http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh? Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014 CTV Danlambao - Danlambao vừa nhận được một bức thư tố cáo đích danh ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến cuộc đấu đá, tranh giành quyền trong hàng ngũ chóp bu cộng sản. Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông Bình cáo buộc phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng đến 'tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất' để triệt hạ uy tín và loại bỏ quyền lực của ông Nguyễn Bá Thanh, người hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương. Cũng theo nội dung bức thư, ông Phúc được cho là người đã 'kích động gây chia rẽ giữa thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] và ông Nguyễn Bá Thanh'. Danlambao không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực các thông tin được nêu ra. Xin gửi đến bạn đọc trong thôn toàn văn bức thư tố cáo để tùy nghi nhận định về cuộc chiến phe phái bên trong hậu trường cung đình cộng sản. CTV Danlambao danlambaovn.blogspot.com | 2/28/2014 67 COMMENTS Nguyễn Ố Quốc • 12 hours ago Chưa bao giờ câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại trở thành Chân lý như lúc này: "Đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Công sản làm". • Trả lời • Dân Việt Lầm Than • 3 days ago Đã là cộng sản thì thằng nào cũng xấu. 2 • Trả lời Cán Ngu Dân Việt Lầm Than • 2 days ago Thằng Thanh, thằng Phúc, 2 thằng Việt cộng nầy, có thằng nào tốt hơn thằng nào. Thằng nào chết thì cũng vậy thôi. 2 decom5555 • 3 days ago Một thủ đoạn tố cáo không hơn không kém. Quá ấu trĩ. Chả ai tin nổi. Vì không có bằng chứng, không một chút cái gì có thể gọi là tư liệu. Bá Thanh thì cũng chẳng "tốt lành", nói theo dân xứ Quảng, chi. Lời tố cáo nhận 4,4 tỷ đăng trên báo ANTG hồi xây dựng cầu sông Hàn còn rành rành ra đó... Ông ta ra nhận chức vụ mới chẳng qua là chiêu dùng thằng ăn cắp bắt thằng ăn cắp, sẽ chả đâu vào đâu... 7 • Trả lời • Chia sẻ › anh Hai Ca • 3 days ago Trong cả bài chỉ nên chú ý 1 cụm: "Ông Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, lại có thành tích ở địa phương" là biết muốn hàm ý gì. Vớ vẫn! 3 • Trả lời • Chia sẻ › Cam • 4 days ago Dân làm báo giật tít rằng: "Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh" nhưng ở phía dưới, sau một hồi nói láo, thì lại gài vào đoạn kết một câu "Danlambao không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực các thông tin được nêu ra". Tôi nghĩ rằng cái bài viết trên kia là do chính đội ngũ bồi bút của Dân làm báo viết ra nhằm gây chia rẽ, hoài nghi trong cộng đồng mạng. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi dan Cam • 2 days ago Chính cam là tay bồi bút tồi của đinh thế huynh, nguyển xuân phúc và các đồng chí đồng rận đồng đảng csvn. 3 • Trả lời • Chia sẻ › Nạn Nhân csvn Cam • 3 days ago Bá Thanh hay Xuân Phúc đều là tội đồ cua Việt Nam. Nhân dân Việt sẽ tiêu diệt đcsvn đến tên cuối cùng. 19 • Trả lời • Chia sẻ › Mac Lê Đao • 4 days ago Trong thể chế chính trị độc đảng, độc tài thì việc đạp lên đầu nhau mà lên là đương nhiên rồi. Thế nó mới có chuyện "chạy chức-chạy quyền". 11 • Trả lời • Chia sẻ › Cam • 4 days ago "Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu". Tôi thử search trên google xem Lê Lương Bình là ai thì chẳng thấy xuất hiện thông tin gì. Chỉ thấy một điều là các tờ báo, các blog chống nhà nước Việt Nam như ttxva, danluan, danlambao đăng tải một bài viết nặc danh, nói xấu thôi. Không tin, tôi không tin bức thư này. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Hái cam Cam • 3 days ago Tôi search trên Google cũng không thấy ai tên Cam không họ - không tên lót. 7 • Trả lời • Chia sẻ › Binh Cam • 4 days ago Bạn ơi, bức thư này do chính Dân làm báo viết ra rồi cho một người ký tên bên dưới, lấy tên là Lê Lương Bình. Nếu thực sự ông Lê Lương Bình là một người có thật thì kiểu gì ông cũng nêu địa chỉ, chức vụ từng giữ trong cơ quan ngoại giao. Nhưng đằng này chẳng thấy đâu. Chỉ thế đã đủ biết đây là trò lừa gạt của Dân làm báo. • Trả lời • Chia sẻ › Hồ Cẩm Đào Binh • a day ago Cam và Binh là 1 người. Đến nản tự chia làm 2 rồi mình lên à? • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi xa xu Binh • 3 days ago 2 dlv Cam, Binh này nhào vô sủa dử quá. Dóc láo là đãng đã mua bản quyền rồi nha bà con. Ai mà nói sạo, nói láo là mấy dlv này chống tới cùng vì "xâm phạm quyền nói láo của đãng csvn". 7 • Trả lời • Chia sẻ › Ngán Ngẩm • 4 days ago Nếu ông Nguyễn Bá Thanh mà là người thật lòng với đất nước thì ông ấy vào hang hùm rồi còn gì, nếu không quyết liệt khó sống còn vì chung quanh không thiếu kẻ thù nham hiểm... 4 • Trả lời • Chia sẻ › Vọng Nhựt Tân • 4 days ago Thanh hay Phúc gì rồi rốt cuộc cũng chỉ là họa thôi. Đó là họa mất nước! 25 • Trả lời • Chia sẻ › 1nxx • 4 days ago Tôi ủng hộ quan điểm của DLB phơi bày hậu trường thối nát của đcsvn cho quốc dân rõ. Những điểm cần nhấn mạnh: 1.Con cái lãnh đạo có phải đi bộ đội hay không hay là chúng sang sống và di chuyển tài sản khổng lồ mà cha mẹ chúng cướp được của nhân dân sang xứ "dãy chết". Cụ thể chúng đang học trường nào, tại nước nào? 2.Có anh bộ đội nào là con cái ủy viên BCT và ủy viên TƯ đảng hay không? 3.Thủ đọan cướp của, giết người không cần suy nghĩ của các đồng chí lãnh đạo đcsvn và nhà nước. 4.Tài sản khổng lồ, bất chính của chúng từ đâu ra, cụ thể gồm những gì (nhà cửa, xe hơi, đất đai, các công ty chúng có cổ phần...)? 5.Cuộc sống sa đọa vợ lớn, vợ bé, tình nhân, con rơi của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. 6.Thủ đọan đấu đá, chém giết lẫn nhau không chùn tay của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. ... 29 • Trả lời • Chia sẻ › bo doi 1nxx • 3 days ago Con cái họ có đi bộ đội, nhưng là lính văn phòng của Bộ QP ,QK Thủ Đô...Và ko tiếp cận với cái chết. 6 • Trả lời • Chia sẻ › 186blYT • 4 days ago Mèo trắng hay mèo đen đều là mèo, Chuột chù hay chuột cống đều là chuột. Vậy thôi. 17 • Trả lời • Chia sẻ › Tèo 186blYT • 3 days ago Miễn sao chúng bắt được chuột! • Trả lời • Chia sẻ › Huỳnh 186blYT • 3 days ago Chó kiểng hay chó săn cũng là chó. Có điều chó kiểng được cưng chiều còn chó săn thì phải cưng chiều ông chủ LẠ ở Bắc Cẩu. 3 • Trả lời • Chia sẻ › Con dân Việt • 4 days ago Việt Cộng còn tệ hơn loài súc vật, chết con nào tốt con nấy, nếu xoá xổ hết chúng nó thì càng tốt. 25 • Trả lời • Chia sẻ › Lời bình đã được xóa. datunglacongsan An • 4 days ago Rậy thì bạn nói đảng BCS đánh nuôn rặc tàu xâm nược cho rân mình yên tâm ra Hoàng Sa đi! Phải trăng bạn nà thế hệ thứ 2,3 của bọn tàu cộng xâm nược? 3 • Trả lời • Chia sẻ › Choi Song Djong • 4 days ago Định viết vài dòng gọi là góp ý cho người đệ đơn tố cáo nhưng thiết nghĩ để thời gian ấy đi nhậu có lẽ hay hơn. Chúng nó đứa nào cũng thờ Tàu, đứa nào cũng lưu manh, ham ăn bẩn. Ng B Thanh còn rước Hồ Cẩm Đào về lâu đài riêng để khoản đãi sau khi đã cho kẻ thù truyền kiếp thầu gần như sạch sẽ những gì lẽ ra thuộc về người dân ĐN. Hãy cầu cho chúng nó sớm chết hết đi thay vì... gián tiếp bảo vệ. 24 • Trả lời • Chia sẻ › HoChinhMi • 4 days ago Những chuyện đấu đá xảy ra gần đây trong ĐCS Vẹm cũng chỉ là trò nhai lại những gì đang xảy ra bên Tàu khựa. Có vẻ như Phó thủ tướng Vẹm Nguyễn Xuân Phúc sắp bị "ung thư gan giai đoạn cuối". 16 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti • 4 days ago Nguyễn Xuân Phúc là ai? Ông Nguyễn Xuân Phúc dưới sự nâng đỡ của Thân Đức Nam, móc nối với Đặng Văn Thành – nguyên giám đốc Sacombank, đang ngầm tạo cho mình 1 thế lực. Mặc dù ông là người ít tai tiếng trong các đại biểu CS bây giờ, nhưng người ta ai cũng biết rõ cuộc đối đầu căng thẳng để làm trùm xứ Đà Nẵng giữa ông và tên đầu sỏ Nguyễn Bá Thanh. Mục tiêu của ông Phúc là âm thầm chờ những tên khác ngu si đâm đầu tự xử nhau, còn mình ung dung ngồi hưởng lợi. Luôn miệng tự nhận mình gần gũi với dân, ghét tiêu cực, tham nhũng, nhưng ông ta lại có hẳn một cơ ngơi đáng nể. Cả dòng họ nhà ông ta đều được hưởng những miếng đất đẹp, những công việc ổn định lương cao. Con gái ông Phúc cặp kè với các đại gia và vừa kết hôn với một anh chồng giàu có. Cậu con trai chưa tới 20 tuổi nhưng đó có tình sử đáng nể, ăn chơi trác táng. Cậu quý tử của ông Phúc không biết đã phá đời con gái của bao nữ sinh. Cả hai đều học kém nên ông khôn khéo mà gửi con mình ra học nước ngoài trong im lặng. Trong khi những du học sinh khi sang nước ngoài phải sống trong cơ cực, thì chúng lại được hưởng cuộc sống xa hoa sung sướng. Cô chị suốt ngày rủ bạn bè về tụ tập ăn uống, cậu em chỉ lo chơi game và cưa gái. Một năm ông Phúc cho phép con về VN bao nhiêu lần tùy ý, đi đi về về như đi chợ. Hãy điều tra và viết về Nguyễn Xuân Phúc, như các bạn đã viết về con gái Nguyễn Tấn Dũng. Tháng 6 này hai cục cưng của ông ta lại về VN để tận hưởng kì nghỉ hè sa đọa. Hiện giờ con gái ông Phúc đang học tại ĐH Portsmouth của Anh, con trai thì đang theo Furllerton ở California. Trong lý lịch ông Nguyễn Xuân Phúc khai rằng nhà ông ta ở 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Nhưng ít ai biết là cái căn nhà nhỏ kia ông ta đã cho thuê với giá cắt cổ, còn cơ ngơi của ông Phúc ở ĐN tọa lạc tại số 49 Phan Kế Bính – cách chọn nhà góc khuất cũng đã thể hiện phần nào con người thâm độc ít thể hiện của ông ta. Chưa kể ông Phúc còn sở hữu vô số biệt thự và đất đẹp chiếm được của dân Quảng Nam khi còn dưới thời ông ta. 636 South Halliday Street, Anaheim là nơi ở của con trai ông ta. Mọi người hãy xem và tìm hiểu về đời sống xa hoa thác loạn, tiêu tiền như rác của gia đình Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ thối nát đó, đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa! (Nguyễn Hiếu) ----tài của Nguyễn Xuân Phúc. Trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 có hơn 65 đoàn đại biểu thì Nguyễn Xuân Phúc với chức danh Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP đã mời cơm gần 60 đoàn. Anh gặp riêng các trưởng đoàn, các Uỷ viên TW để vận động trước nhất gom phiếu cho mình và gạt Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Đà Nẵng), gạt Vũ Ngọc Hoàng (Nguyên Bí thư Quảng Nam- Phó ban Tuyên giáo) để 2 vị này không lọt vào Bộ chính trị- bởi vì miền Trung khó lòng có 2 Uỷ viên Bộ chính trị, anh tung đủ chiêu nào là Nguyễn Bá Thanh độc đoán chuyên quyền, nào là Vũ Ngọc Hoàng yếu đuối, bệnh tật…và đúng như tính toán, Nguyễn Xuân Phúc đã vào Bộ chính trị. Người Quảng Nam Đà Nẵng nói rằng “nước chảy ngược” là như thế. Mặt khác Nguyễn Xuân Phúc ngầm kết nối với Nguyễn Văn Chi (dân Đà Nẵng) Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra để cung cấp thông tin về vụ Vinashin. Khi đó Chi hứa sẽ đưa Phúc vào Bộ chính trị. Đương nhiên Phúc lọt vào mắt xanh Trương Tấn Sang vì Trương Tấn Sang đang dùng Vinashin để đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Xuân Phúc là như vậy, thượng đội hạ đạp, phản thầy bất kỳ lúc nào, miễn là gió đổi chiều là theo chiều gió để được cho mình. Nguyễn Xuân Phúc cặp kè với 1 nữ giám đốc Công ty tư vấn xinh đẹp ở Bà Rịa-Vũng Tàu, 2 người hết khách sạn này đến khách sạn khác kể cả ở Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh, Phúc luôn mạnh tay can thiệp cho mỹ nữ trúng dự án. Nguyễn Xuân Phúc còn có đệ tử là Hồ Minh Hoàng giám đốc Công ty Hải Thạch ở xứ Tuy Hoà Phú Yên. Hồ M. Hoàng là anh của Hồ Minh Hậu, anh em Hoàng Hậu đoạt của mấy ngân hàng trên 400 tỉ rồi cho Hậu chuồng đi trốn ở nước ngoài nhận lệnh truy nã đặc biệt, Hoàng ở lại phủi tay, Công ty Hoàng như cái lỗ mũi, tiền không có trả lương nhân viên nhưng được Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu trao cho dự án hầm đèo Cả cả tỉ USD, và cho y làm Tổng giám đốc, Công ty cổ phần nhưng được Phúc can thiệp nên ôtô được đăng ký xe bản xanh 80B để vào Nam ra Bắc. Về việc ăn bẩn của Nguyễn Xuân Phúc thì hết đường nói. Công ty nào cũng hứa, được thì đớp, mà không được thì lặn, đó là sách của Nguyễn Xuân Phúc. Năng lực Nguyễn Xuân Phúc đúng là anh quan tỉnh lẻ, ra trước quốc hội trả lời chất vấn à à, ê ê loanh quanh không có ý nào có cở Phó Thủ tướng vậy mà cũng được Trương Tấn Sang khen là lưu loát, được cả Chủ tịch Quốc hội khen là đầy đủ (?). Phúc đã từng phản Thủ tướng và sẽ sẵn sàng làm phản như thế. Một con người đầy cơ hội và gian manh,phản chủ như vậy có nên dùng không? Trần Lê 34 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Cu Ti • 3 days ago @cu ti: mình nghĩ nếu cứ nói suông như vậy thì chắc để mình chém hộ cho cũng được. Chứ nếu chưa vào nội các rồi đứng ngoài phán như thánh thì đừng nên, có bảo sao mình thì bảo. Mà @cu tí có nghe người ta kể lại thì nên xác nhận trước nhé. • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Zai Quê • 3 days ago Có cần phải ngồi họp quôc hội mới biet được nhũng gi đã xay ra hay không? 175 con trâu họp trong quốc hội không có gia đình, bạn bè à? Thế tại sao công an biết được những vụ án giết người, cướp của hang chục năm, không phải do nguồn tin bí mật cung cấp à? Thế giới ngay nay, con nít có cần phải ra biển để biết được hang ngan loại cá nằm sâu dưới đại dương ko? Thế bây giờ Zai nhà quê phán thử 1 câu chuyên có tinh tiết thứ tự như trên xem? (những công ty va tên tuổi những kẻ lãnh đạo liên hệ phải có thật nhá). Bất cứ câu chuyện nào về cấu kết cướp tài sản của nhân dân của lũ trâu và 16 con Tinh Tinh thì có cần phải biết là ai kể ko?? phai đợi cho phép à? Bất cứ công dân nào hễ thấy tin tức gi của lũ đó, đều đưa ra, ko lẽ dấu đi, làm tài sản riêng à! Buồn cười nhất! hễ có vụ án nào, do ai cung cấp thì lên mạng tìm à??? ko có tên trên mạng thì vụ án ko có thật à? vụ án cướp, hiếp, tham nhũng thì công an lên mạng tìm hay sao? Nếu mà chém gió được như trên thì tôi bái sư học đạo và tình nguyện lên núi! Trời mây như vận phủ Che đỉnh núi Gia Lào Người nay cam bước thấp Thế mai vầng vươn cao copy -Lê Công Định. 4 • Trả lời • Chia sẻ › Cam Cu Ti • 4 days ago @cuti viết những dòng xuyên tạc thế này chỉ lừa được trẻ con thôi. Cái giọng điệu dối trá lặp đi lặp lại theo kiểu: "Cả dòng họ nhà ông ta đều được hưởng những miếng đất đẹp, những công việc ổn định lương cao". Viết mà không hề có số liệu, hình ảnh dẫn chứng. Dẹp trò lừa bịp đi. • Trả lời • Chia sẻ › Cam Cam • 4 days ago Mình còn muốn nói thêm nữa. Đọc thêm một đoạn nữa thì mình đã nhận ra sự xuyên tạc trắng trợn của @cuti viết những dòng trên kia. @cuti viết cứ như copy ở đâu đó trên mạng ấy. Ví dụ như đoạn "Cô chị suốt ngày rủ bạn bè về tụ tập ăn uống, cậu em chỉ lo chơi game và cưa gái." • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Cam • 3 days ago Đồng chí Cam này! tôi xin kể 1 câu chuyện cho đồng chí tiếp thu nhá, coi như là lao động không lương: "Hai bức tượng khỏa thân, tượng 1 đồng chí bộ đội và 1 nữ chiến sĩ hộ li', đứng cạnh nhau trong công viên hàng mấy chục năm ròng. Một anh Cam đi qua, thấy tội nghiệp nói với hai bức tượng: - Ta hoá phép cho hai đồng chí thành người trong 30 phút. Hãy tận dụng thời gian này để thực hiện các điều mà các ngươi khao khát trong mấy chục năm qua nhé. Cây cờ đỏ vung lên vung lên, hai bức tượng biến thành người. Họ quên cả cám ơn tên Cam vội dẫn nhau ù chạy vào một bụi cây rậm rạp. Từ bụi cây, Cam nghe thất tiếng thở hổn hển mệt nhọc, tiếng cành lá va đập vào nhau gãy nghe răng rắc, từng bầy chim bồ câu đang say ngủ trên cành lá giật mình vỗ cánh. 30 phút trôi qua, hai người trở ra, áo quần xốc xếch xộc xệch mặt mày hớn hở vẻ mãn nguyện. - Hè… hè… hè… – tên Cam hỏi – hai ngươi làm gì mà có vẻ sung sướng quá dzậy? Hai bức tượng trả lời: - Mấy chục năm rồi không được làm việc đó nên giờ được thỏa sức nên thấy thỏa mãn. - Là… chuyện gì vậy? - Dek mẹ! Là đi toilet đó mà! Tương tự cho cái thắc mắc mà đồng chí hỏi tôi, xin hỏi đồng chí dựa vào đâu đồng chí biết là con gái và con trai nhà đồng chí Nguyễn xuân Phúc là không ăn chơi, tụ tập,..cua gái??? Tôi xin hỏi đồng chí,tôi là dân oan, tôi đâm đơn thưa thằng hiếp dâm? đồng chí đi hỏi tôi là số liệu là bao nhiêu lần hiếp, tôi trả lời nhiều lần, đồng hỏi tôi là có hình ảnh không???nếu không có hình ảnh là bịa đặt à?? đồng chí là công an, nhiệm vụ của đồng chí là phải điều tra xem, những đơn tố cáo kia có đúng không, chứ không phải đồng chí đi hỏi lại tôi... nói chơi thôi, chứ cái trình của đồng chí cũng như nghiệp vụ của đồng chí chưa đủ khả năng và không đủ tầm để điều tra vụ án này đâu. Thôi nhá, xin chào quyết thắng. 20 • Trả lời • Chia sẻ › Hái Cam Cu Ti • 3 days ago Phản biện quá hay. 5 • Trả lời • Chia sẻ › Nói thế là đủ Cu Ti • 4 days ago Tôi ko quan tâm đến CT và cũng không biết về NX.Phúc, nhưng nếu ý kiến của bạn là đúng thì người này có 02 cái nguy hiểm là: 1. Không có lòng trung thành, thượng đội hạ đạp, phản chủ, có khi bán cả nước cho tàu cộng. 2. Không có kiến thức, năng lực và bản lĩnh, chỉ biết dựa dẫm. Điều rất buồn là Ông Sang và Dũng lại đấu đá nhau, tạo cơ hội cho những kẻ vô cùng xấu, cơ hội len lỏi vào bộ máy cầm quyền phá hoại đất nước. Đúng ra 02 ông này có chung máu người MN, chống tư tưởng quy phục Tàu, phải hợp tác nhau loại tất cả kẻ tham gia bán nước cho ngoại bang, cầm đầu là Trọng, Vịnh chứ! 5 • Trả lời • Chia sẻ › QuydenverYT Cu Ti • 4 days ago Rất mong Bá Thanh để ý tới Nguyễn Hiếu và Trần Lê, cho điều tra và sớm ra tay kẻo muộn. 4 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti QuydenverYT • 4 days ago Nguyễn Bá Thanh đang trả thù Nguyễn Tấn Dũng, ngày 3 Dũng lên làm Thủ tướng, 3 Dũng đã bắn tiếng sẽ trị Bá Thanh tội tham nhũng vì lúc đó Bá Thanh đang múa gậy ở vườn hoang Đà Nẵng, tha hồ chia lô bán nền, xây cầu, xây trụ sở cơ quan... nói tóm lại cái gì ăn được là Bá Thanh ăn, chỗ nào ăn được là chỗ đó có Bá Thanh. Bá Thanh phải bắn cả tỷ đạn mới trám được cái mỏ tham ăn của 3 Dũng, nhưng phải ngậm bồ hòn vì lúc đó thế 3 Dũng quá mạnh, nay thấy 3 Dũng đang lâm nguy nên Bá Thanh mới mượn gió để trả thù. Những ai ở Hà Nội chắc cũng biết chuyện, cách đây ít lâu Bá Thanh đã từng tặng cho 14 UV BCT mỗi vị 1 hộp sâm trị giá 300 triệu đồng, đó mới là hiện vật còn hiện kim thì chưa biết nhưng giá trị cũng gấp mấy lần như thế, mục đích của việc tặng quà là cái ghế trong mơ của Thanh. Một kẻ như vậy mà làm thường trực ban chống tham nhũng thì đất nước này xuống hố gấp. Trước đây có chuyện, 3 Dũng từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng điều đình với Bá Thanh ra làm bộ Trưởng bộ Văn hoá thể thao và du lịch. Nhưng lúc đó sau khi nghe 3 Dũng nói đưa ra Hà Nội làm Bộ trưởng, Bá Thanh có trả lời đại loại là chức lớn hơn thì làm còn bộ trưởng thì không đi. Nghe thấy như vậy 3 Dũng rất bực mình, (có lẽ vì chống lệnh) nên kêo cận vệ và lái xe đưa ra sân bay luôn. Trong lúc đi ra, 3 Dũng gặp Hoàng Tuấn Anh, lúc còn làm phó bí thư Đà nẵng,3 Dũng khoát tay ra hiện Tuấn Anh đi theo, đợi Bá Thanh lên xe về. Thì Tuấn Anh lấy xe biển số trắng theo xe anh 3 Dũng ra sân bay. "Đoán": Có lẽ chính cuộc nói chuyện trước khi lên máy bay, mặc cả giữa hai bên mà Tuấn Anh lên làm bộ trưởng như ngày nay. Và Bá Thanh không nghe nên vẫn làm Bí thư Đà Nẵng. Kết quả bỏ phiếu bổ sung BCT vừa qua: ông Thiện Nhân, bà Kim Ngân trúng. Các ông Bá Thanh, Vương Đình Huệ: trượt. Ai ở đà nẵng chắc hẳn biết con trai ông Thanh là chủ của làng thể thao Tiên Sơn- khu đất vàng không ai nhảy vào thuê được, chỉ có con ổng mới được vào đó thôi, ai cũng biết con trai ổng còn được đưa về làm phó bí thư trực Thành đoàn, chuẩn bị cơ cấu lên bí thư Thành đoàn. Ai cũng biết ông Thanh nổi tiếng với nick ông 20%, 30%... ổng mở mang ĐN ra là có lý cả: ăn phần trăm dự án, chia lô bán nền, lấy đất đổi hạ tầng, nói chung là một nền kinh tế không bền vững. tư tưởng ăn xổi, tạo ra vẻ hào nhoáng bên ngoài, rồi đâm cho mấy thăng bồi bút (Hải Châu, Kim Em...) đăng bài lobby. Độc giả cả nước đọc ai cũng thấy thích, nhưng loại quan như thế thì trước sau gì cũng bán nước. Giữa anh hùng và tội đồ là khoảng cách mong manh! ông Thanh đích thị là con người thế đó! 16 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Cu Ti • 3 days ago @cu ti: đang đứng ở đâu mà phán thế, đừng nói là đang đứng ở nước ngoài mà phán tình hình ở VN nhé. Nếu sống ở Đà Nẵng trong giai đoạn 2000-2010 thì sẽ thấy ông Nguyễn Bá Thanh làm được những gì cho người dân Đà Nẵng. 1 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Zai Quê • 2 days ago - Từ lúc Nguyễn Bá Thanh lên nắm quyền ở Đà Nẵng năm 1997, đến năm 2007 đã có trên 72.000 hộ dân phải di dời vì giải tỏa đền bù, và không ít trong số đó phải nợ tiền sử dụng đất, nhưng lại làm lợi hàng trăm tỉ đồng cho một số người buôn bán đất. Bằng chứng đây nè ! đừng nói NBT làm cho Đà Nẵng nhá! Dân tái định cư sau bão Xangsane: Nợ chồng nợ, Báo Công An Tp Đà Nẵng số 166 (1838) ngày 18 tháng 10 năm 2006. - Dân nhìn giá vàng mà khóc!, Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 7 năm 2007. - Mua nhà tái định cư: Dân nhìn giá vàng mà khóc! - Đà Nẵng: gần 35% lao động không có việc làm sau giải toả, Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 26 tháng 10 năm 2005. - Đà Nẵng: gần 35% lao động không có việc làm sau giải tỏa. - Khi nông dân phải đong gạo chợ, Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 35-2005 ngày 4 tháng 9 năm 2005. - Đà Nẵng: Khi nông dân phải đong gạo chợ. - Sai thì... thăng chức!, Báo Đại Đoàn Kết số 15 ngày 28 tháng 2 năm 2006. - "Không thể xé rào thể chế", Báo Lao Động số 57/2006 ngày 27 tháng 2 năm 2006. - Đà Nẵng nhận sai, dừng việc siết nhập cư. - Đà Nẵng bỏ quy định hạn chế nhập cư. - Đà Nẵng ngừng siết nhập cư. - Đà Nẵng sai phạm hàng nghìn tỷ đồng vì “thả tay”… bán đất. - Đà Nẵng: sai phạm đất đai hơn 3.400 tỉ đồng. - Kết luận thanh tra đất đai Đà Nẵng: Sai phạm hơn 3.400 tỉ đồng. - Đà Nẵng 'phản pháo' kết luận của Thanh tra Chính phủ. - Dân nhìn giá vàng mà khóc! - Xem toàn văn kết luận thanh tra ở Đà Nẵng. - 'Sai phạm đất đai' ở Đà Nẵng. - Năm 2000, trong lúc Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch UBND Thành phố đã để xảy ra vụ án rút ruột Cầu Sông Hàn gây chấn động Đà Nẵng. Ngay sau khi cây cầu được khánh thành, người chủ thầu xây dựng là Phạm Minh Thông đã bị công an bắt. Và sau vài lần "tạm hoãn xét xử", cuối cùng ông này bị xử tù vì tội rút ruột công trình. Thông khai đã dùng tiền "tham ô" được để "đi quà biếu một số cá nhân và tập thể", và đi "chúc tết" một số người nào đó, nhưng đó là những ai thì không bao giờ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, dư luận lúc đó cho là một lãnh đạo cao cấp của thành phố Đà Nẵng, do một số lời khai của Thông có liên quan đến lãnh đạo Đà Nẵng. Theo RFA thì trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có hai công văn số 73 và 77 vào tháng 10 và 11 năm 2000 gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn, trong đó nói về việc Nguyễn Bá Thanh đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông 4,4 tỉ đồng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Sau vụ án này, người chỉ đạo bắt Phạm Minh Thông là tướng công an Trần Văn Thanh bị điều đi khỏi Đà Nẵng, về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Hái cam Zai Quê • 3 days ago Công nhận Bá Thanh là bá chủ Đà Nẵng, ổng đã làm được nhiều việc có lợi cho người dân Đà Nẵng và cho... ỔNG. 1 • Trả lời • Chia sẻ › QuylienYT Cu Ti • 4 days ago Kẻ 8 lượng, người 1/2 cân Oánh nhau thì thằng bể đầu thằng sứt trán, Oánh võ cuội cho dân nó xem là hột kê huề. Cả hai đều vui vẻ. 1 • Trả lời • Chia sẻ › DƯƠNG TRIỆU VỸ Cu Ti • 4 days ago Các tổ chức tầm nã việt cộng hiện đang ráo riết truy lùng bọn chúng cần phải ghi nhớ địa chỉ con cháu bọn tham quan ác ôn đang Sống núp bóng tại các quốc gia Canada, Uc, Pháp... Đặc biệt tại Mỹ. 12 • Trả lời • Chia sẻ › JU MONG Sinh Sự • 4 days ago Biết được chúng nó đấu đá nhau cũng tốt. Ngay cả thằng Lê Lương Bình viết đơn tố cáo cũng cùng một giuộc với nhau. Giành ăn đấu đa nhau chứ chẳng ra cái đách gì. 61 • Trả lời • Chia sẻ › HQ • 4 days ago Thú thực bài này hơi thừa, vì theo tôi: tôi không quan tâm đến cảnh đâu đá của nhóm lợi ích nhân dân không được lợi trong trận chiến cung đình của chúng! Cái mà chúng ta quan tâm là sự sụp đổ chủ nghỉa Mac của bọn chúng càng sớm càng tốt nhưng dù sao qua bài này cho nhân dân chúng ta thấy toàn cảnh đấu đá phe nhóm của bọn chúng, càng thấy lộ rỏ cái bản chất lọc lừa gian manh của bọn thống trị Macxit!bài học Ukraina đả giúp người dân Việt Nam ta vượt qua được sợ hải và một ngày rất gần Việt Nam sẻ giống như dân Ukraina đứng lên lật đổ bọn độc tài, cùng với cái xác thối của tên tàu htc! 24 • Trả lời • Chia sẻ › Trần Thừa Thãi • 4 days ago Từ khi còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng tên Phúc "hói" này cũng đã không ưa gì ông Thanh "nổ". Hai tên như 2 con cọp trong 1 chuồng. Phúc vận động được ra trung ương trước nên nhanh chóng nhảy lên ngồi gần Dũng X, và nay tự nhận là đệ nhất phó thủ tướng, nhẽ ra chức này là của Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng Nhân hiền hậu, có nhân nghĩa, biết mình biết ta, sợ nên không dám đi lên dù có ô dù che cho lên. Sau chuyến qua phía Bắc chầu nhà Hán về, Nhân rét qúa vì thấy chỗ gió tanh mưa máu không hợp với bản tính dân Bến Tre chân chất của mình nên xin lặng lẽ rút lui qua làm bên Mặt Trận Tổ Quốc, một chức vụ bù nhìn dành cho người bị xếp xó. Giờ Phúc tưởng là gần bệ rồng, chỉ chờ tới ngày thì lên, nhưng hắn nhầm. Nếu trong năm nay, nhiều vụ tham nhũng được Thanh "nổ" làm nổ tới bến, nổ văng miểng ra, uy tín của hắn sẽ lẫy lừng và chỗ của Phúc hói không bền đâu. Cái tệ là tính dân Quảng Nam hay cãi, không ai nhường ai, nên đánh phá nhau, cho đám Hà Nội, Saigon hưởng lợi. Uổng công đám con cháu của Phan Bội Châu. 19 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Trần Thừa Thãi • 3 days ago Copy nguyên bài làm chi, mấy thằng cha viết bài này đều ngồi không phán như thánh sống ấy. Còn chi phán nữa thì phán cho tui coi coi cái, đọc 1 thể luôn cho nó vui. • Trả lời • Chia sẻ › sự thật Aus Zai Quê • 3 days ago Lời phán của tôi là: Bọn CS là loài Quỹ Dữ chuyên hút máu dân lành, nên thằng CS chức vụ càng cao thì tội ác càng nhiều. Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng phán rằng: "Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời." Vì thế diệt trừ CS là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người lương thiện, văn minh trên toàn thế giới chứ không riêng gì VN. 4 • Trả lời • Chia sẻ › 9x Đà Nẵng Trần Thừa Thãi • 4 days ago Con cháu cụ Phan Bội Châu ư? Lớp cha chú của tôi kể lại rằng là ông Phúc hói này trước 1975 khi đang còn học lớp 9 ở Tam kỳ đã nhảy vào bưng theo CS. Học thì ít mà lưu manh gian trá thì nhiều, để cái đám thất hoc nay cầm quyền cho nên đất nước này ko lụn bại mới là lạ đó. 8 • Trả lời • Chia sẻ › JU MONG Sinh Sự Trần Thừa Thãi • 4 days ago "Nhưng Nhân hiền hậu, có nhân nghĩa, biết mình biết ta, sợ nên không dám đi lên dù có ô dù che cho lên. Sau chuyến qua phía Bắc chầu nhà Hán về, Nhân rét qúa vì thấy chỗ gió tanh mưa máu không hợp với bản tính dân Bến Tre chân chất của mình nên xin lặng lẽ rút lui qua làm bên Mặt Trận Tổ Quốc, một chức vụ bù nhìn dành cho người bị xếp xó." ĐỪNG NGỤY BIỆN, Nếu Nguyễn Thiện Nhân mà có nhân cách thì đã như Đặng Xương Hùng. 26 • Trả lời • Chia sẻ › Độc Cô Cầu Huề JU MONG Sinh Sự • 4 days ago Chào anh JMSS, xin anh cho phép tui nhắn với anh rằng Đặng Xương Hùng không phải là người để riêng anh và một số người xem gã là thần tượng. Gã không ra khỏi Đảng cướp (mặc dầu gã biết điều đó) trong lúc gã còn trong nhiệm kỳ, gã đợi khi xong nhiệm kỳ (khi ăn cho đã đời )mới trở cờ. Một gia đình tị nạn chính trị bên Suisse muốn nhập lại quốc tịch Vn, ĐXH cho giá là 1500 quan Thụy Sĩ. Ông ta từ trong văn phòng ra nói chuyện trực tiếp với khách, sau đó ông Đt về nhà người ta và cho giá là 1300 nguyên gói, "gã nói vì phải cho bọn Vn trong nước ăn với, nếu không thì bôi không trơn". (nguyên văn) Tui không cần anh tin chuyện này nhưng nói với anh là gã này không dùng được đâu. Ở Vallorbe, Thuộc tỉnh Jura, gần biên giới với Pháp, gã đã đệ đơn xin tị nạn chính trị nhưng phải còn chờ. Tưởng ai chứ ĐXH thì người tị nạn cs vùng Thụy Sĩ nói tiếng pháp họ rành lắm. Chào anh. 12 • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi xa xu Độc Cô Cầu Huề • 3 days ago Thế kỷ 21 và Thời đại Internet rồi vẹm dlv ĐCCH. Đọc còm của vẹm thì đã tố giác chân tướng của vẹm rồi, cái thời đại bịt mắt, khoá miệng. Xưa rồi diễm, bị ĐXH tố giác đãng csVN đau còn hơn già hồ chết nữa, nên sai đám dlv ra bươi móc, nói xấu ĐXH, thà im lặng chịu nhục còn đỡ xấu hổ hơn, chứ bu lu bu la chém gió thì bạn bè trong bộ ngoại giao csVN của ĐXH, thấy bộ mặt xấu xa, hèn hạ của đáng csVN thì họ sẽ đi theo con đường của ĐXH để trở về với chính nghĩa quốc gia là chuyện dĩ nhiên. Tags: TIN VIỆT NAM

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh? Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014 CTV Danlambao - Danlambao vừa nhận được một bức thư tố cáo đích danh ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến cuộc đấu đá, tranh giành quyền trong hàng ngũ chóp bu cộng sản. Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông Bình cáo buộc phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng đến 'tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất' để triệt hạ uy tín và loại bỏ quyền lực của ông Nguyễn Bá Thanh, người hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương. Cũng theo nội dung bức thư, ông Phúc được cho là người đã 'kích động gây chia rẽ giữa thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] và ông Nguyễn Bá Thanh'. Danlambao không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực các thông tin được nêu ra. Xin gửi đến bạn đọc trong thôn toàn văn bức thư tố cáo để tùy nghi nhận định về cuộc chiến phe phái bên trong hậu trường cung đình cộng sản. CTV Danlambao danlambaovn.blogspot.com | 2/28/2014 67 COMMENTS Nguyễn Ố Quốc • 12 hours ago Chưa bao giờ câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại trở thành Chân lý như lúc này: "Đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Công sản làm". • Trả lời • Dân Việt Lầm Than • 3 days ago Đã là cộng sản thì thằng nào cũng xấu. 2 • Trả lời Cán Ngu Dân Việt Lầm Than • 2 days ago Thằng Thanh, thằng Phúc, 2 thằng Việt cộng nầy, có thằng nào tốt hơn thằng nào. Thằng nào chết thì cũng vậy thôi. 2 decom5555 • 3 days ago Một thủ đoạn tố cáo không hơn không kém. Quá ấu trĩ. Chả ai tin nổi. Vì không có bằng chứng, không một chút cái gì có thể gọi là tư liệu. Bá Thanh thì cũng chẳng "tốt lành", nói theo dân xứ Quảng, chi. Lời tố cáo nhận 4,4 tỷ đăng trên báo ANTG hồi xây dựng cầu sông Hàn còn rành rành ra đó... Ông ta ra nhận chức vụ mới chẳng qua là chiêu dùng thằng ăn cắp bắt thằng ăn cắp, sẽ chả đâu vào đâu... 7 • Trả lời • Chia sẻ › anh Hai Ca • 3 days ago Trong cả bài chỉ nên chú ý 1 cụm: "Ông Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, lại có thành tích ở địa phương" là biết muốn hàm ý gì. Vớ vẫn! 3 • Trả lời • Chia sẻ › Cam • 4 days ago Dân làm báo giật tít rằng: "Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh" nhưng ở phía dưới, sau một hồi nói láo, thì lại gài vào đoạn kết một câu "Danlambao không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực các thông tin được nêu ra". Tôi nghĩ rằng cái bài viết trên kia là do chính đội ngũ bồi bút của Dân làm báo viết ra nhằm gây chia rẽ, hoài nghi trong cộng đồng mạng. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi dan Cam • 2 days ago Chính cam là tay bồi bút tồi của đinh thế huynh, nguyển xuân phúc và các đồng chí đồng rận đồng đảng csvn. 3 • Trả lời • Chia sẻ › Nạn Nhân csvn Cam • 3 days ago Bá Thanh hay Xuân Phúc đều là tội đồ cua Việt Nam. Nhân dân Việt sẽ tiêu diệt đcsvn đến tên cuối cùng. 19 • Trả lời • Chia sẻ › Mac Lê Đao • 4 days ago Trong thể chế chính trị độc đảng, độc tài thì việc đạp lên đầu nhau mà lên là đương nhiên rồi. Thế nó mới có chuyện "chạy chức-chạy quyền". 11 • Trả lời • Chia sẻ › Cam • 4 days ago "Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu". Tôi thử search trên google xem Lê Lương Bình là ai thì chẳng thấy xuất hiện thông tin gì. Chỉ thấy một điều là các tờ báo, các blog chống nhà nước Việt Nam như ttxva, danluan, danlambao đăng tải một bài viết nặc danh, nói xấu thôi. Không tin, tôi không tin bức thư này. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Hái cam Cam • 3 days ago Tôi search trên Google cũng không thấy ai tên Cam không họ - không tên lót. 7 • Trả lời • Chia sẻ › Binh Cam • 4 days ago Bạn ơi, bức thư này do chính Dân làm báo viết ra rồi cho một người ký tên bên dưới, lấy tên là Lê Lương Bình. Nếu thực sự ông Lê Lương Bình là một người có thật thì kiểu gì ông cũng nêu địa chỉ, chức vụ từng giữ trong cơ quan ngoại giao. Nhưng đằng này chẳng thấy đâu. Chỉ thế đã đủ biết đây là trò lừa gạt của Dân làm báo. • Trả lời • Chia sẻ › Hồ Cẩm Đào Binh • a day ago Cam và Binh là 1 người. Đến nản tự chia làm 2 rồi mình lên à? • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi xa xu Binh • 3 days ago 2 dlv Cam, Binh này nhào vô sủa dử quá. Dóc láo là đãng đã mua bản quyền rồi nha bà con. Ai mà nói sạo, nói láo là mấy dlv này chống tới cùng vì "xâm phạm quyền nói láo của đãng csvn". 7 • Trả lời • Chia sẻ › Ngán Ngẩm • 4 days ago Nếu ông Nguyễn Bá Thanh mà là người thật lòng với đất nước thì ông ấy vào hang hùm rồi còn gì, nếu không quyết liệt khó sống còn vì chung quanh không thiếu kẻ thù nham hiểm... 4 • Trả lời • Chia sẻ › Vọng Nhựt Tân • 4 days ago Thanh hay Phúc gì rồi rốt cuộc cũng chỉ là họa thôi. Đó là họa mất nước! 25 • Trả lời • Chia sẻ › 1nxx • 4 days ago Tôi ủng hộ quan điểm của DLB phơi bày hậu trường thối nát của đcsvn cho quốc dân rõ. Những điểm cần nhấn mạnh: 1.Con cái lãnh đạo có phải đi bộ đội hay không hay là chúng sang sống và di chuyển tài sản khổng lồ mà cha mẹ chúng cướp được của nhân dân sang xứ "dãy chết". Cụ thể chúng đang học trường nào, tại nước nào? 2.Có anh bộ đội nào là con cái ủy viên BCT và ủy viên TƯ đảng hay không? 3.Thủ đọan cướp của, giết người không cần suy nghĩ của các đồng chí lãnh đạo đcsvn và nhà nước. 4.Tài sản khổng lồ, bất chính của chúng từ đâu ra, cụ thể gồm những gì (nhà cửa, xe hơi, đất đai, các công ty chúng có cổ phần...)? 5.Cuộc sống sa đọa vợ lớn, vợ bé, tình nhân, con rơi của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. 6.Thủ đọan đấu đá, chém giết lẫn nhau không chùn tay của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. ... 29 • Trả lời • Chia sẻ › bo doi 1nxx • 3 days ago Con cái họ có đi bộ đội, nhưng là lính văn phòng của Bộ QP ,QK Thủ Đô...Và ko tiếp cận với cái chết. 6 • Trả lời • Chia sẻ › 186blYT • 4 days ago Mèo trắng hay mèo đen đều là mèo, Chuột chù hay chuột cống đều là chuột. Vậy thôi. 17 • Trả lời • Chia sẻ › Tèo 186blYT • 3 days ago Miễn sao chúng bắt được chuột! • Trả lời • Chia sẻ › Huỳnh 186blYT • 3 days ago Chó kiểng hay chó săn cũng là chó. Có điều chó kiểng được cưng chiều còn chó săn thì phải cưng chiều ông chủ LẠ ở Bắc Cẩu. 3 • Trả lời • Chia sẻ › Con dân Việt • 4 days ago Việt Cộng còn tệ hơn loài súc vật, chết con nào tốt con nấy, nếu xoá xổ hết chúng nó thì càng tốt. 25 • Trả lời • Chia sẻ › Lời bình đã được xóa. datunglacongsan An • 4 days ago Rậy thì bạn nói đảng BCS đánh nuôn rặc tàu xâm nược cho rân mình yên tâm ra Hoàng Sa đi! Phải trăng bạn nà thế hệ thứ 2,3 của bọn tàu cộng xâm nược? 3 • Trả lời • Chia sẻ › Choi Song Djong • 4 days ago Định viết vài dòng gọi là góp ý cho người đệ đơn tố cáo nhưng thiết nghĩ để thời gian ấy đi nhậu có lẽ hay hơn. Chúng nó đứa nào cũng thờ Tàu, đứa nào cũng lưu manh, ham ăn bẩn. Ng B Thanh còn rước Hồ Cẩm Đào về lâu đài riêng để khoản đãi sau khi đã cho kẻ thù truyền kiếp thầu gần như sạch sẽ những gì lẽ ra thuộc về người dân ĐN. Hãy cầu cho chúng nó sớm chết hết đi thay vì... gián tiếp bảo vệ. 24 • Trả lời • Chia sẻ › HoChinhMi • 4 days ago Những chuyện đấu đá xảy ra gần đây trong ĐCS Vẹm cũng chỉ là trò nhai lại những gì đang xảy ra bên Tàu khựa. Có vẻ như Phó thủ tướng Vẹm Nguyễn Xuân Phúc sắp bị "ung thư gan giai đoạn cuối". 16 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti • 4 days ago Nguyễn Xuân Phúc là ai? Ông Nguyễn Xuân Phúc dưới sự nâng đỡ của Thân Đức Nam, móc nối với Đặng Văn Thành – nguyên giám đốc Sacombank, đang ngầm tạo cho mình 1 thế lực. Mặc dù ông là người ít tai tiếng trong các đại biểu CS bây giờ, nhưng người ta ai cũng biết rõ cuộc đối đầu căng thẳng để làm trùm xứ Đà Nẵng giữa ông và tên đầu sỏ Nguyễn Bá Thanh. Mục tiêu của ông Phúc là âm thầm chờ những tên khác ngu si đâm đầu tự xử nhau, còn mình ung dung ngồi hưởng lợi. Luôn miệng tự nhận mình gần gũi với dân, ghét tiêu cực, tham nhũng, nhưng ông ta lại có hẳn một cơ ngơi đáng nể. Cả dòng họ nhà ông ta đều được hưởng những miếng đất đẹp, những công việc ổn định lương cao. Con gái ông Phúc cặp kè với các đại gia và vừa kết hôn với một anh chồng giàu có. Cậu con trai chưa tới 20 tuổi nhưng đó có tình sử đáng nể, ăn chơi trác táng. Cậu quý tử của ông Phúc không biết đã phá đời con gái của bao nữ sinh. Cả hai đều học kém nên ông khôn khéo mà gửi con mình ra học nước ngoài trong im lặng. Trong khi những du học sinh khi sang nước ngoài phải sống trong cơ cực, thì chúng lại được hưởng cuộc sống xa hoa sung sướng. Cô chị suốt ngày rủ bạn bè về tụ tập ăn uống, cậu em chỉ lo chơi game và cưa gái. Một năm ông Phúc cho phép con về VN bao nhiêu lần tùy ý, đi đi về về như đi chợ. Hãy điều tra và viết về Nguyễn Xuân Phúc, như các bạn đã viết về con gái Nguyễn Tấn Dũng. Tháng 6 này hai cục cưng của ông ta lại về VN để tận hưởng kì nghỉ hè sa đọa. Hiện giờ con gái ông Phúc đang học tại ĐH Portsmouth của Anh, con trai thì đang theo Furllerton ở California. Trong lý lịch ông Nguyễn Xuân Phúc khai rằng nhà ông ta ở 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Nhưng ít ai biết là cái căn nhà nhỏ kia ông ta đã cho thuê với giá cắt cổ, còn cơ ngơi của ông Phúc ở ĐN tọa lạc tại số 49 Phan Kế Bính – cách chọn nhà góc khuất cũng đã thể hiện phần nào con người thâm độc ít thể hiện của ông ta. Chưa kể ông Phúc còn sở hữu vô số biệt thự và đất đẹp chiếm được của dân Quảng Nam khi còn dưới thời ông ta. 636 South Halliday Street, Anaheim là nơi ở của con trai ông ta. Mọi người hãy xem và tìm hiểu về đời sống xa hoa thác loạn, tiêu tiền như rác của gia đình Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ thối nát đó, đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa! (Nguyễn Hiếu) ----tài của Nguyễn Xuân Phúc. Trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 có hơn 65 đoàn đại biểu thì Nguyễn Xuân Phúc với chức danh Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP đã mời cơm gần 60 đoàn. Anh gặp riêng các trưởng đoàn, các Uỷ viên TW để vận động trước nhất gom phiếu cho mình và gạt Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Đà Nẵng), gạt Vũ Ngọc Hoàng (Nguyên Bí thư Quảng Nam- Phó ban Tuyên giáo) để 2 vị này không lọt vào Bộ chính trị- bởi vì miền Trung khó lòng có 2 Uỷ viên Bộ chính trị, anh tung đủ chiêu nào là Nguyễn Bá Thanh độc đoán chuyên quyền, nào là Vũ Ngọc Hoàng yếu đuối, bệnh tật…và đúng như tính toán, Nguyễn Xuân Phúc đã vào Bộ chính trị. Người Quảng Nam Đà Nẵng nói rằng “nước chảy ngược” là như thế. Mặt khác Nguyễn Xuân Phúc ngầm kết nối với Nguyễn Văn Chi (dân Đà Nẵng) Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra để cung cấp thông tin về vụ Vinashin. Khi đó Chi hứa sẽ đưa Phúc vào Bộ chính trị. Đương nhiên Phúc lọt vào mắt xanh Trương Tấn Sang vì Trương Tấn Sang đang dùng Vinashin để đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Xuân Phúc là như vậy, thượng đội hạ đạp, phản thầy bất kỳ lúc nào, miễn là gió đổi chiều là theo chiều gió để được cho mình. Nguyễn Xuân Phúc cặp kè với 1 nữ giám đốc Công ty tư vấn xinh đẹp ở Bà Rịa-Vũng Tàu, 2 người hết khách sạn này đến khách sạn khác kể cả ở Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh, Phúc luôn mạnh tay can thiệp cho mỹ nữ trúng dự án. Nguyễn Xuân Phúc còn có đệ tử là Hồ Minh Hoàng giám đốc Công ty Hải Thạch ở xứ Tuy Hoà Phú Yên. Hồ M. Hoàng là anh của Hồ Minh Hậu, anh em Hoàng Hậu đoạt của mấy ngân hàng trên 400 tỉ rồi cho Hậu chuồng đi trốn ở nước ngoài nhận lệnh truy nã đặc biệt, Hoàng ở lại phủi tay, Công ty Hoàng như cái lỗ mũi, tiền không có trả lương nhân viên nhưng được Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu trao cho dự án hầm đèo Cả cả tỉ USD, và cho y làm Tổng giám đốc, Công ty cổ phần nhưng được Phúc can thiệp nên ôtô được đăng ký xe bản xanh 80B để vào Nam ra Bắc. Về việc ăn bẩn của Nguyễn Xuân Phúc thì hết đường nói. Công ty nào cũng hứa, được thì đớp, mà không được thì lặn, đó là sách của Nguyễn Xuân Phúc. Năng lực Nguyễn Xuân Phúc đúng là anh quan tỉnh lẻ, ra trước quốc hội trả lời chất vấn à à, ê ê loanh quanh không có ý nào có cở Phó Thủ tướng vậy mà cũng được Trương Tấn Sang khen là lưu loát, được cả Chủ tịch Quốc hội khen là đầy đủ (?). Phúc đã từng phản Thủ tướng và sẽ sẵn sàng làm phản như thế. Một con người đầy cơ hội và gian manh,phản chủ như vậy có nên dùng không? Trần Lê 34 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Cu Ti • 3 days ago @cu ti: mình nghĩ nếu cứ nói suông như vậy thì chắc để mình chém hộ cho cũng được. Chứ nếu chưa vào nội các rồi đứng ngoài phán như thánh thì đừng nên, có bảo sao mình thì bảo. Mà @cu tí có nghe người ta kể lại thì nên xác nhận trước nhé. • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Zai Quê • 3 days ago Có cần phải ngồi họp quôc hội mới biet được nhũng gi đã xay ra hay không? 175 con trâu họp trong quốc hội không có gia đình, bạn bè à? Thế tại sao công an biết được những vụ án giết người, cướp của hang chục năm, không phải do nguồn tin bí mật cung cấp à? Thế giới ngay nay, con nít có cần phải ra biển để biết được hang ngan loại cá nằm sâu dưới đại dương ko? Thế bây giờ Zai nhà quê phán thử 1 câu chuyên có tinh tiết thứ tự như trên xem? (những công ty va tên tuổi những kẻ lãnh đạo liên hệ phải có thật nhá). Bất cứ câu chuyện nào về cấu kết cướp tài sản của nhân dân của lũ trâu và 16 con Tinh Tinh thì có cần phải biết là ai kể ko?? phai đợi cho phép à? Bất cứ công dân nào hễ thấy tin tức gi của lũ đó, đều đưa ra, ko lẽ dấu đi, làm tài sản riêng à! Buồn cười nhất! hễ có vụ án nào, do ai cung cấp thì lên mạng tìm à??? ko có tên trên mạng thì vụ án ko có thật à? vụ án cướp, hiếp, tham nhũng thì công an lên mạng tìm hay sao? Nếu mà chém gió được như trên thì tôi bái sư học đạo và tình nguyện lên núi! Trời mây như vận phủ Che đỉnh núi Gia Lào Người nay cam bước thấp Thế mai vầng vươn cao copy -Lê Công Định. 4 • Trả lời • Chia sẻ › Cam Cu Ti • 4 days ago @cuti viết những dòng xuyên tạc thế này chỉ lừa được trẻ con thôi. Cái giọng điệu dối trá lặp đi lặp lại theo kiểu: "Cả dòng họ nhà ông ta đều được hưởng những miếng đất đẹp, những công việc ổn định lương cao". Viết mà không hề có số liệu, hình ảnh dẫn chứng. Dẹp trò lừa bịp đi. • Trả lời • Chia sẻ › Cam Cam • 4 days ago Mình còn muốn nói thêm nữa. Đọc thêm một đoạn nữa thì mình đã nhận ra sự xuyên tạc trắng trợn của @cuti viết những dòng trên kia. @cuti viết cứ như copy ở đâu đó trên mạng ấy. Ví dụ như đoạn "Cô chị suốt ngày rủ bạn bè về tụ tập ăn uống, cậu em chỉ lo chơi game và cưa gái." • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Cam • 3 days ago Đồng chí Cam này! tôi xin kể 1 câu chuyện cho đồng chí tiếp thu nhá, coi như là lao động không lương: "Hai bức tượng khỏa thân, tượng 1 đồng chí bộ đội và 1 nữ chiến sĩ hộ li', đứng cạnh nhau trong công viên hàng mấy chục năm ròng. Một anh Cam đi qua, thấy tội nghiệp nói với hai bức tượng: - Ta hoá phép cho hai đồng chí thành người trong 30 phút. Hãy tận dụng thời gian này để thực hiện các điều mà các ngươi khao khát trong mấy chục năm qua nhé. Cây cờ đỏ vung lên vung lên, hai bức tượng biến thành người. Họ quên cả cám ơn tên Cam vội dẫn nhau ù chạy vào một bụi cây rậm rạp. Từ bụi cây, Cam nghe thất tiếng thở hổn hển mệt nhọc, tiếng cành lá va đập vào nhau gãy nghe răng rắc, từng bầy chim bồ câu đang say ngủ trên cành lá giật mình vỗ cánh. 30 phút trôi qua, hai người trở ra, áo quần xốc xếch xộc xệch mặt mày hớn hở vẻ mãn nguyện. - Hè… hè… hè… – tên Cam hỏi – hai ngươi làm gì mà có vẻ sung sướng quá dzậy? Hai bức tượng trả lời: - Mấy chục năm rồi không được làm việc đó nên giờ được thỏa sức nên thấy thỏa mãn. - Là… chuyện gì vậy? - Dek mẹ! Là đi toilet đó mà! Tương tự cho cái thắc mắc mà đồng chí hỏi tôi, xin hỏi đồng chí dựa vào đâu đồng chí biết là con gái và con trai nhà đồng chí Nguyễn xuân Phúc là không ăn chơi, tụ tập,..cua gái??? Tôi xin hỏi đồng chí,tôi là dân oan, tôi đâm đơn thưa thằng hiếp dâm? đồng chí đi hỏi tôi là số liệu là bao nhiêu lần hiếp, tôi trả lời nhiều lần, đồng hỏi tôi là có hình ảnh không???nếu không có hình ảnh là bịa đặt à?? đồng chí là công an, nhiệm vụ của đồng chí là phải điều tra xem, những đơn tố cáo kia có đúng không, chứ không phải đồng chí đi hỏi lại tôi... nói chơi thôi, chứ cái trình của đồng chí cũng như nghiệp vụ của đồng chí chưa đủ khả năng và không đủ tầm để điều tra vụ án này đâu. Thôi nhá, xin chào quyết thắng. 20 • Trả lời • Chia sẻ › Hái Cam Cu Ti • 3 days ago Phản biện quá hay. 5 • Trả lời • Chia sẻ › Nói thế là đủ Cu Ti • 4 days ago Tôi ko quan tâm đến CT và cũng không biết về NX.Phúc, nhưng nếu ý kiến của bạn là đúng thì người này có 02 cái nguy hiểm là: 1. Không có lòng trung thành, thượng đội hạ đạp, phản chủ, có khi bán cả nước cho tàu cộng. 2. Không có kiến thức, năng lực và bản lĩnh, chỉ biết dựa dẫm. Điều rất buồn là Ông Sang và Dũng lại đấu đá nhau, tạo cơ hội cho những kẻ vô cùng xấu, cơ hội len lỏi vào bộ máy cầm quyền phá hoại đất nước. Đúng ra 02 ông này có chung máu người MN, chống tư tưởng quy phục Tàu, phải hợp tác nhau loại tất cả kẻ tham gia bán nước cho ngoại bang, cầm đầu là Trọng, Vịnh chứ! 5 • Trả lời • Chia sẻ › QuydenverYT Cu Ti • 4 days ago Rất mong Bá Thanh để ý tới Nguyễn Hiếu và Trần Lê, cho điều tra và sớm ra tay kẻo muộn. 4 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti QuydenverYT • 4 days ago Nguyễn Bá Thanh đang trả thù Nguyễn Tấn Dũng, ngày 3 Dũng lên làm Thủ tướng, 3 Dũng đã bắn tiếng sẽ trị Bá Thanh tội tham nhũng vì lúc đó Bá Thanh đang múa gậy ở vườn hoang Đà Nẵng, tha hồ chia lô bán nền, xây cầu, xây trụ sở cơ quan... nói tóm lại cái gì ăn được là Bá Thanh ăn, chỗ nào ăn được là chỗ đó có Bá Thanh. Bá Thanh phải bắn cả tỷ đạn mới trám được cái mỏ tham ăn của 3 Dũng, nhưng phải ngậm bồ hòn vì lúc đó thế 3 Dũng quá mạnh, nay thấy 3 Dũng đang lâm nguy nên Bá Thanh mới mượn gió để trả thù. Những ai ở Hà Nội chắc cũng biết chuyện, cách đây ít lâu Bá Thanh đã từng tặng cho 14 UV BCT mỗi vị 1 hộp sâm trị giá 300 triệu đồng, đó mới là hiện vật còn hiện kim thì chưa biết nhưng giá trị cũng gấp mấy lần như thế, mục đích của việc tặng quà là cái ghế trong mơ của Thanh. Một kẻ như vậy mà làm thường trực ban chống tham nhũng thì đất nước này xuống hố gấp. Trước đây có chuyện, 3 Dũng từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng điều đình với Bá Thanh ra làm bộ Trưởng bộ Văn hoá thể thao và du lịch. Nhưng lúc đó sau khi nghe 3 Dũng nói đưa ra Hà Nội làm Bộ trưởng, Bá Thanh có trả lời đại loại là chức lớn hơn thì làm còn bộ trưởng thì không đi. Nghe thấy như vậy 3 Dũng rất bực mình, (có lẽ vì chống lệnh) nên kêo cận vệ và lái xe đưa ra sân bay luôn. Trong lúc đi ra, 3 Dũng gặp Hoàng Tuấn Anh, lúc còn làm phó bí thư Đà nẵng,3 Dũng khoát tay ra hiện Tuấn Anh đi theo, đợi Bá Thanh lên xe về. Thì Tuấn Anh lấy xe biển số trắng theo xe anh 3 Dũng ra sân bay. "Đoán": Có lẽ chính cuộc nói chuyện trước khi lên máy bay, mặc cả giữa hai bên mà Tuấn Anh lên làm bộ trưởng như ngày nay. Và Bá Thanh không nghe nên vẫn làm Bí thư Đà Nẵng. Kết quả bỏ phiếu bổ sung BCT vừa qua: ông Thiện Nhân, bà Kim Ngân trúng. Các ông Bá Thanh, Vương Đình Huệ: trượt. Ai ở đà nẵng chắc hẳn biết con trai ông Thanh là chủ của làng thể thao Tiên Sơn- khu đất vàng không ai nhảy vào thuê được, chỉ có con ổng mới được vào đó thôi, ai cũng biết con trai ổng còn được đưa về làm phó bí thư trực Thành đoàn, chuẩn bị cơ cấu lên bí thư Thành đoàn. Ai cũng biết ông Thanh nổi tiếng với nick ông 20%, 30%... ổng mở mang ĐN ra là có lý cả: ăn phần trăm dự án, chia lô bán nền, lấy đất đổi hạ tầng, nói chung là một nền kinh tế không bền vững. tư tưởng ăn xổi, tạo ra vẻ hào nhoáng bên ngoài, rồi đâm cho mấy thăng bồi bút (Hải Châu, Kim Em...) đăng bài lobby. Độc giả cả nước đọc ai cũng thấy thích, nhưng loại quan như thế thì trước sau gì cũng bán nước. Giữa anh hùng và tội đồ là khoảng cách mong manh! ông Thanh đích thị là con người thế đó! 16 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Cu Ti • 3 days ago @cu ti: đang đứng ở đâu mà phán thế, đừng nói là đang đứng ở nước ngoài mà phán tình hình ở VN nhé. Nếu sống ở Đà Nẵng trong giai đoạn 2000-2010 thì sẽ thấy ông Nguyễn Bá Thanh làm được những gì cho người dân Đà Nẵng. 1 • Trả lời • Chia sẻ › Cu Ti Zai Quê • 2 days ago - Từ lúc Nguyễn Bá Thanh lên nắm quyền ở Đà Nẵng năm 1997, đến năm 2007 đã có trên 72.000 hộ dân phải di dời vì giải tỏa đền bù, và không ít trong số đó phải nợ tiền sử dụng đất, nhưng lại làm lợi hàng trăm tỉ đồng cho một số người buôn bán đất. Bằng chứng đây nè ! đừng nói NBT làm cho Đà Nẵng nhá! Dân tái định cư sau bão Xangsane: Nợ chồng nợ, Báo Công An Tp Đà Nẵng số 166 (1838) ngày 18 tháng 10 năm 2006. - Dân nhìn giá vàng mà khóc!, Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 7 năm 2007. - Mua nhà tái định cư: Dân nhìn giá vàng mà khóc! - Đà Nẵng: gần 35% lao động không có việc làm sau giải toả, Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 26 tháng 10 năm 2005. - Đà Nẵng: gần 35% lao động không có việc làm sau giải tỏa. - Khi nông dân phải đong gạo chợ, Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 35-2005 ngày 4 tháng 9 năm 2005. - Đà Nẵng: Khi nông dân phải đong gạo chợ. - Sai thì... thăng chức!, Báo Đại Đoàn Kết số 15 ngày 28 tháng 2 năm 2006. - "Không thể xé rào thể chế", Báo Lao Động số 57/2006 ngày 27 tháng 2 năm 2006. - Đà Nẵng nhận sai, dừng việc siết nhập cư. - Đà Nẵng bỏ quy định hạn chế nhập cư. - Đà Nẵng ngừng siết nhập cư. - Đà Nẵng sai phạm hàng nghìn tỷ đồng vì “thả tay”… bán đất. - Đà Nẵng: sai phạm đất đai hơn 3.400 tỉ đồng. - Kết luận thanh tra đất đai Đà Nẵng: Sai phạm hơn 3.400 tỉ đồng. - Đà Nẵng 'phản pháo' kết luận của Thanh tra Chính phủ. - Dân nhìn giá vàng mà khóc! - Xem toàn văn kết luận thanh tra ở Đà Nẵng. - 'Sai phạm đất đai' ở Đà Nẵng. - Năm 2000, trong lúc Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch UBND Thành phố đã để xảy ra vụ án rút ruột Cầu Sông Hàn gây chấn động Đà Nẵng. Ngay sau khi cây cầu được khánh thành, người chủ thầu xây dựng là Phạm Minh Thông đã bị công an bắt. Và sau vài lần "tạm hoãn xét xử", cuối cùng ông này bị xử tù vì tội rút ruột công trình. Thông khai đã dùng tiền "tham ô" được để "đi quà biếu một số cá nhân và tập thể", và đi "chúc tết" một số người nào đó, nhưng đó là những ai thì không bao giờ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, dư luận lúc đó cho là một lãnh đạo cao cấp của thành phố Đà Nẵng, do một số lời khai của Thông có liên quan đến lãnh đạo Đà Nẵng. Theo RFA thì trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có hai công văn số 73 và 77 vào tháng 10 và 11 năm 2000 gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn, trong đó nói về việc Nguyễn Bá Thanh đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông 4,4 tỉ đồng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Sau vụ án này, người chỉ đạo bắt Phạm Minh Thông là tướng công an Trần Văn Thanh bị điều đi khỏi Đà Nẵng, về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội. 2 • Trả lời • Chia sẻ › Hái cam Zai Quê • 3 days ago Công nhận Bá Thanh là bá chủ Đà Nẵng, ổng đã làm được nhiều việc có lợi cho người dân Đà Nẵng và cho... ỔNG. 1 • Trả lời • Chia sẻ › QuylienYT Cu Ti • 4 days ago Kẻ 8 lượng, người 1/2 cân Oánh nhau thì thằng bể đầu thằng sứt trán, Oánh võ cuội cho dân nó xem là hột kê huề. Cả hai đều vui vẻ. 1 • Trả lời • Chia sẻ › DƯƠNG TRIỆU VỸ Cu Ti • 4 days ago Các tổ chức tầm nã việt cộng hiện đang ráo riết truy lùng bọn chúng cần phải ghi nhớ địa chỉ con cháu bọn tham quan ác ôn đang Sống núp bóng tại các quốc gia Canada, Uc, Pháp... Đặc biệt tại Mỹ. 12 • Trả lời • Chia sẻ › JU MONG Sinh Sự • 4 days ago Biết được chúng nó đấu đá nhau cũng tốt. Ngay cả thằng Lê Lương Bình viết đơn tố cáo cũng cùng một giuộc với nhau. Giành ăn đấu đa nhau chứ chẳng ra cái đách gì. 61 • Trả lời • Chia sẻ › HQ • 4 days ago Thú thực bài này hơi thừa, vì theo tôi: tôi không quan tâm đến cảnh đâu đá của nhóm lợi ích nhân dân không được lợi trong trận chiến cung đình của chúng! Cái mà chúng ta quan tâm là sự sụp đổ chủ nghỉa Mac của bọn chúng càng sớm càng tốt nhưng dù sao qua bài này cho nhân dân chúng ta thấy toàn cảnh đấu đá phe nhóm của bọn chúng, càng thấy lộ rỏ cái bản chất lọc lừa gian manh của bọn thống trị Macxit!bài học Ukraina đả giúp người dân Việt Nam ta vượt qua được sợ hải và một ngày rất gần Việt Nam sẻ giống như dân Ukraina đứng lên lật đổ bọn độc tài, cùng với cái xác thối của tên tàu htc! 24 • Trả lời • Chia sẻ › Trần Thừa Thãi • 4 days ago Từ khi còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng tên Phúc "hói" này cũng đã không ưa gì ông Thanh "nổ". Hai tên như 2 con cọp trong 1 chuồng. Phúc vận động được ra trung ương trước nên nhanh chóng nhảy lên ngồi gần Dũng X, và nay tự nhận là đệ nhất phó thủ tướng, nhẽ ra chức này là của Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng Nhân hiền hậu, có nhân nghĩa, biết mình biết ta, sợ nên không dám đi lên dù có ô dù che cho lên. Sau chuyến qua phía Bắc chầu nhà Hán về, Nhân rét qúa vì thấy chỗ gió tanh mưa máu không hợp với bản tính dân Bến Tre chân chất của mình nên xin lặng lẽ rút lui qua làm bên Mặt Trận Tổ Quốc, một chức vụ bù nhìn dành cho người bị xếp xó. Giờ Phúc tưởng là gần bệ rồng, chỉ chờ tới ngày thì lên, nhưng hắn nhầm. Nếu trong năm nay, nhiều vụ tham nhũng được Thanh "nổ" làm nổ tới bến, nổ văng miểng ra, uy tín của hắn sẽ lẫy lừng và chỗ của Phúc hói không bền đâu. Cái tệ là tính dân Quảng Nam hay cãi, không ai nhường ai, nên đánh phá nhau, cho đám Hà Nội, Saigon hưởng lợi. Uổng công đám con cháu của Phan Bội Châu. 19 • Trả lời • Chia sẻ › Zai Quê Trần Thừa Thãi • 3 days ago Copy nguyên bài làm chi, mấy thằng cha viết bài này đều ngồi không phán như thánh sống ấy. Còn chi phán nữa thì phán cho tui coi coi cái, đọc 1 thể luôn cho nó vui. • Trả lời • Chia sẻ › sự thật Aus Zai Quê • 3 days ago Lời phán của tôi là: Bọn CS là loài Quỹ Dữ chuyên hút máu dân lành, nên thằng CS chức vụ càng cao thì tội ác càng nhiều. Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng phán rằng: "Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời." Vì thế diệt trừ CS là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi người lương thiện, văn minh trên toàn thế giới chứ không riêng gì VN. 4 • Trả lời • Chia sẻ › 9x Đà Nẵng Trần Thừa Thãi • 4 days ago Con cháu cụ Phan Bội Châu ư? Lớp cha chú của tôi kể lại rằng là ông Phúc hói này trước 1975 khi đang còn học lớp 9 ở Tam kỳ đã nhảy vào bưng theo CS. Học thì ít mà lưu manh gian trá thì nhiều, để cái đám thất hoc nay cầm quyền cho nên đất nước này ko lụn bại mới là lạ đó. 8 • Trả lời • Chia sẻ › JU MONG Sinh Sự Trần Thừa Thãi • 4 days ago "Nhưng Nhân hiền hậu, có nhân nghĩa, biết mình biết ta, sợ nên không dám đi lên dù có ô dù che cho lên. Sau chuyến qua phía Bắc chầu nhà Hán về, Nhân rét qúa vì thấy chỗ gió tanh mưa máu không hợp với bản tính dân Bến Tre chân chất của mình nên xin lặng lẽ rút lui qua làm bên Mặt Trận Tổ Quốc, một chức vụ bù nhìn dành cho người bị xếp xó." ĐỪNG NGỤY BIỆN, Nếu Nguyễn Thiện Nhân mà có nhân cách thì đã như Đặng Xương Hùng. 26 • Trả lời • Chia sẻ › Độc Cô Cầu Huề JU MONG Sinh Sự • 4 days ago Chào anh JMSS, xin anh cho phép tui nhắn với anh rằng Đặng Xương Hùng không phải là người để riêng anh và một số người xem gã là thần tượng. Gã không ra khỏi Đảng cướp (mặc dầu gã biết điều đó) trong lúc gã còn trong nhiệm kỳ, gã đợi khi xong nhiệm kỳ (khi ăn cho đã đời )mới trở cờ. Một gia đình tị nạn chính trị bên Suisse muốn nhập lại quốc tịch Vn, ĐXH cho giá là 1500 quan Thụy Sĩ. Ông ta từ trong văn phòng ra nói chuyện trực tiếp với khách, sau đó ông Đt về nhà người ta và cho giá là 1300 nguyên gói, "gã nói vì phải cho bọn Vn trong nước ăn với, nếu không thì bôi không trơn". (nguyên văn) Tui không cần anh tin chuyện này nhưng nói với anh là gã này không dùng được đâu. Ở Vallorbe, Thuộc tỉnh Jura, gần biên giới với Pháp, gã đã đệ đơn xin tị nạn chính trị nhưng phải còn chờ. Tưởng ai chứ ĐXH thì người tị nạn cs vùng Thụy Sĩ nói tiếng pháp họ rành lắm. Chào anh. 12 • Trả lời • Chia sẻ › Nguoi xa xu Độc Cô Cầu Huề • 3 days ago Thế kỷ 21 và Thời đại Internet rồi vẹm dlv ĐCCH. Đọc còm của vẹm thì đã tố giác chân tướng của vẹm rồi, cái thời đại bịt mắt, khoá miệng. Xưa rồi diễm, bị ĐXH tố giác đãng csVN đau còn hơn già hồ chết nữa, nên sai đám dlv ra bươi móc, nói xấu ĐXH, thà im lặng chịu nhục còn đỡ xấu hổ hơn, chứ bu lu bu la chém gió thì bạn bè trong bộ ngoại giao csVN của ĐXH, thấy bộ mặt xấu xa, hèn hạ của đáng csVN thì họ sẽ đi theo con đường của ĐXH để trở về với chính nghĩa quốc gia là chuyện dĩ nhiên. Tags: TIN VIỆT NAM

Trầm Hương Thơ | 22:44 | 0 nhận xét

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh?

Tags: 
Share this article :