http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC TA KHÔNG HỀ CÓ TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN !

LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC TA KHÔNG HỀ CÓ TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN !

Trầm Hương Thơ | 09:29 | 0 nhận xét

Cụm từ nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc hoặc của cha ông ta luôn được bọn lưỡi gỗ tuyên giáo đầu độc người dân Việt Nam từng ngày từng giờ, đây cũng là một trò bệnh hoạn của cái đám gọi là tuyên giáo tuyên mác đã từng vác giáo mác búa liềm đi cắt cổ người dân lương thiện và hóa thân thành những tên cán bộ của đảng hôm nay.
Vì sao lịch sử hào hùng của dân tộc ta không hề có tên đảng cộng sản?
Để làm rõ điều đó chúng ta phải cùng nhau nhìn lại lịch sử nước nhà để nhận chân đâu là sự thật đâu là giả dối.

Lịch sử nước Việt Nam luôn tự hào chúng ta là con Lạc cháu Hồng, có 4.000 năm văn hiến, từ đời vua Hùng Vương dựng nước truyền 18 đời cho đến Văn lang, Âu lạc các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Tây Sơn, nhà Nguyễn có thể nói trong các triều đại nào cũng có giặc ngoại xâm và cha ông của nước Việt Nam đã đánh đuổi và chiến thắng từ đó nổi bật lên vô số anh hùng Dân Tộc mà người dân tôn thờ cho đến hôm nay như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng, Trần quốc Toản cho đến cuối cùng của triều đại phong kiến là nhà Nguyễn với vị vua đầu tiên là Gia Long và cuối cùng là vua Bảo Đại.

Mặc dù cộng sản luôn tuyên truyền vua Gia Long là vị vua cõng rắn cắn gà nhà khi đem hoàng tử Cảnh qua Pháp làm con tin để cầu viện khôi phục vương triều hay sự trả thù tàn khốc của ông với các nhà Tây Sơn nhưng triều đại nhà Nguyễn cũng là triều đại có công với đất nước Việt Nam khi mở cõi ra tận cùng cực Nam, khai phá kinh Vĩnh Tế thuận tiện cho việc giao thương với quốc gia lân bang mà lịch sử đã ghi nhận…
Còn riêng khi triều đại cộng sản với lãnh tụ hồ chí minh (chúng ta tạm gọi là hậu hồ để phân biệt với nhà tiền Hồ năm 1.400-1407) thì tại sao không có tên trong lịch sử hào hùng của dân tộc ?

Vì từ trong quá khứ lập quốc của cha ông ta không hề có cái chế độ nào giết dân dã man hơn nhà hậu hồ hôm nay !

Lịch sử nước Việt chưa hề ghi các vụ thảm sát người dân thường vô tội của các triều đại xa xưa, nếu có phạm tội bị tru di tam tộc thì cũng phải phạm tội mới thi hành còn riêng đám cộng sản từ ngày ra đời cho đến nay chúng đã giết đồng bào của mình không gớm tay, từ khi cướp được chính quyền, hồ đã chỉ đạo cho võ nguyên giáp đàn áp các đảng phái đối lập mà vụ án Ôn Như Hầu là một vết nhơ khó xóa, tiếp theo đó chương trình cải cách ruộng đất đã giết hàng trăm ngàn người dân thường vô tội để học đòi theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Sô và Tàu cộng.

Chưa hết, để thỏa mãn giấc mơ vỹ cuồng cha già dân tộc, hồ đã xua hàng triệu thanh niên miền Bắc xâm lăng miền Nam Việt Nam, gây nên cái chết của hàng triệu thanh niên, nguồn vốn quý của Tổ Quốc, những cái chết thương tâm của họ mà ngày hôm nay vẫn không tìm thấy xác thật vô nghĩa khi nước Việt Nam hôm nay vẫn là một quốc gia đói nghèo lạc hậu và một thiểu số làm giàu bất minh do chức tước quyền hành…

Nhưng không chỉ là các thanh niên miền Bắc Việt Nam phải chết mà kéo theo đó là hàng triệu thanh niên của miền Nam Việt Nam đứng lên đáp lời sông núi để bảo vệ thành trì tự do, những cái chết của họ, niềm đau đớn của thân nhân của cả hai phía do ai gây ra ngoài hồ chí minh và đảng cộng sản?

Lịch sử hào hùng của tổ tiên gầy nước và dựng nước Việt Nam không có ông hoàng bà chúa nào đem người dân làm con vật thí nghiệm vũ khí của nước ngoài, nhưng đối với nhà hậu hồ và các môn đệ của nó thì có, từ đem người dân ra đấu tố bằng gạch đá cho đến chết cho đến tàn sát thành phố Huế Mậu Thân 1968, chúng bắn giết, đập đầu hàng ngàn người vô tội, pháo kích có chủ đích vào trường tiểu học Cai Lậy trong giờ ra chơi của các em học sinh, đắp mô gài mìn chặn xe đò đòi mãi lộ, bắt người bỏ bao bố trôi sông là những thành tích mà đảng cộng sản Việt Nam không thể nào chối cãi !

Lịch sử nước Việt có Trần Bình Trọng ngồi vót nan nghĩ kế giết giặc, có Hoài văn Hầu Trần Quốc Toản chỉ mới 15 tuổi đã hận giặc bóp nát quả cam, xin vua ra trận và đền nợ nước, có Yết Kiêu, Dã Tượng đánh đắm thuyền giặc trên sông, có một hoạn quan Lý Thường Kiệt bình Chiêm phạt Tống chứ lịch sử hào hùng của nước Việt không có một tổng soái nguyễn phú trọng nhận giặc làm cha, không có tướng hèn phùng quang thanh hữu hảo với kẻ thù, không có phó tướng nguyễn chí vịnh hèn nhát khiếp nhược và lại càng không có cái đám người được gọi là đại biểu quốc hội, đảng viên quan chức phát ngôn :

–đời ta đòi không được thì để con cháu chúng ta đòi!

Như vậy thì làm lãnh đạo quốc gia làm gì, về mà đi chăn vịt cho đỡ nghe người dân nguyền rủa!

Lịch sử hào hùng của nước Việt Nam không có triều đại nào làm công hàm dâng lãnh thổ cho giặc nhưng nhà hậu hồ thì có với công hàm 1958 thừa nhận vùng lãnh hải của Trung cộng để ngày hôm nay ngư dân Việt Nam trở thành những tên đánh bắt trộm trên chính vùng biển của mình.

Lịch sử hào hùng của cha ông chúng ta có Hội Nghị Bình Than lấy ý kiến bô lão để quyết tâm đánh giặc chứ lịch sử nước Việt không có công an đàn áp người dân biểu tình chống Trung Cộng, không có đám người được gọi là công an, dân phòng, tổ trưởng dân phố, tổ phó an ninh chỉ chuyên rình rập đàn áp người dân, ném gạch đá, mắm tôm thối vào nhà người bất đồng chính kiến.

Đã hèn và nhục như thế mà nhà hậu hồ mà điển hình là tổng soái đảng cộng sản nguyễn phú trọng còn trơ trẽn phát ngôn: thời đại hcm là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử Dân Tộc !

Vâng, có lẽ hắn nói đúng đấy nhưng cái huy hoàng đấy chỉ là huy hoàng của cái đám đảng viên đảng cs, từ thành phần bần cố nông thoát thai trở thành những tên tư bản đỏ, còn người dân Việt Nam thì chắc không cảm thấy huy hoàng chút nào khi phải chui vào những túp lều tạm bợ mà còn bị bắt buộc treo lên lá cờ thấm đẩm máu đào của Dân Tộc Việt Nam và ngợi ca cái đảng khốn nạn đang đè đầu cỡi cổ mình!

Vì thế cụm từ truyền thống dựng và giữ nước hào hùng của Dân Tộc ta mà bọn cộng sản hay sử dụng chỉ là niềm hào hùng vay mượn giả tạo, đánh đồng, chúng không hề được lịch sử cho phép đứng chung với lịch sử hào hùng dựng và giữ nước của tiền nhân nước Việt Nam !

(nguồn Internet)
Share this article :