điểm nhất của hành vi “vô đạo” ấy là khởi đầu chiến dịch CCRĐ năm 1952, chính Trường Chinh - Đặng Xuân Khu đã làm gương mang cả cha mẹ đẻ của mình ra “đấu tố”, một hành vi “văn hóa” súc vật mà ngoài dân gian phải có câu vè truyền tụng: “Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê là thằng họ Đặng. Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép là đứa tên Khu” (trích bài của Ban biên tập Báo Nguyệt San Tự do Ngôn luận, số 40, ngày 1-12-2007. Khu, chính là Đặng Xuân Khu - Trường Chinh).

Đây là sự “đóng góp” to lớn đẫm máu và nước mắt của hành vi “vô đạo” dã man về “văn hóa” hoang dã, chắc hẳn đó sẽ là trường hợp duy nhất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của nhân loại do tập đoàn “đảng, nhà nước CSVN” tạo ra “đóng góp”.

Chưa hết, khi nói về những “đóng góp” văn hóa cho nhân loại của nhà nước và đảng CSVN thì không thể không nhắc đến một hành vi “vô văn hóa” mất nhân cách, hèn mạt tiểu nhân, phi đạo lý mà chắc chắn trên thế giới này không có một quốc gia nào dù là nhược tiểu hay nhỏ bé lạc hậu nhất lại hành xử giống như:

Suốt 20 năm chiến tranh Việt Nam ai cũng biết rất rõ ràng Quân Đội miền Nam (QL/VNCH) luôn tuân thủ Hiệp định Geneve (dù chính phủ Sài Gòn không ký) chưa bao giờ vượt lằn ranh tạm thời chia cắt (vĩ tuyến 17) đặt chân ra phía Bắc để xâm lược “giải phóng” hay phá hoại sự yên lành của đồng bào mình ngoài ấy. Nhưng sau 1975, khi chiến trường đã im tiếng súng, CS Bắc Việt đã chiếm đóng toàn miền Nam thì ngay lập tức chế độ nhà nước CSVN ra tay tàn phá đài kỷ niệm thờ tự ở nghĩa trang Biên Hòa và cắt cử quân đội canh gác toàn bộ hàng chục ngàn mộ phần tử sĩ QLVNCH, không cho thân nhân tu bổ chăm sóc đặt hoa đốt hương tưởng nhớ mộ người thân suốt 20 năm (1975-1995).

Không gây chiến với ai. Chỉ với một sứ mạng duy nhất bảo vệ lãnh thổ (miền Nam) như gìn giữ căn nhà của chính mình mà phải hy sinh oan uổng rồi bỗng nhiên người chết lẫn sống ấy của miền Nam đều trở thành thành “tội phạm” tù binh, bị lùa vào cầm tù mà không qua một tòa án xét xử nào (bởi nếu CS Bắc Việt đưa ra xét xử thì làm sao kết tội những người duy nhất chỉ có một sứ mạng là “bảo vệ nhà mình” mà CS Bắc Việt mới chính là kẻ “xâm lược” vào phá nhà, trên cơ sở HĐ Geneve mà họ đã ký).

Ngày nay một số quan sát viên ngoại quốc ước lượng sau 1975 có khoảng gần nữa triệu (500.000) quân, cán chính miền Nam bị CSVN bắt tập trung giam giữ trong vài chục trại lao tù “cải tạo” ở rừng núi xa xôi. Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người đã chết trong khi bị giam cầm. (Wikipedia)

Hoa Kỳ chỉ hơn 4 thế kỷ hình thành cũng trải qua nội chiến Bắc Nam đẫm máu không thua gì Việt Nam nhưng khi nhận ra bản chất “nội chiến” là phi nhân nghĩa, lãnh đạo 2 bên bắt tay chào nhau cùng nhất trí chấm dứt phân tranh, thu gom tử sĩ không phân biệt Bắc Nam về an táng chung trên đồi Arlington và thề trước đài tưởng niệm: Tự hậu nước Mỹ không bao giờ để cho tái hiện một thứ chiến tranh đổ máu không cần thiết như vậy.

Còn Việt Nam có tới 40 thế kỷ lập quốc và gần trăm năm sau nội chiến Bắc Nam nước Mỹ 1865 , CSVN vẫn không mở rộng thế giới quan lấy đó làm tấm gương nhân bản để soi rọi cho phẩm giá, lại chà đạp lên văn hiến cội nguồn của dân tộc bằng một thứ hành vi cực kỳ hoang dại “vô văn hóa” xấu xa tệ hại (nói trên) để “đóng góp tổn hại” đạo đức cho nhân loại!

Thời gian gần đây, theo tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) - Việt Nam là một trong 6 nước xếp cuối bảng trên thế giới ở vị trí thứ 174/180 quốc gia vi phạm nghiêm trọng về ngôn luận & tự do báo chí năm 2014.

Nhà nước đảng CSVN hãy chỉ ra cho toàn thế giới biết trong “rừng” báo này tờ nào có tổng biên tập không phải là đảng viên CS? và tờ nào là của người dân tự xuất bản? Đây là cách tôn trọng “tự do ngôn luận” mà CSVN “đóng góp” cho nhân loại...

CH/XHCN/VN cũng chính là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới và là số 1 Đông Nam Á giam giữ nhiều nhất các phóng viên, bloggers, công dân mạng và những người nhiệt tình đấu tranh cho quyền con người, bảo vệ biển đảo trước bá quyền Trung Quốc.

Những dữ liệu đặc trưng nêu trên chỉ là một phần trong muôn ngàn các hành vi gây “tổn hại” của nhà nước, đảng CSVN đã và đang “đóng góp” cho nhân loại - Chẳng thể nào trong một lúc kể ra cho hết mà cụ thể toàn dân Việt Nam có thể nghiệm suy phân biệt và hiểu được.

Ngày nay dù tiến trình văn minh nhân loại đã phát triển toàn diện, bản chất xã hội thay đổi đến tận gốc rễ, nhân bản và quyền con người được LHQ đặt lên hàng tối thượng, thế giới gần lại như dưới một mái nhà và CNXH/CS như ánh tà dương hấp hối cuối ngày.

Nhưng giữa thế kỷ 21 những chóp bu CSVN đã vì quyền lợi cá nhân phe đảng, bầy đàn, thông qua chế độ độc tài bạo quyền toàn trị vẫn bóp nghẹt nhân quyền của người dân Việt, vẫn cố bám víu quyền lực để sống còn và trong nhà giam hàng trăm người con dân nước Việt vẫn phải trả giá cho lòng yêu nước bằng tù đày bởi những bản án bất công bẩn thỉu của CSVN... Đến nỗi quốc tế một lần nữa phải chạnh lòng quan tâm can thiệp, như sắp tới đây...

Đối thoại Song phương Úc-Việt được ấn định vào ngày 28 tháng Bảy 2014 tại Hà Nội (**)

(Sydney, ngày 25 tháng Bảy năm 2014) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Australia cần vận dụng cuộc đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam sắp tới để thúc ép chính phủ Việt Nam thực hiện những bước cải thiện cụ thể và hữu hình trên bảng thành tích tồi tệ về nhân quyền của mình. Trong đó phải bao gồm các hành động như khẩn trương phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị và chấm dứt hạn chế các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo của người dân Việt Nam...

Vâng đúng là như thế. Nhà nước, đảng CSVN đang “đóng góp” cho nhân loại một hình ảnh: “CHXH/CN/CSVN là một nhà tù lớn thứ hai trên thế giới và là số 1 Đông Nam Á (Asean) giam giữ nhiều nhất các PV báo chí, bloggers, công dân mạng và những công dân nhiệt tình đấu tranh cho quyền con người và bảo vệ biển đảo trước bá quyền Trung Quốc”.

Không phải ngẫu nhiên mà CH/XHCN/CSVN là quốc gia xếp áp chót 124/125 trong bảng xếp hạng Good Country Index - là quốc gia chẳng đóng góp lợi ích gì cho nhân loại.

Thật ra là có đấy chứ, nhiều và quan trọng lắm, có điều toàn là những thứ mà nhân loại phải... kinh tởm bĩu môi lắc đầu.

Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com

________________________________


(**) hrw.org/.../2014/.../australia-c-n-thuc-ep-vi-t-nam-ton-tr-ng-nhan-qu...



TTim TTím Phá hoại HĐ Geneve chấm dứt chiến tranh - Miền Nam VN đang yên bình thì CS Bắc Việt vượt Trường Sơn vào Nam nổ súng gây chiến tranh là đóng góp “hòa bình” cho nhân loại!?
15 giờ · Like · 1

TTim TTím Thứ 124/125 Việt Nam áp chót trong bảng xếp hạng Good Country Index. (Ảnh: Vietnamnet)
15 giờ · Like · 1

TTim TTím Nhà nước đảng CSVN “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế như thế này (máu thấm đẫm trên đường phố Sài Gòn năm 1965).
15 giờ · Like · 1

TTim TTím Rập khuôn với CS Tàu - Đóng góp của nhà nước CSVN cho nhân loại?
15 giờ · Like · 2

Kathy Nguyen An cap, an hut mau Nguoi, giet hai gð, Me Cha con chau, An Xin china, Gio ÐQM ,Nhut Ban, khg con Loi dung Thu Tieu moi Thu ðoan,,,

ĐỨC QUỐC: ĐẠI NHẠC HỘI ASIA – GÂY QUỸ XÂY DỰNG BẢO TÀNG VIỆN THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

Trầm Hương Thơ | 22:28 | 0 nhận xét

Ông Clinton chỉ trích Bắc Kinh về biển Đông ở Trung Quốc

Trầm Hương Thơ | 12:55 | 0 nhận xét

Theo giới quan sát, các nhận định của ông Clinton có thể khiến Bắc Kinh thêm phần không hài lòng về gia đình ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hôm qua chỉ trích cách thức Bắc Kinh giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông) với các quốc gia nhỏ hơn.

Ông Clinton đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và các quốc gia như Việt Nam, Philippines và Nhật Bản trong khi phát biểu tại một hội nghị do một tập đoàn xây dựng tổ chức ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc.

Về vấn đề tranh chấp lãnh hải quanh quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, cựu Tổng thống Hoa Kỳ nói: “Nếu Trung Quốc và Nhật Bản tranh chấp về một số hòn đảo, thì đôi bên tranh cãi với vị thế dường như ngang bằng nhau”.

Nhưng về việc Trung Quốc giải quyết tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa với các quốc gia như Việt Nam và Philippines, ông Clinton có cảm nhận khác.

Ông nói: “Quan điểm của Trung Quốc là giải quyết tranh chấp với các quốc gia theo hình thức song phương, nhưng mỗi một nước này lại nhỏ hơn nhiều”.

Cựu tổng thống nói thêm: “Quan điểm của chúng tôi tại Mỹ là, cần phải có giải pháp, bất kể giải pháp đó như thế nào, để Việt Nam, Philippines và các nước nhỏ hơn không cảm thấy bị choáng ngợp về sự khác biệt về kích thước [lãnh thổ] giữa họ và Trung Quốc”.

Trước đó, trả lời kênh truyền hình CNN, cựu Tổng thống Mỹ nói: “Một trong những khác biệt lớn nhất đó là Hoa Kỳ tin rằng việc giải quyết các tranh chấp về nguồn tài nguyên ở biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa thông qua một diễn đàn đa quốc gia nơi các nước nhỏ hơn không bị mất lợi thế vì nhỏ hơn so với Trung Quốc”.

Ông Clinton nói thêm: “Và phía Trung Quốc lại tin rằng mọi chuyện cần phải giải quyết thông qua điều họ gọi là giải pháp song phương mà các quốc gia nhỏ hơn nói họ không có cơ hội tìm cách thương thảo với Trung Quốc [một cách đơn phương]”.

Theo giới quan sát, các nhận định trên của ông Clinton có thể khiến Bắc Kinh thêm phần không hài lòng về gia đình ông.

Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiến triển khá tốt trong thời kỳ ông Clinton làm tổng thống, Bắc Kinh lại không mặn mà lắm với vợ ông, bà Hillary Clinton.

Bà Clinton từng chỉ trích quan điểm của Trung Quốc về biển Đông tại Diễn đàn Khu vực ASEAN năm 2010.

Trung Quốc đã cấm phát hành quyển hồi ký mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ có tên là “Hard Choices”, trong đó bà chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh.

Ông Clinton vừa mới kết thúc chuyến đi kéo dài 8 ngày tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương để thăm các dự án do tổ chức của gia đình ông là Clinton Foundation hỗ trợ.

Trong chuyến thăm này, cựu Tổng thống Hoa Kỳ còn tới Việt Nam hôm 18/7, và tại Hà Nội, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã “hoan nghênh Thượng viện Hoa Kỳ đã có Nghị quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam”.

Theo báo chí trong nước, ông Clinton đã nói rằng “các nước trong khu vực đều phải hợp tác với nhau; tránh tình trạng một nước lớn có thể ức hiếp các nước nhỏ khác trong khu vực”.

Bắc Kinh hôm 16/7 thông báo di dời giàn khoan dầu về vùng biển gần đảo Hải Nam sau hơn hai tháng xảy ra đối đầu với Hà Nội, từng dẫn tới làn sóng bài Trung Quốc khắp Việt Nam và đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

[The Diplomat, Fortune, CNN, VNA]

Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc: Trong vụ bắn hạ máy bay MH17, Putin là "thủ phạm"

Trầm Hương Thơ | 12:52 | 0 nhận xét

Đảng cộng sản tại Việt Nam hãnh diện được ghi công trạng khi Việt Nam được gia nhập vào “Liên Bang Đại Quốc Tàu”

Trầm Hương Thơ | 12:51 | 0 nhận xét

"...Đảng cộng sản tại Việt Nam hãy sớm công bố trước toàn dân là Việt Nam từ thời Chủ Tịch đảng cộng sản tại Việt Nam Hồ Chí Minh còn ở hang Pác Bó, ông đã sáp nhập Việt Nam làm một tiểu bang hay tỉnh của Liên Bang Đại quốc Tàu, để toàn dân Việt Nam xét: Hoặc ghi công HCM cùng đảng cộng sản tại Việt Nam đã đồng hóa dân tộc Hán với dân tộc Việt, mở mang bờ cõi Việt Nam về hướng Bắc thu trọn nước Tàu, một bước đưa cao mức sống của dân Việt tộc lên cao ngang với dân Tàu; Hoặc kết tội Hồ Chí Minh cùng thuộc hạ và đảng cộng sản tại Việt Nam từ 1954 đến nay là bọn phản quốc, bọn mãi quốc cầu vinh, bọn rước voi Tàu về giày mả tổ và lần lần từng bước hiến dâng đất nước Việt Nam cho bọn bành trướng đại Hán..."
*
Trong lịch sử thế giới cận đại, việc nước nhỏ nhập vào hay tách ra khỏi một nước khác cũng thường xảy ra. Hoa kỳ, Liên xô là thí dụ cho hiện tượng xáp nhập. Về vấn đề tách rời khỏi liên bang với nước khác, cũng đã xảy ra. Thí dụ nước Czechoclovakia đã hiện hữu từ năm 1918 nhưng đến năm 1993 thì tách ra thành hai nước độc lập Czech và Slovakia, Nam Tư (Yugoslavia) được tách ra thành các nước riêng lẻ gồm Croatia, Bosnia, Serbs và Montenegro vào thập niên 1990.

Cộng hòa XHCN liên bang Xô Viết (gọi tắc là Liên Xô) được thành hình và đầu thế kỷ 20 với 15 nước lớn nhỏ. Nga là nước lớn nhất, 14 nước nhỏ khác trong vùng Baltic và Trung Á đã gia nhập vào nước Nga thành một liên bang Xô Viết to lớn, một thời hùng mạnh.

Với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (Unites States of America), gọi tắt là Hoa Kỳ hay Mỹ, được thành hình lúc ban đầu với 13 tiểu bang vào năm 1776 và số tiểu bang tiếp tục tăng lên. Đến hôm nay Hoa Kỳ có tất cả 50 tiểu bang, trong đó đặc biệt có 2 tiểu bang nằm cách xa hằng ngàn dặm với 48 tiểu bang khác trải dài từ bờ Đại Tây Dương đến bờ Thài Bình Dương, đó là tiểu bang Alaska (gia nhập từ gia nhập năm 1867) và đặc biệt tiểu bang Hawaii là những hòn đảo nằm giữa biển Thái Bình Dương (gia nhập từ năm 1959).

Trở lại hoàn cảnh của Việt Nam. Từ năm 1954 sau khi giành lại độc lập từ Pháp, một nửa Việt Nam từ Vĩ tuyến 17 về phía Bắc tuy trước thế giới có tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng trong nội bộ thì đảng cộng sản của Hồ Chí Minh đã bí mật lén lút thừa nhận với Mao Trạch Động rằng Việt Nam là một phần của “Liên Bang XHCN Đại Hán”. Tuy “Liên Bang Đại Hán” không chính thức được công bố trước quốc tế như Liên Bang Sô Viết và Liên Bang Nam Tư, chính Hồ Chí Minh và những cán bộ cao cấp kỳ cựu của đảng cộng sản tại Việt Nam đã luôn lên tiếng trong nội bộ đảng: “Trung Quốc là quê hương, Mao Trạch Đông là vị thầy là lãnh đạo tối cao của cả Tàu và Việt Nam”. Trong thời gian từ 1954 đến 1975, do chưa chiếm được toàn bộ miền Nam Việt Nam để cho cả nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau là một tiểu bang/tỉnh của “Liên Bang Đại Quốc Tàu” nên phải giữ bí mật để hành động xâm lược miền Nam của cộng sản Việt Nam từ miền Bắc mới đánh lừa được cả thế giới là chiến tranh giãi phóng miền Nam. Những việc làm của đảng cộng sản tại Việt Nam từ khi đảng cộng sản tại Việt Nam được thành lập đều cho thấy hành động của họ là một bộ phận của “Liên Bang XHCN Đại Quốc Tàu”. Dưới đây là vài thí dụ tiêu biểu:

- Phạm Văn Đồng thừa lệnh của Hồ chí Minh gởi thư cho Mao Trạch Đông vào năm 1958 về lãnh hải tại biển Đông.

- Ủng hộ Trung cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa vào đầu năm 1974.

- Các em bé Việt mặc trang phục Tàu chào đón lãnh đạo Trung Cộng Tập Cẩn Bình trong lần thăm Việt Nam vào tháng 12/2011 trong tay với những là cờ Tàu có 5 ngôi sao nhỏ bao quanh ngôi sao lớn thay vì chỉ có 4 ngôi sao nhỏ. Lá cờ với 6 ngôi sao lớn nhỏ không những chỉ xuất hiện đầy dẫy trên đường phố Hà Nội mà cả trong chương trình thời sự của đài truyền hình VTV của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Đây rõ ràng là việc làm có chủ ý và có tính toán trước từ cấp cao của đảng cộng sản tại VN chứ không phải vì sơ sót của các “nhân viên đánh máy”.

- Bộ giáo Dục của đảng cộng sản (Tàu) tại Việt Nam đưa lá cờ Trung cộng với 6 ngôi sao (Việt Nam là ngôi sao thứ 6?) vào các sách giáo khoa cho các em bé tuổi mẫu giáo để ngấm ngầm gieo vào trí óc non dại của các em mầm mong về tư tưởng Tàu hóa Việt Nam là một tiểu bang hay tỉnh của đại quốc Tàu.

- Mới đây, vào thàng 04/2014, có văn thư từ Bí thư tỉnh Quảng Đông, Hồ Xuân Hoa, gởi cho Bô Ngoại giao VN thúc hối các tỉnh thành phố của Việt Nam cần nhanh chóng cử gần 100 cán bộ đảng cộng sản tại mỗi tỉnh, thành phố đưa sang tập huấn đào tạo tại tỉnh Quảng Đông.



Sau khi cộng sản Việt Nam chiếm được toàn bộ miền Nam từ năm 30/04/1975 (với sự cung cấp toàn bộ vũ khí từ Trung cộng, Nga cùng các nước cộng sản đồng chí trên thế giới và làm cho hàng triệu người dân Việt Nam bị chết), nhưng vì tình hình xáo trộn và suy thoái trong khối cộng sản thế giới đưa đến các chế độ cộng sản tại Đông Âu bị giãi thể, đặc biệt sự kiện Liên Bang Xô Viết đã phải tách rời thành các quốc gia riêng lẻ như trước khi có cuộc cách mạng vô sản tại Nga; do đó kế hoạch “Liên bang Đại quốc XHCN Tàu” tại phương Đông không thể được chính thức công bố công khai trước thế giới. Tuy vậy, rất nhiều cán bộ cộng sản trước kia nằm trong guồng máy của đảng nghi ngờ rằng có lẽ đã có sự thỏa thuận lén lút và ngấm ngầm giữa hai đảng cộng sản tại Tàu và tại Việt Nam trong hội nghị bị mật Thành Đô vào năm 1990 là Việt Nam sẽ tiến hành xáp nhập với Tàu để thành lập một hình thức liên bang hay tương tư như khối cộng sản Sô Viết trước kia.

Trong thời gian gần đây và nhất là sự kiện Trung cộng mang giàn khoan dầu nổi khổng lồ HD 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế về lãnh hải của Việt Nam (nếu Việt Nam là một nước độc lập thực sự), trong khi các nước trên thế giới lên tiếng phản đối và lên án hành động xâm lược trắng trợn của Trung cộng tại biển Đông thì lãnh đạo đảng cộng sản tại Việt Nam tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại im hơi lặng tiếng. Và chính Bộ Trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh, một trong số 16 lãnh đạo cao cấp nhất của đảng cộng sản tại Việt Nam, lại cho đó là “sự bất hòa bình thường như giữa anh em trong gia đình và mối quan hệ anh em vẫn phát triển tốt đẹp” ngay trước diễn đàn tại cuộc hội nghị quốc tế về an ninh quốc phòng cấp cao Châu Á tại Shangri-La Singapore vào cuối tháng 05/2014. 

Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ chống ngoại xâm mà lại tuyên bố hành động Trung cộng ngang ngược đưa giàn khoan dầu khổng lồ, hằng trăm tàu chiến và chiến đấu cơ vào vùng biển vùng trời thuộc chủ quyền của Việt Nam, tấn công rất vô nhân đạo các tàu thuyền của cảnh sát biển và nhấn chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, là chuyện (nhỏ) giữa hai anh em trong gia đình. Điều này chứng minh việc gì, không phải rõ ràng là đảng cộng sản tại VN từ lâu đã lén lút bí mật chấp nhận Việt Nam không còn là một quốc gia mà đã xáp nhập làm một tiểu bang của “Liên Bang Đại Quốc Tàu” hay là một tỉnh của Trung cộng? Việc tập đoàn dầu khi Trung cộng đưa giàn khoan dầu nổi khổng lồ HD 981 vào vùng thuộc quyền quản lý của tiểu bang/tỉnh Việt Nam mà chưa thông qua bàn bạc với Việt Nam dù cho cả hai đều thuộc “Liên Bang Đại Quốc Tàu” là sai sót và đảng cộng sản tại Việt Nam xem đó là chuyện nội bộ “gia đình” xảy ra giữa hai tỉnh/ tiểu bang và tập đoàn dầu khí của Liên Bang XHCN Đại Hán, “đóng cửa bảo nhau” và không cần nước khác can thiệp!

Phải chi đảng cộng sản tại Việt Nam tuyên bố công khai là đảng đã thỏa thuận xáp nhập Việt Nam thành một tỉnh hay một tiểu bang của Liên Bang Đại Quốc Tàu thì làm gì có chuyện ngư dân Việt “tộc” trong bao năm qua bị ngư dân Tàu tộc hành hung, đâm chìm tàu thuyền, bị hải quân Liên Bang Đại Quốc Tàu bắn giết cướp trắng tài sản ngư cụ và bắt đòi tiền chuộc mạng như hành động cướp biển của bọn hải tặc. 

Phải chi đảng cộng sản tại Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam đã là một tiểu bang hay tỉnh của Tàu thì dân Việt không còn xem bọn Tàu khựa là phường xâm lược, không phải cực khổ lẩn trốn bọn mật vụ côn đồ công an ác ôn tay sai của bọn Tàu khựa để xuống đường đấu tranh chống bọn xâm lược Tàu khựa trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn; khẳng định chủ quyền và đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, để bị công an cộng sản còn đảng còn mình đàn áp và bắt bỏ tù vô lối. Trái lại hằng năm đến ngày Tàu cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, 19/01/1974, xuống đường kỷ niệm ăn mừng.

Phải chi đảng cộng sản tại Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam đã là một tiểu bang hay một tỉnh của Liên Bang Đại Quốc Tàu thì ngư dân Việt được tự do đánh bắt tại Hoàng Sa, Trường Sa, biển Hoa Đông và các vùng biển khác của Tàu, được lực lượng hải giám Liên Bang Đại Quốc Tàu biết rõ và hết lòng bảo vệ ngư dân Việt chống lại bọn hải tặc biển Đông vô danh.

Đảng cộng sản tại Việt Nam hãy sớm công bố trước toàn dân là Việt Nam từ thời Chủ Tịch đảng cộng sản tại Việt Nam Hồ Chí Minh còn ở hang Pác Bó, ông đã xáp nhập Việt Nam làm một tiểu bang hay tỉnh của Liên Bang Đại quốc Tàu, để toàn dân Việt Nam xét:

- Hoặc ghi công HCM cùng đảng cộng sản tại Việt Nam đã đồng hóa dân tộc Hán với dân tộc Việt, mở mang bờ cỏi Việt Nam về hướng Bắc thu trọn nước Tàu, một bước đưa cao mức sống của dân Việt tộc lên cao ngang với dân Tàu; 

- Hoặc kết tội Hồ Chí Minh cùng thuộc hạ và đảng cộng sản tại Việt Nam từ 1954 đến nay là bọn phản quốc, bọn mãi quốc cầu vinh, bọn rước voi Tàu về giày mả tổ và lần lần từng bước hiến dâng đất nước Việt Nam cho bọn bành trướng đại Hán.



Ngày 26 thánh 07 năm 2014



Đường về Toà Giám Mục Xã Đoài: "Hành lộ nan"

Trầm Hương Thơ | 00:33 | 0 nhận xét


Fb Xã Đoài Choa - Chiếc xe nhào lộn trên mặt đường lầy lội vì liên tiếp rơi xuống hai, ba ổ voi to tướng. Khốn thân khổ chủ ngơ ngác nhìn về gánh hàng hoa. Xanh, đỏ, tím, vàng, muôn sắc thắm rơi vãi. Cánh tay nhầy nhụa đất và máu, đầu xiêu vẹo, người phụ nữ sụp hẳn xuống. Dân đi đường hò nhau dựng lại chiếc xe Dream Tàu cà tàng. Những bó hoa lượm vội trơ cuống trong bàn tay hao gầy, khắc khổ của chị. Đôi mắt buồn thăm thẳm, toàn bộ vốn liếng đi tong. Phía sau chị, những chiếc xe ben, xe tải nặng trĩu đang trì trật, luồn lách qua từng rãnh nước đọng bắn tung tóe hai bên... 

Sống chết mặc bay

Hình ảnh đau lòng trên đập vào mắt chúng tôi trong một lần lưu thông về Xã Đoài. Đáng tiếc thay đó là chuyện thường ngày trên tuyến huyết mạch nối Tòa Giám mục với quốc lộ 1A. Sau gần hai năm thi công, tuyến đường này vẫn dang dở, xứng đáng với danh hiệu "hành lộ nan" mà du khách xầm xì mỗi khi có dịp về thăm Tòa Giám mục. 

Với trên 3km chiều dài, đường Quán Hành – Xã Đoài được coi là tuyến giao thông cửa ngõ dẫn về giáo đô. Mỗi dịp lễ lớn, hàng vạn khách hành hương từ ba tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình và khách quan quốc tế nô nức kéo về. 

Trên hết và trước hết, đó là hành lang lưu thông nối các xã bắc Hưng Nguyên, tây Nghi Lộc với thị trấn Quán Hành, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện phía nam. Lượng lưu thông ước tính hàng ngàn lượt người/ngày chưa kể các ngày cao điểm.

Với tầm quan trọng như vậy, cùng với xu thế xây dựng nông thôn mới, yêu cầu mở rộng tuyến đường trở nên cấp bách. Ai cũng mừng trước sự kiện UBND huyện Nghi Lộc quyết định khởi công nâng cấp tuyến đường liên huyện nói trên vào thời điểm 22/11/2012. 

Nếu chuyện dừng ở đó thì chẳng có gì để bàn. Khốn nỗi sau gần hai năm thi công, công trình xem ra xuống cấp, tồi tệ hơn trước và gây ra biết bao hậu quả nghiêm trọng. Hàng trăm lượt xe trọng tải lớn di chuyển đã băm nát tuyến đường.

Hiểm họa giao thông rình rập từng giờ, từng phút trên tuyến đường "hành dân". Không biết bao nhiêu vụ tai nạn có thể kể tên xảy ra cướp đi tính mạng, tài sản người dân. Bình thường vào ngày nóng, nhà cửa hai bên đóng kín bằng các loại vải, bạt, dù nhưng bụi bặm vẫn len lỏi bay vào phủ kín khu vực phía sau. Người dân phải dùng đá và vật dụng khác rải bên đường để cảnh báo người tham gia giao thông chạy chậm lại đỡ tai nạn. Mùa mưa, nước xăm xắp tràn vào nhà dân. 

Không khí ô nhiễm ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ tật bệnh khó lường. Theo thống kê sơ bộ, đã có hàng chục người khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh nan y liên quan đường hô hấp như ung thư phổi, viêm phế quản, viêm xoang, phổi tắc nghẽn mãn tính … trong thời gian gần đây. 

Đáng ngại là thái độ tắc trách của những người có trách nhiệm ở tỉnh, huyện. Trong bản kiến nghị ngày 17/7/2014 của hàng trăm hộ dân ven đường Xã Đoài bức xúc đề cập: Việc ô nhiễm này các cấp chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu biết rất rõ nhưng chẳng hề quan tâm đến người dân, ít ra đường chưa làm được thì vài ba ngày cũng phải tưới nước ra đường để còn đỡ ô nhiễm, đàng này không hề động tĩnh để dân chết mặc dân.

Thiếu vốn hay trò "dằn mặt"?

Sự kiện hai năm chưa làm xong tuyến đường gây nên luồng dư luận phẫn nộ trong một bộ phận đông đảo người dân địa phương, kể cả cán bộ chính quyền cấp cơ sở xã Nghi Diên và 14 xóm. 

Khi liên hệ với một vị cán bộ thân tín không tiện nêu tên, ông đề cập nhiều nguyên nhân. Một trong số nguyên nhân chủ yếu là để dằn mặt vụ Mỹ Yên xảy ra ngày 4/9/2014. Kể từ thời điểm đó, các nhà thầu được lệnh triển khai cách dè dặt, cầm chừng, vừa làm vừa chơi hoặc là cố tình chơi xỏ như hiện trạng nham nhở góc ngã tư Tòa Giám Mục.

Người ta còn nhớ, vấn đề đường vào Xã Đoài từng được báo đài nhà nước đề cập như một “ân huệ” của tỉnh dành cho hơn 514.000 tín hữu giáo phận Vinh. 

Nguyên văn đoạn trích đăng trên cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Nghệ An như sau: "Sáng qua (4/9), Thánh lễ tấn phong tân Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh diễn ra trong không khí an lành, trật tự. Niềm vui như được nhân lên khi trong dịp này cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm gấp rút hoàn thành việc xây dựng con đường khang trang, sạch đẹp nối từ Quốc lộ 1A tới trung tâm Tòa Giám mục để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về dự lễ…" (Trích "Giáo xứ Mỹ Yên: Ngày vui không trọn", tác giả: Nhóm Phóng viên, báo Nghệ An, số ra 5/9/2013). 

Quả thật, với cơ chế “xin cho”, họ ngầm coi đó là điều chính quyền ban phát, hoặc là đổi chác nhằm tìm kiếm sự "ngoan ngoãn" của người dân. Nên biết, công an tỉnh Nghệ An có thời rùm beng thực hiện đề án "quái thai" mang tên "ba yên, ba giảm" trong đó có "yên vùng giáo".

Thêm một lần nữa, cần khẳng định điều chắc chắn rằng: Giao thông là một phần phúc lợi người dân xứng đáng và phải được hưởng. Sưu cao thuế nặng có chăng cũng phải ưu tiên xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ Quốc chứ không phải để rơi vào túi tham quan.

Khi phát ngôn những lời lẽ vô liêm ngay chính cơ quan ngôn luận của mình, phải chăng chính quyền tỉnh Nghệ An đã và đang tự vả vào mặt mình khi biến cuộc sống thanh bình của hàng chục ngàn dân trở nên lộn xộn đầy tai hại.

Ai đó đã từng phát biểu rằng: “Mất tiền bạc là mất một phần, mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả”. Đã gần hai năm trôi qua, thực sự người nào có lương tri, không kể lương giáo có dịp ghé qua Xã Đoài đều không khỏi chạnh lòng. Kể từ đó, chút niềm tin ít ỏi của bần dân cũng rơi thẳm theo làn gió bụi bay đi.

Một lần nữa, người ta đặt ra câu hỏi: Phải chăng đây là đường dẫn về Xã Đoài nên mới thi công chậm chạp và bỏ bê đến vậy? Vấn đề này xin gửi đến lãnh đạo các cấp xứ Nghệ đang đau đầu với sự phá sản của "ba giảm, ba yên". 

GIÀ HỒ TÂM SỰ

Trầm Hương Thơ | 14:57 | 0 nhận xét

Bê bối 'thịt thối' ở Trung Cộng

Trầm Hương Thơ | 01:52 | 0 nhận xét

Cổ phiếu của McDonald's, KFC, Starbucks, Burger King đều sụt giảm sau kết luận của cơ quan điều tra Trung Cộng, về việc các nhà hàng có nguy cơ dùng phải thịt quá hạn từ một nhà cung cấp thịt gia cầm, hôm 21/7.
Theo Reuters, Yum - tập đoàn quản lý các thương hiệu KFC, Pizza Hut đã lên tiếng xin lỗi khách hàng ngay sau kết luận của cơ quan điều tra về an toàn thực phẩm của Trung Cộng, đồng thời cho niêm phong và ngưng sử dụng bất cứ sản phẩm nào được cung cấp từ Công ty thực phẩm Husi Thượng Hải.


Đồng thời, các công ty này tuyên bố sẽ sử dụng nguồn sản phẩm từ một đơn vị khác thay thế cho Husi Thượng Hải, vốn do tập đoàn OSI (trụ sở tại Illinois, Mỹ) quản lý. 
Không chỉ Yum và McDonald's, hàng loạt thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài nổi tiếng tại Trung Cộng như Starbucks, Papa John, Burger King, Subway và Saizeriya (Nhật Bản) cũng bị Husi "liên lụy".

Một phát ngôn viên của Starbucks nói với Reuters rằng công ty hiện không có bất kỳ giao dịch kinh doanh thực phẩm trực tiếp nào với Husi Thượng Hải. Burger King, Subway, Papa John và Saizeriya thì không bình luận gì.


Cổ phiếu của McDonald's, KFC, Starbucks, Burger King đều sụt giảm
Sau thông tin trên, cổ phiếu của Yum đã giảm 4,2% còn 74,13 USD lúc đóng cửa tại sàn chứng khoán New York (Mỹ), trong khi đó McDonald's giảm 1,5% còn 97,55 USD. Cổ phiếu Starbucks giảm 0,4% còn 77,61 USD. Cổ phiếu Burger King giảm 1,6% khi sàn đóng cửa ở mức 26,13 USD.
Sự việc này được Reuters cũng như Bloomberg ví như một đòn giáng mạnh vào các thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài tại Trung Cộng, trong đó hầu hết là từ Mỹ. Họ vừa mới phục hồi phần nào sau vụ bê bối dùng thịt gà có chứa chất kháng sinh, tiếp đó là dịch cúm gia cầm.


Một sự e ngại cho tình hình kinh doanh sắp tới tại Trung Cộng đang bao trùm lên các thương hiệu này, ngay cả các nhà nghiên cứu thị trường cũng đưa ra nhận định tương tự.
"Tôi nghĩ rằng tình hình sắp tới sẽ thực sự khó khăn đối với cả hai công ty này", Benjamin Cavender, đại diện một tập đoàn nghiên cứu thị trường cho Reuters biết. "Bởi lời xin lỗi không thể giúp sửa chữa mọi thứ một cách dễ dàng được".

"Mặc dù vấn đề này đang được giải quyết, chúng tôi sẽ không loại trừ khả năng các thương hiệu tạm thời bị gián đoạn thời gian bán hàng", nhà phân tích thị trường David Baird Tarantino cho Reuters biết.
Vụ việc trên gần như làm lộ ra những khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng tại Trung Cộng. Các công ty nước ngoài phải đối mặt với vấn đề thực thi các quy trình nghiêm ngặt với cán bộ địa phương.

McDonald's và Yum là hai thương hiệu hàng đầu về doanh số trong tổng số 174 tỉ USD giá trị thị trường thức ăn nhanh Trung Cộng (theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor).
Nhưng để phát triển tại Trung Cộng, họ phải đối mặt với thách thức như các doanh nghiệp nội địa là cố gắng thu hút thực khách bằng giá cả hợp lý, thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất tại chỗ.


Theo trang web của OSI thì tập đoàn này hiện có 13 cơ sở sản xuất tại Trung Cộng trong tổng số 60 cơ sở sản xuất trên thế giới, doanh thu năm 2012 hơn 5 tỉ USD. OSI nói đã cung cấp cho McDonald's từ năm 1992 và KFC, Pizza Hut từ năm 2008.


Đối với McDonald's, Trung Cộng là thị trường lớn thứ 3 thế giới, xét về số lượng nhà hàng. Một người giấu tên làm trong ngành công nghiệp nói với Bloomberg rằng OSI là một trong những nhà cung cấp thịt chủ chốt của McDonald's. Lâu nay, Husi cung cấp cho McDonald's thịt gà, thịt bò và rau diếp.
Cơ quan chức năng của Trung Cộng cho biết trường hợp của Husi sẽ được giao cho cảnh sát nếu nghi ngờ có dấu hiệu phạm tội.

Đáng lưu ý là trong giấy tờ và trang web của nhà máy Husi tại Thượng Hải có ghi, nó được phép xuất khẩu sản phẩm thịt sang Nhật Bản và Hồng Kông. Tuy nhiên Trung tâm An toàn Thực phẩm cho biết không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào chứng minh sản phẩm của Husi được nhập vào Hồng Kông
Một phát ngôn viên của McDonald của Hồng Kông cho biết họ không nhận được bất kỳ sản phẩm từ Husi Thượng Hải, nhưng đã sử dụng thịt do OSI thuộc các chi nhánh ở bên ngoài Thượng Hải cung cấp. KFC và Pizza Hut đã nói với phương tiện truyền thông rằng họ không sử dụng bất kỳ sản phẩm từ nhà máy Husi Thượng Hải.

James Button, giám đốc tư vấn của Smith Street Solutions Thượng Hải nhận định trường hợp Husi sẽ mang lại khó khăn không nhỏ cho các thương hiệu quốc tế như McDonald's và KFC, nhất là trong việc cạnh tranh giành khách hàng ở Trung Cộng.
"Bởi kể từ khi bước chân vào thị trường này, họ đã được đinh vị trong mắt khách hàng về sự độc đáo, sự lựa chọn thực phẩm mới lạ, môi trường sạch sẽ, sự cảm nhận chất lượng dịch vụ cao và an toàn hơn hẳn so với các thương hiệu khác", ông nói với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Theo Bloomberg, sự sợ hãi đang lan truyền trong giới tiêu dùng Trung Cộng, nhất là tại Thượng Hải.
"Từ bây giờ tôi sẽ không đi ăn ở McDonald's hay KFC nữa. Ít nhất là cho đến khi toàn bộ sự việc này lắng xuống", một nhân viên dịch vụ tài chính 24 tuổi nói với Reuters khi đang ăn ở một tiệm phở gần cửa hàng McDonald ở trung tâm thành phố Thượng Hải.

Thế nhưng vẫn có người miễn nhiễm với thông tin này. "Ở đâu mà chả thế?" - một sinh viên 20 tuổi đang ăn thịt bò ngon lành trong cửa hàng McDonald's của Thượng Hải, thẳng thắn nói. "Tôi sẽ tiếp tục đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn ăn".

Anh Thư


Nguồn BM

NGÔN NGỮ THỜI ĐỈNH CAO TRÍ TỆ !!! Đọc ráng nhịn cười!

Trầm Hương Thơ | 00:22 | 0 nhận xét
Đọc ráng nhịn cười!

Việt , Lào : 2 xứ láng-giềng , cùng loại ngôn-ngữ "Có Dấu" .
Nhưng nếu tiếng Việt có đủ các Dấu (Sắc , Huyền , Hỏi , Ngã , Nặng) thì tiếng Lào chủ-yếu chỉ toàn Dấu Hỏi !


Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam từ khá lâu có 1 thói-quen rất "phản Khoa-học" , "phản Ngoại-Ngữ" là cứ khi gặp 1 chữ nước-ngoài nào , kể cả tên người ta là bèn phiêm-âm sang tiếng Việt . Như-vậy khi cần tra-cứu thêm , không biết được chữ gốc viết như thế-nào làm sao tra ? Và chính cái người có tên được phiên-âm khi nhìn vào chưa chắc đã nhận-ra đó là tên của mình !!
Thậm-chí nhiều khi những danh-từ riêng về địa-danh mà cũng dịch nữa , thí-dụ như tên của 1 sân đá-banh rất nổi-tiếng ở Pháp là Parc Des Princes , báo-chí Việt Nam dịch chính-thức là sân-banh Công-Viên Các Hoàng-Tử thì kỳ-cục quá ! Mà nếu có phiên-âm là Pác Đề Pơ Ranh Xơ cũng chẳng ra làm sao ; nếu Bạn tới Paris hỏi-thăm đường đi Parc Des Princes mà phát-âm y như vậy , ngay cả viết ra giấy "Pác Đề Pơ Ranh Xơ" , thì "Ông Cố Nội" thằng Tây cũng ko biết mà chỉ cho Bạn được , chớ đừng nói là hỏi "Công Viên Các Hoàng Tử" !!

Sau-đây , mời xem 1 đoạn trên báo Đảng Cộng Sản Việt Nam nói về những cái tên rất "dễ-thương" của những người bạn Lào "anh-em" của chúng ta :

Đoàn đại biểu cấp cao của nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào anh em sang thăm Việt Nam . Thành phần gồm có các Đồng Chí :

- Vay Hẳn Xin Xin Hẳn , Săm Thủng Kêu Van Hỏng , Ôm Phản Lao Ra biển , Say Xỉn Xông Vô Hẻm , Teo Hẳn Mông Bên Phải , Tay Xỏ Mông Thum Thủm , Xà Lỏn Dây Thun Lỏng , Y Hẳn Tay Xin Đểu.

Trong đoàn cấp cao này còn có các nhà báo nổi tiếng như :

- Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ , Leo Tủ Ăn Đu Đủ , Ăn Tỏi Xong Bum Bủm .

Và một nữ kí giả lão thành là :

- Cai Hẳn Thôi Không Đẻ

Thế mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ loài người cuả đảng cộng sản Việt Nam nhà ta chỉ thấp lè tè ngang tầm ngọn cỏ, và để dành riêng cho chị em phụ nữ chúng ta tưới lên đầu mỗi ngày cho thêm thông thái mà còn thông phiên dịch tiếng Lào cho bàn dân thiên hạ có dịp cười hả hê ...

Hélène Nguyễn CÒN THIẾU ÔNG NƯỚC LÈO :
" Xây sẫm sau khi hãm " nữa bạn à !



Hưng Nguyễn Hiệp đi đẻ quên đem tả !

Cậu Năm Cao Cái này là bí mật quốc ra nhe hong có phổ biến đó.! CS lào đã cài cắm 1 đồng chí vào bộ chính dị VN , ĐC đó tên là : QUAY HẲN MÔNG RA BIỂN ?
2 giờ · Thích · 1

Cậu Năm Cao Đêu đểu y như đảng ! haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cậu Năm Cao Cộng sẻn lèo vừa rùi có tặng bèng khen : Can đẻm leo ra biển , cho binh chủng ngư dân VN . bó tay nuôn .

Trầm Hương Thơ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!CHẾT TÔI MẤT!!!! CHẾT SẶC !!!ẶC ẶC: