http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » VIỆT KIỀU VỀ VIỆT NĂM ĂN TẾT BỊ CHÉM GỤC

VIỆT KIỀU VỀ VIỆT NĂM ĂN TẾT BỊ CHÉM GỤC

Trầm Hương Thơ | 10:36 | 0 nhận xét
Ông Q vừa mở cửa liền bị 2 thanh niên mặc áo mưa, đội mũ trùm kín đầu, cầm 2 mã tấu chém liên tục vào đầu, mặt, tay chân… ông Q khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Vết chém từ trên tai xuống dưới cằm ông Q.

Ngày 27.1, tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, anh T (ở An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết: Cha anh T là ông Q (SN 1952, Việt kiều Mỹ) về quê ăn Tết từ ngày 15.12.2014. Ngày 19.1, khi ông Q đang ở nhà một mình (đường Lạc Long Quân, thị trấn Phú Lộc) thì có 2 thanh niên mặc áo mưa, đầu trùm kín mũ gọi cửa. Khi ông Q mở cửa thì bất ngờ 2 thanh niên này rút ra 2 cây mã tấu chém xối xả vào đầu, mặt, tay… ông Q khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng la hét của ông Q liền chạy tới thì 2 thanh niên lên xe máy bỏ chạy. Ông Q được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên tiếp tục được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo anh T: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, ông Q bị chém đứt lìa 3 ngón tay trái, vỡ 2 hàm răng và một nhát chém mạnh dài 20cm từ trên tai trái xuống dưới cằm. Ngoài ra còn có nhiều nhát chém khác ở trên đầu, sau cổ…

Anh H (hàng xóm của ông Q, người chứng kiến vụ việc) kể lại: “Tối hôm đó có 2 thanh niên mặc áo mưa, trùm mũ kín đầu, đi xe máy rồi dựng cách nhà ông Q khoảng 10m, cầm theo tay 2 túi quần vợt đi đến trước cửa nhà ông Q. Tôi cứ tưởng người đi hỏi đường hay vào nhà ông Q có chuyện gì. Ai ngờ tôi thấy ông Q vừa mở cửa cổng thì 2 người này rút mã tấu trong túi quần vợt chém tới tấp vào người ông Q. Tôi cùng hàng xóm la to, hai tên này liền bỏ chạy…”.

Ngày 27.1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an huyện Phú Lộc cung cấp những thông tin ban đầu: Ông Q sang Mỹ định cư cùng với gia đình cách đây 4 năm. Ông Q còn một căn nhà ở đường Lạc Long Quân và năm nào cũng về quê ăn Tết. Gia đình ông Q thuộc dạng khá giả nên phương án bị đòi nợ thuê là rất khó. Ông Q ít về Việt Nam nên mối quan hệ cũng ít. Hai đối tượng chém ông Q tỏ ra rất chuyên nghiệp.


Theo thượng tá Thanh, hiện Công an huyện Phú Lộc đã thụ lý vụ án này và đang trong quá trình điều tra.
Share this article :