GiadinhNet - Mặc dù cuộc sống của những con người tàn tật này nghèo khổ và đói rách nhưng tiền trợ cấp hàng tháng cũng nghi bị quan xã “xà xẻo” mất mấy chục nghìn đồng và kéo dài nhiều năm qua.
Ông Ngô Trung Sổng bị tàn tật trước ngôi nhà xiêu vẹo chỉ chờ sụp đổ
Nhìn cảnh ông Ngô Trung Sổng (SN 1958) ở thôn Thượng, xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý, Hà Nam) ngồi bất động trên xe lăn và trong căn nhà rách nát, ẩm thấp không có cơm ăn khiến nhiều...
"Lương tâm thời đại, Đỉnh cao trí tuệ".....hay là những kẻ ngáo đá?
Trầm Hương Thơ | 03:47 | 0
nhận xét

Một bức tứ bình sinh động
"Lương tâm thời đại, Đỉnh cao trí tuệ".....hay là những kẻ ngáo đá?
.
Được đăng bởi Xuân Nguyên vào lúc 18:00
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Thư giãn cuối tuần
8 nhận xét :
Nặc danh16:32 Ngày 30 tháng 01 năm 2015
Tôi đã bình luận về ông giáo sư “chạy chức” này ở chỗ khác. Nay paste vào đây vì vẫn...
Xin các bạn cho ý kiến Đi làm từ thiện phải xin phép
Trầm Hương Thơ | 03:36 | 0
nhận xét

Xin các bạn cho ý kiến
Đi làm từ thiện phải xin phép
Ông Hùng, Trưởng công an huyện con cuông trả lời: “Cụ muốn phát quà thì phải thông qua Mặt trận xã và giao cho Mặt trận xã phát cho người dân”.
TIỀN THÌ KHÔNG BỎ RA MỘT ĐỒNG MÀ MUỐN CƯỚP CÔNG
Một người dân trong bản Đan Lai nói: “Từ sáng sớm đã có 4 hay 5 đoàn của xã đến và nói với chúng tôi là không được nhận quà người lạ, và muốn nhận quà thì phải được xã cho phép.”
VRNs...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)