Lisa Phạm, cháu gọi bằng ông của tướng VC Trần Độ nghiêm khắc tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Zyk9-Q8a7aw&feature=youtu.be
Intro: Lisa Phạm, cháu gọi bằng ông của tướng VC Trần Độ nghiêm khắc tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Youtube. Chị Nam Tran (không đánh dấu) với bài viết nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm tận ngọn ngành của sự phi đạo lý, phản dân tộc cùng sự dối trá vô cùng của đám lãnh đạo CSVN mà người dân trong nước la lên đầy sự phỉ nhổ là "hèn với giặc, ác với dân", thực tế là những tên trùm của một đảng cướp có toàn quyền giết hại người dân vì lòng yêu nước, yêu công bằng lẽ phải mà tranh đấu cho đất nước có được Tự Do Dân Chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Bài viết để nhắn nhủ cho nhân vật Even Nguyen cũng là hình ảnh của rất nhiều người trẻ còn vướng vòng kìm toả của chế độ. Nhưng nếu phải làm một phép đối chiếu thì xin được góp ý tác giả bài viết là một giáo sư đại học giảng bài khó nhọc lắm cho một học trò tiểu học. Đó là thực trạng của ma sách "hồng hơn chuyên" của CSVN nhằm ngu dân hoá, vẹm hoá thế hệ trẻ từ lúc còn trong nước. Bài viết cũng nhằm giúp thành phần tuổi trẻ của đối tượng như thế biết suy nghĩ, change his/her mind, để mong ổn định được tinh thần và lý trí/ spirit & mind để có thể cùng với toàn dân Việt Nam đau thương này dẹp bỏ được chế độ CSVN: "vietcong delenda est" để xây dựng một thể chế Tự Do Dân Chủ cho Tổ Quốc Việt Nam mến yêu. Đó là kỳ vọng của cả dân tộc Việt Nam.
Thuỵ Văn
Xin thành thật cảm ơn cô Lisa Phạm. Dù tuổi đời của cô chỉ đáng cháu của tôi, nhưng tôi phải cúi đầu kính phục. Phải chi Việt Nam ngày nay có vài chục ngàn người như cô thì dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi cái nạn cộng sản từ lâu. Tương lai đất nước Việt Nam, dù muốn hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào những người trẻ tuổi như cô. Tôi không nghe thấy những lời chửi rủa của cô, mà chỉ nghe thấy những nỗi thống hận cô nêu lên đã diễn tả giùm sự phẫn nộ và đau khổ cùng cực của hàng triệu người dân Việt dưới sự tàn độc của bè đàng cướp của giết người và bán nước của đám cộng Việt thái thú tay sai Tàu cộng.
Riêng với nhân vật Even Nguyen, đã chứng tỏ sự lạc lỏng và ngớ ngẩn đến độ đáng thương hại. Thật ra người này cũng chỉ đáng tuổi con cháu của tôi mà thôi.
Do not try to be a nut, by pretending being humble and nice to the devils here. With your comments, you are so sick and naive and prove yourself that you are so inhumane (lacking of kindness and compassion) and indifferent to the sufferings of your own people. You've watched such propaganda movies as CuChi and believed wholeheartedly. How naive you are. If you have free time, please read Animal Farm and 1984, written by George Orwell, and published in 1945, then you would know why the Viet congs control the Vietnamese people now and set up lottery games all over the country. You had been so brainwashed by the congs. Of course, you would not believe so. Please search and listen to Who are you? (Anh là ai?) and Where is my Vietnam? (ViệtNam tôi đâu?) written by Việt Khang, a young musician, who is now put into prison by the congs. And try to live with reality not with propaganda movies, or to prove it yourself by going back and live your whole life in Vietnam, then you would know why Lisa Pham harangued the congs with such a heavy language. If you ever come back to check on your comments, please, try to listen this clip again carefully with your heart, not with your contaminated mind, to see if your mind could be bleached. Hope this would give you some hint to real life. Sincerely.
Even Nguyen có lòng thương người, điều này đáng ca ngợi. Bởi cộng sản luôn khuyến khích và tạo mọi hoàn cảnh để mọi người sống ác độc và đối xử còn kém hơn loài súc vật. Nhìn xã hội Việt Nam ngày nay, con giết cha, cháu gái giết bà ngoại, mẹ ghẻ chặt con chồng, sẽ thấy rõ lối sống này trong giới trẻ tại ViệtNam. Nên Lisa Pham mới gọi là bọn ma quỷ. Nhưng tiếc thay Even Nguyen đã đặt tình người này không đúng chỗ. Điều này cũng chứng tỏ sự lường gạt tinh vi của bộ máy tuyên truyền cộng sản. Lỗi ở đây không phải do Even Nguyen, mà chỉ là sách lược của cộng sản Việt Nam, nhằm tạo sự ngu đần mê muội trong giới trẻ, khiến họ mất khả năng suy nghĩ và nhận định để chúng dễ bề cai trị. Even Nguyen hãy cố gằng tìm hiểu thêm, và nhỏ giọt nước mắt cho hàng chục ngàn người Việt Nam đã bị Hồ Chí Minh ra lệnh tàn sát trong cuộc cải cách ruộng đất, thực tế là cướp đất của dân nghèo, năm 1956 tại miền Bắc. Hãy nhỏ giọt nước mắt cho hàng triệu thanh niên và đồng bào đã bị giết trong cuộc chiến Việt Nam.
Hồ Chí Minh nhận vũ khí của Nga, Tàu bắt thanh niên Miền Bắc liều chết để vàoNam giết người Việt tại Miền Nam để làm gì? Để bây giờ cả nước Việt Nam sắp bị bọn cộng sản Hà Nội đem dâng cho Tàu cộng. Tại sao Tàu đem bắng chứng cuốn sách dạy sử của Việt cộng dùng năm 1974 ghi rõ là Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa của Tàu? Cho đến nay Even Nguyen cũng chưa nhận thấy điều này hay sao? Kể cũng lạ đó. Cả nước Việt Nam đã bị Hồ Chí Minh gạt cả gần một trăm năm nay nên ngày này Việt Nam mới thê thảm đến như thế này.
Việt Nam dưới chế độ cộng sản hiện nay tự do ở chỗ nào? Chỉ lên tiếng than phiền cũng đủ bị công an bắt, và giết rồi bảo là tự tử. Hãy lên internet tìm xem cảnh hai mẹ con vì giữ đất phải cởi trần truồng phản đối, nhưng vẫn bị công an kéo lôi sền sệt như hai con heo. Quên đội nón bảo hiểm thì bị công an bắt và đánh chết. Đúng là, không đội nón bảo hiểm chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì bị công an giết chết. Các nước lân cận như Indonesia, Maylasia, ngay cả Campuchia, Lào họ cũng không ra luật bắt người dân phải đội nón khi dùng xe gắn máy. Người nào muốn thì đội. Chẳng lẽ Việt cộng lo đến sự an sinh của người dân đến thế sao? Hãy nhìn cảnh học sinh phải ngồi trong bao nhựa để qua sông qua suối khi đến trường. Hãy nhìn cảnh các thành phố lớn chỉ cần một cơn mưa là tràn ngập nước cống hôi thối như sông như biển. May ra sẽ có câu trả lời.
Even Nguyen cứ miên man vào cái xác thối rữa của Hồ Chí Minh mà quên mất hàng chục triệu sinh mạng đã bị chết thảm, quên mất cả mấy chục triệu người đang sống cùng khổ do tên này tạo ra. Tại sao lại chỉ thương một cái xác thối của tên điệp viên Tàu giả mạo, mà không nhớ đền hàng triệu đồng bào của mình. Nghĩ cũng lạ cho cái lòng thương người của Even Nguyen.
Là cờ đỏ sao vàng mà người Việt như Even Nguyen đang tôn thờ chỉ là lá cờ của đảng cộng sản Phúc Kiền của Tàu, 1923, mà Hồ Chí Minh theo lệnh Mao Trạch Đông phải dùng để đánh lừa dân Việt, khi cộng sản cướp chính quyền năm 1945. Không tin hãy lên internet mà tự tìm hiểu. Hãy so sánh cờ của Tàu cộng và cờ của Việt cộng sẽ thấy. Nhìn không ra sự nô lệ và bán nước của Hồ Chí Minh qua hình ảnh hai lá cờ này thì quả thật đáng kinh hoàng cho sự nhận xét và suy nghĩ của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Và đó cũng là tai họa cho cả dân tộc trong tương lai. Điều mà Lisa Pham đang cố gắng chia xẻ cùng mọi người trẻ tuổi Việt Nam trong nước.
Điều này sẽ khiến nhiều người kinh hoàng và không tin nổi. Hãy từ từ tìm hiểu. Và tự hỏi tại sao Mỹ không bảo Ngô Đình Diệm là tên gián điệp mang tên Nguyễn Văn A nào đó, mà lại có sự kiện Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, gốc người Hẹ, giả mạo như thế nầy? Trong thời đại này trên internet hiện nay có hàng ngàn tài liệu đủ mọi xuất xứ để tuổi trẻ Việt Nam có thể tìm hiều, và kiểm chứng. Thay vì thương xót cho một tên điệp viên Tàu, Even Nguyen nên thương xót cho hàng triệu triệu người dân Việt đang sống đau khổ nghèo nàn và bị áp bức dưới sự cai trị tàn ác của đám thái thú tay sai và sắp chịu cái họa mất nước. Enven Nguyen nên tự hỏi chính mình sao nhiều người từ già đến trẻ vào đây nghe Lisa Phạm "chửi" cộng sản Việt Nam, mà sao nhiều người cảm ơn và tán đồng. Chẳng lẽ mấy con người này đều là "súc vật" hết hay sao? Hãy suy nghĩ về comment của bạn Thuy Nguyen: "Thương chị quá, thương chị nói lời ngay thẳng." Cũng cùng nghe tại sao bạn Thuy Nguyen lại cảm thấy thương Lisa Pham đến thế? Even Nguyen nên tự suy nghĩ và tìm câu trả lời cho chính mình.
Sư kiện Even Nguyen đã nhiều lần vào đây nghe, hay chỉ xem comment, cũng là điều tốt, chứng tỏ dù chói tai, không đồng ý với ngôn ngữ nặng nề, nhưng Even Nguyen vẫn ghé lại và tìm hiểu. Đã vậy trong comment vẫn dùng ngôn ngữ hòa nhã, nhẹ nhàng. Điều này chứng tỏ Even Nguyen có một căn bản đạo đức khá vững vàng. Rất đáng khen. Và điều này cũng cho thấy Even Nguyen vẫn đang muốn tìm hiểu sự thật về nhân vật Hồ Chí Minh này và cả đám cộng sản hiện nay. Một nhân vật mà từ khi sinh ra cho đến nay Even Nguyen đã từng nghe hàng triệu triệu lần về những sự "thần thánh" của tên điệp viên Tàu này. Nên phản ứng của Even như thế là điều bình thường.
Nếu ông trung tướng Trần Độ, chỉ vì quyền lợi cá nhân và gia đình, không vì đất nước dân tộc mà đứng lên chửi bọn cộng sản tay sai, thì với công trạng của ông như thế, ngày nay Lisa Phạm phải được gọi là công chúa, hay thuộc thành phần Con Cháu Các Cụ Cả. E rằng Nguyễn KimThanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, cũng không thể so sánh nổi. Nên hiểu rằng công trạng trong cuộc chiến tranh tại Miền Nam là do ông này chứ không phải Võ Nguyên Giáp hay Văn Tiến Dũng. Hào quang giả tạo của Võ Nguyên Giáp chỉ là sự tuyên truyền của Việt cộng trên thế giới mà thôi. Chiến thắng Điện Biên Phủ hoàn toàn do Tàu chủ động và cũng vì Mỹ không chịu giúp Pháp chiếm giữ lại Việt Nam để làm thuộc địa như trước. Vì quá hèn hạ nên sau khi Lê Duẫn và Lê Đức Thọ dọa định giết Võ Điện Biên đang sống tại Poland, nên Giáp phải cúi đầu chịu nhục, và vội vã bảo con gái là Nguyễn Hồng Anh đang sống bên Nga phải chạy sang Mỹ để trốn. (Đính chính: Con gái của Võ Nguyên Giáp đang sống ở Nga, nghe lời cha, vội vã xin sang Mỹ sống để tránh cảnh bị Lê Duẫn và Lê Đức Thọ tiêu diệt tên là Võ Hồng Anh (đã ghi lộn là Nguyễn Hồng Anh). Người Việt chỉ luôn nghe Võ Nguyên Giáp vênh váo tuyên bố là quyết tâm tiêu diệt đế quốc Mỹ, nhưng âm thầm bảo con gái sang Mỹ sống. Bị người ta gạt là lỗi ở mình. Còn Trương Gia Bình giám đốc FPT vốn là chồng của Võ Hạnh Phúc.) Giáp phải chịu sống kiếp hèn hạ như vậy để sau này được chia phần và đưa con rể, là Trương Gia Bình, lên nắm FPT mà hốt bạc. Chắc nhiều người không biết điều này
Nam Tran
Nguồn BM