http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Phuợng Yêu (Tập 48)

Phuợng Yêu (Tập 48)

Trầm Hương Thơ | 10:17 | 0 nhận xét

Đáng lẽ Bác chưa huỡn để có meo cho Phượng Yêu lúc này, nhưng vi mới đầu năm 2015 mà tình hình nhà Ếch có nhiều chuyện “bức xúc” quá khiến Bác “bức” bối “xúc” đổ đi không xuể, “hốt liền, hốt hết” không được như chú Nguyễn Bá Thanh hốt hụt hốt vố chuột tham nhũng; chúng (nhiều chuyện bức xúc) cứ lởn vởn lờn vơn trước mặt làm Bác nhớ mãi nhớ hoài đến cô “cháu ngoan”, nên đêm nay “bác không ngủ”, bác ngồi cù rủ trong hang vì sợ bị “bắt quả tang” như Bọ Lập, lên mạng “tâm tư” với Phượng Yêu.

Trước tiên là về cái chết bất đắc kỳ tử của hai em song sinh Pháp Quyền và Dân Chủ Ếch tía mới hạ sinh cực kỳ “hoành tráng” đầu năm ngoái. Đại tang này, sau khi bị nhận được tin, bác đã có gửi Thư phân ưu cùng TT Nguyễn Tân Dũng; chắc là tía Ếch cũng đã “khoe” cho cả nhà, và Phượng Yêu đã rồi; cho bác thông qua.

Cũng may trong mớ “bức xúc” đầu năm ấy, chỉ có một bức xúc buồn là cái chết quá yểu quá ngang xương của hai em Pháp Quyền và Dân Chủ, còn lại toàn là bức xúc vui, bức xúc hồ hởi phấn khởi cả:

Cậu Ếch út Nguyễn Minh Triết (thiên hạ ưa gọi là Ếch Còi; Ếch đẻ ngoài kế hoạch; Ếch đẻ vi phạm luật mỗi nhà chỉ được đẻ hai con) làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, lại là người trẻ nhất từ trước đến nay giữ chức vụ này; mới 24 tuổi đã “chơi cha thiên hạ”.


Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Triết lúc ông Triết về làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. (http://tainguyenmoitruong.com.vn/ong-nguyen-minh-triet-vao-bch-dang-bo-tinh-binh-dinh.html)

Kế đến là nghe đâu Phượng Yêu vừa thi đậu quốc tịch Mỹ. Trước tin này, nhiều người “bức xúc” lo xa cho Phượng Yêu rằng, nếu sau này lỡ xảy ra chiến tranh VC đánh Mỹ kíu nước Tàu lần hai, chẳng lẽ con gái rượu của nhà “Kách mạng Lão thành” Ba Ếch đi cầm súng chống lại “nhân dân”, đúng với những điều đã cam đoan trong mẫu đơn N.400 xin nhập tịch nước Mỹ. Bác thì không nghĩ như vậy, vì nhiều lẽ:

Một là, chuyện “thi đỗ quốc tịch Mỹ” của Phượng Yêu nếu đúng như tin đồn thì cũng chỉ là chuyện cho vui, không thành vấn đề vì PY đã bị “ Bà nhập”, à quên, bị “Mỹ nhập” từ khuya rồi, tức từ ngày PY nhập gia anh Bảo Hoàng thuộc diện Mỹ Cút cút theo Mỹ;

Hai là, trái với tinh thần thời chiến tranh Chống Mỹ kíu nước Tàu lần Một, hồi đó báo đài Hà Nội “đưa tin chính xác” rằng “cả thế giới loài người tiến bộ ai cũng mơ ước ngủ dậy dụi mắt thấy mình trở thành người VN”, ngày nay, con cháu CS chen chúc hàng hàng hàng lớp lớp trước Tổng lãnh quán, Đại sứ quán Mỹ nộp đơn, chờ phỏng vấn du học Mỹ và, hơn ai hết, hầu hết tìm mọi cách để ở lại “đất địch” luôn. Huống hồ là Phượng Yêu nhờ sớm bén mùi bã Tư Bản từ thuở du học bên Anh nên khi gặp anh Cu Mỹ Nguyễn Bảo Hoàng đã chớp chớp ngay đôi mắt phượng và vớ được cu;

Ba là, là con của CS, PY chắc hẳn đã được Ếch tía tiết lộ cho “bí quyết” Thành Đô, “thời hạn 30 năm để chuẩn bị” đã gần ngày đáo hạn, chả lẽ ngồi đó cho Tàu nó “bó cái chân”;

Bốn là, là...

Rồi chuyện Ếch Tía cho mở sòng bài Casino ở Phú Quốc. Nhớ lại 40 năm trước khi Ếch tía chun ra khỏi rừng tràm U Minh về thành phỏng hai hòn. Lúc đó Miền Nam trong tay Mỹ Ngụy kìm kẹp, dân ta chỉ được chơi xổ số một tuần một lần; sòng bạc Kim Chung có được thời Tây thì bị bọn ác ôn Diệm Nhu đóng cửa mất tiêu. Nay thì làm theo lời bác Hồ dạy, đánh xong giặc Mỹ, ta cho chơi xổ số thả dàn, ngày nào cũng có, tỉnh thành nào cũng có; sòng bài Casino ở Phú Quốc sẽ hoành tráng gấp bội khu Kim Chung thực dân Tây.

Nhưng “bức xúc” vui nổi cộm nhất là tại Hội nghị của Văn phòng Chính phủ hôm 15/1/2015, Ếch Tía đã chính thức thừa nhận đã không thể ngăn cấm các thông tin trên mạng xã hội, và đồng thời chỉ đạo phải đưa thông tin 'chính xác, kịp thời' để định hướng dư luận như là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015.

“Bức xúc” vui, không phải nhờ được Ếch tía tha cho cái tội mà Ếch tía đã phải ký công văn số 7169/VPCP ngày 12/9/2012 ra lệnh cho bộ CA và các cơ quan chức năng phải “điều tra” và “xử lý nghiêm” Dân Làm Báo, và yêu cầu cán bộ nhà nước “không đọc” và “không phổ biến” các thông tin trên Dân Làm Báo; (“tha tội” bất đắc dĩ vì “chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí”), nhưng vui ở chỗ Ếch tía chỉ đạo phải đưa thông tin chính xác và kịp thời.

“Phải đưa thông tin chính xác kịp thời”! Thủ tướng nước CHXHCNCC đã ra lệnh như thế.

Thế là từ đây, bà con ta tha hồ lên mạng đọc “Những Sự thật không thể chối cãi”, “Những sự thật cần phải biết”, “Sự tích con yêu râu xanh”... xem video tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh”... Đọc và xem thoải mái mà không còn phải sợ “bắt quả tang” như bọn phản động từ làm trước đây.

Rõ ràng là như thế rồi, chứ còn gì nữa,

Phải không Phượng Yêu!



Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
Share this article :